Bác nói như rứa là khiêm tốn rồi, Bác phải nói là " thiên hạ vô song" or " vô địch thiên hạ " mới gọi là xứng tầm... Em đang có cặp diatone ds38b đế không, bác nào thấy có em ya a1 nào chỉ dùm em với để em mở rộng tầm nhìn và nghe?
Có đây bác nike1969, nhanh kẻo sổng http://www.hdvietnam.com/diendan/8-cho- ... amaha.html Đây nữa viewtopic.php?f=35&t=65013
Con YA1 ni xấu hí, xem phim mà liếc qua nó 1 cái mất cả hứng, chẳng lẽ thu trong góc !!!??? :mrgreen:
Hôm qua, đọc được ứng dụng tét dĩa CD thậy hay fake, lossless thật hay conver từ MP3, thấy có nhiều điều thú vị: - DĨa thật CDDA > 95%: P. babie, VNAV Nha Trang, Toni Braxton, Pink Floyd, (mấy dĩa em Bedai, dĩa sổ số) ....-> nguồn thật thì đánh F mấy nó cũng thật - DĨa có thật có giả: 10 bài thật độn 3 bài MP3: Eagles, Blue night, The best Audiphile voice IV -> DĨa ở bển hoặc shop VNAV nhưng cũng bị phòng thu độn nguồn rởm -> lầm - Dĩa Fake: Xuân Mai (THĐạo) -> chuyển ra đầu CD tàu lao - Lossless: (nguồn Diễm Xưa + HDvietnam): vàng thau lẫn lộn: 50 lossless CDDA (best sound collection Vol 2, D. Rort, Nift Lofgren....) và 50 MPEG/CUTOFF (Toan Nguyên, Anh Tú, Tuấn Ngọc...) các bác kiểm tra lại để giải phóng kệ đĩa, ổ cứng Lỡ test dàn = nguồn fake Mp3 mà chân dịp dịp, gạt gù gật gù, đã quá đã quá, thành công thành công, khe khe :roll:
Bác nghe bằng ampli chi ? Nếu nghe qua ampli A1 mà vẫn nhịp nhịp, gõ gõ thì đích thị lỗ tai bác là tai...fake :lol: Em ghét A1 hi hi...em mà không chọc Mod là không chịu nổi
Hay dỡ là cảm nhận của riêng từng người thôi bác à, nhiều người nghe MP3 vẫn khen hay.Nhìn cái avatar dễ sợ qué :lol:
CLB nhà mình có bác nào trúng dịp cuối tuần này công tác tại Hà Nội thì thu xếp tham dự sự kiện này với anh em ngoài Hà Nội nghen viewtopic.php?f=10&t=79465&start=250
Cảm ơn BTC Đã mời, em định đại diện HAG đăng ký tham dự nhưng con Amp SUMO TUBE SPG K71 em nhờ DIY chưa xong kịp nên chỉ tham gia ở nhà qua các phóng viên của BTC cũng được :lol: , còn lúc thi có thể có mấy member ra HN công tác đúng dịp nhưng ko biết có đến giao luu không?
Căn bản là các cụ nhà mình đã bỏ DIY chuyển sang chơi đồ hãng hết rồi Em cũng mất mối tham chiếu ngược :lol:
Ask: Answer: Answer: 1 Answer 2: Answer 3: Huế au di ô chấm o rờ Answer 4: BTSPG vs ĐĐBB Answer 5: TauHD ... Khe khe, em vô tội, em thề vụ ni là vụ cuối
Mục 4 và 5 em không hiểu cái chi hết. Vụ audio và visual đối với em là đủ rồi, tạm gác kiếm để chuyển sang chơi món khác, em thề đây là lần cuối em nâng cấp, khà khà (mà đôi khi cũng có đổi ý)
Nghe thông cáo báo chí quán cafe là cuối tuần chủ shop bưng về thêm 1 pre đèn trị giá mấy chục chai, đánh với cặp mono blo đang có sẵn, vị chi trị giá tổng bộ đồ đánh là ngót ngét 5 nghìn tờ 1 đồng xanh. Em mượn bạn em cái A1 đem đi thách đấu chơi. Thề dập cho cặp L300 từa lưa luôn ( hay dở chưa tính à nghen :lol: ) Phen này phải cho ông chủ shop tẩu nặng, vô bệnh viện điều trị luôn cho rồi :mrgreen: Luôn thể dọn đường cho các bác đang hăm he cưới A1 trao nhẫn cho nhanh
Bác cứ mang tới đi, làm thành một cặp mono luôn Giờ em chỉ lo lỡ A1 mà đánh hay hơn bộ kia ( hui miệng hui mồm) thì không biết còn tai họa nào lớn hơn nữa cho HAG nói riêng và cộng đồng audiophile nói chung. Các bác cứ thử tượng tượng xem: hàng đống ampli vứt đầy đường không ai thèm đếm xỉa, khủng hoảng rác thải công nghiệp, lúc đó dân audiophile bác nào bác nấy đều thều thào phều phào " A1...A1...). Mấy cụ nhà mình hay cãi lắm. Phen này em phải thuê truyền hình trực tiếp mới được. :lol:
Thông báo! Từ nay em bỏ CD qua nghe LP viewtopic.php?f=34&t=79578&p=1617133#p1617133 viewtopic.php?f=34&t=79579&p=1617137#p1617137 Giải tán hết đồ