tiếp 4343B cho mấy bác chém, bác Ới thấy mấy bác tháo củ đầu tiên bên phải nên ngứa ngáy tay chưn phụ vô tuộc tiếp em bên trái cho nhanh. Nghe tiếng nói ở ngoài thì chưa tuột hết em ni dã bị chém rùi
Chỉ có tiết mục bóc lột em nó chứ có tiết mục cho em nó hát đâu? mấy anh khò khè le lưỡi rồi tinh thần đâu nghe hát nữa
Chưa chi mô bác ui, mấy bác HAG còn làm ghê hơn nữa: đâm, thọc, gõ, cạy, ngoáy, sờ, nắn, ngắm dưới nắng, đưa ra gió, vỗ, lật úp, lật nghiên, so sánh với em cũ .... em chưa sô kịp hình mô? mà có nên sô ko ta?
UI, em đọc rồi mà quên mất chứ đang có horn gỗ chưa có củ mà khôgn BID, tiếc quá Chúc mừng bác thanghue
Em cũng xảy chân vì trước khi End BID em có alo cho thanghue mà ko được... nhưng cuối cùng thì nó vẫn về...phá Tam Giang
Em phục kích sẵn từ tối qua. Hôm nay quyết thắng BID mà. Nhưng hôm nay hên vì các cụ bận đi dự hội nghị cả, chứ không thì cũng khó về phá lắm
hê hê, bác thánghue thấy Horn gỗ xa xa xanh xanh kia không? vừa củ của bác ấy, hay là lô tô vớt xác cho có đôi hì?
Hèn chi em alo trước giờ Endbid chả thấy chả lời (em gọi để bid đó) ...nhưng dù sao cũng về phá Tam Giang rồi, khà khà
Chúc mừng bác Din cưới xong em bé bự. . Nhưng thấy tội em nó quá, có cái màng đáng giá ngàn vàng thì các cụ cứ sờ nắn, đè ép rồi còn bình phẩm dày mỏng thấy khiếp quá :mrgreen: Kiếm thêm 1 chú mạc xin tốt lái em nó cho cân xứng đi bác
Miền chỉ chờ mỗi 1 cái ảnh độc nhất vô nhị của Sư Phụ Gà mà chưa thấy :?: Cái ảnh đó nếu bán đấu giá thì "mua vui cũng được một vài trống canh" :lol:
Chúc mừng bác DIN bóc tem em nó. Không biết bảc cởi đồ em nớ hết bao lâu chứ em bận đồ cho hắn hết 2 tiếng ròng rã bác ơi. Nhìn video thấy mấy bác lấy dao rọc rọc, em cứ lo lỡ trầy hay đứt cọng lông em nó thì khổ. Tình hìn là là em nó vẫn an toàn nguyên vẹn chứ bác. Em đang đợi video bác "cưỡi" em nó luôn cho nó đủ bộ.
Bác DIN cũng chơi cano mô hình sao, dm khoái món này lắm mà chưa có dịp giap tiếp... Hôm nào ra cố đô ghé thăm bác hén
mấy anh em HAG cởi đồ mà cũng mất gần 2 tiếng luôn, cởi xong vả cả mồ hôi nên thẩm sơ thui, tình hình là em nó có say nắng 1 tý do có 1 bên mấy anh dốc ngược 1 bên, xong để mũi tên theo chiều hướng lên, làm 1 bên bị trồng cây chuối từ trong kia ra. Kết quả mổ bụng là: Rin ròn rin ròn :roll: Vụ cano em chưa chạy thủ, mới lấy về mà chưua co thời gian nơi. Khi mô QN AC làm vụ xa bờ đến cố đô giao lưu thăm lại trường củ, người yêu xưa ...... :roll: Nghe đồn bác BC hồi học ở cố đô có nhiều ẻm nữ sinh mê mẩn lắm.
Ái chà, 1 em bị trồng cầy chuối hả pác... thiện tai thiện tai. Em dán mũi tên chứ ai, nhớ là đã check hướng kỹ lắm mà. Chắc bác trong lúc em ngồi in mũi têb bác dongcanqn lưu luyến quá ẵm em nó lên "kiss" mấy cái xong để xuống bị ngược cũng nên. cũng may là chưa đứt cọng lông nào... may quá
mấy anh em HAG cởi đồ mà cũng mất gần 2 tiếng luôn, cởi xong vả cả mồ hôi nên thẩm sơ thui, tình hình là em nó có say nắng 1 tý do có 1 bên mấy anh dốc ngược 1 bên, xong để mũi tên theo chiều hướng lên, làm 1 bên bị trồng cây chuối từ trong kia ra. Kết quả mổ bụng là: Rin ròn rin ròn :roll: Vụ cano em chưa chạy thủ, mới lấy về mà chưua co thời gian nơi. Khi mô QN AC làm vụ xa bờ đến cố đô giao lưu thăm lại trường củ, người yêu xưa ...... :roll: Nghe đồn bác BC hồi học ở cố đô có nhiều ẻm nữ sinh mê mẩn lắm. [/quote] Trời ơi sao mấy Bác móc ruột Em để ra ngoài vậy, Em nó làm dâu có 1 ngày thôi mà ...hic hic Bac dongcanqn xem ra nhận con gái về đi, chứ để lâu chắc cái vỏ cũng tiêu luôn :lol:
Em khâm phục các Bác sĩ HAG quá đi, không những phẫu thuật nội soi cho con dâu em, mà còn chỉnh sửa cho em nó hết bị lé mắt nữa.
Sáng ni em được nghe thử mâm DIY Linn Sondek , hay ! Mạch lạc, chi tiết và rất mạnh mẻ! Thế giới này quả là quá rộng lớn!
Chào bác, HAG có ai tham gia sumo contest 2012 không, hôm 7/12 em ở HN, nếu có bác nào ra HN thì em xin tham gia cùng với, vì một mình không biết như thế nào????