Chào các bác, tình hình là rất tình hình, em vừa rồi núp bèo, thấy HAG phát triển nhanh như bán hàng Đa cấp.hihi. Bác Thành Úc cho em số di dông với?
Ah, chào bác, cuối cùng bác cũng xuất hiện rồi, chắc là mấy bữa ni luyện công ghê lắm. Mình lập hội Paradigm để chém hộ JBL đi bác ơi . Em PM sdt cho bác rồi đó, mai mốt em về Huế bác hú em
Định dùng tay trái chặt tay phải à? mà nói chung JBL là dỡ toàn tập, đừng nên dây vào, may em giải phóng sớm :lol:
Tổ chức cuối năm thì em chịu rồi không đi được, có đi được thì hy vọng chỉ có bác DIN thôi. Mà bác Cường cứ đăng ký bên chỗ GALA ấy, dễ thôi mà
Ah, chào bác, cuối cùng bác cũng xuất hiện rồi, chắc là mấy bữa ni luyện công ghê lắm. Mình lập hội Paradigm để chém hộ JBL đi bác ơi . Em PM sdt cho bác rồi đó, mai mốt em về Huế bác hú em[/quote] Định dùng tay trái chặt tay phải à? mà nói chung JBL là dỡ toàn tập, đừng nên dây vào, may em giải phóng sớm Giải phóng kiểu giề :mrgreen: , cưới dzợ JBL thì cưới không những 1 mà 2 lận :mrgreen: , khà khà[/quote] Cụ Din đang dìm hàng để làm giá thôi. Gom hàng rồi thì lại tiếp thị để kiếm lời đó mà. Dân kinh doanh là nhiều chiêu lắm :mrgreen:
Hê hê, HAG chỉ có 2 người chơi audi mà bán có lời thui, em móm mem làm người thứ 3 đặng tậu thêm đồ. Nhưng thật ra em ghe JBL quá tệ mà các bác viu ghê quá, em lượn đê :mrgreen:
Dỡ lắm bác ui, đến nỗi em phải cố kiếm thêm vài dòng JBL và lọ mọ đủ kiểu, và nghe thêm nhiều nữa để tổng hợp được nhiều ý dỡ gửi hỡn Jêm Buluốp Lansing góp ý :lol: , chứ để anh em HAG chém nó lây em. Khe khe
He...he ... Em có ông bạn dùng một cối xay sắn + phono DIY + amply karaoke cùi bắp+ đôi loa ???... Ổng vẫn khen quá trời!?Mấy ông sáng chế ra phono box hơi bị thừa rồi bác hí? Em cũng nghĩ lại sắm đồ đắt tiền và tên tuổi mà làm chi? Rốt cuộc chỉ phục vụ hai cái lổ tai....Mà thôi. Em bị gọi là thằng điên khi bỏ tiền ra mua mấy cục sắt xe 67 bi chừ qua bên ni chắc là em cũng khùng luôn rồi...hu..hu :lol: Trước sau cũng tẩu thôi....
Hì hì, sẽ còn " đùa mãi đến điêu linh" mà bác Bác cứ nhìn mấy cái mặt của mấy hội viên HAG xem có cái mặt nào không lờ đờ vì tẩu không Em cũng đang lơ lửng lưng chừng trời đây bác, người ta đu trên dây điện còn em đang đu trên dây điện thoại
Chơi audio dễ tẩu lắm :lol: , có người tẩu thì đánh đu trên dây điện hoặc dây điện thoại nhưng em thì đánh đu trên ...sợi dây cước , điều hòa, phòng lạnh thì ếch cần lại đi dang nắng đánh đu trên phá Tam Giang, đúng là quá tẩu :mrgreen:
Em thì không như các bác Em đang leo lên cầu vòng chơi đây, có ai như em khôn? Có mấy con chưa bỏ bú mà cũng ko tha hả nác chủ Mod
Cầu vòng có nghĩa là từ đồ DIY-->giải tán-->đồ hãng-->giải tán-->đồ DIY,cứ rứa mà quay vòng, phải hông :mrgreen: