em mới chơi, mới được 5 cái CD và một đống lossless, mấy hôm trước tải được ứng dụng kiểm tra dĩa thật hay fake, thử 5 dĩa: 1 dĩa fake; 2 dĩa 10 bài thật 3 bài fake; 2 dĩa CDDA thật (nhựng lại trúng dĩa đi mượn), bác kết dĩa nào của em em gửi cho. làm máy bữa ni em nghe MP3 mà gật gật gù gù, tâm đắc tâm đắc, đã quá đã quá. :lol: Thông báo! Từ này em bỏ Lp qua nghe Băng cối! viewtopic.php?f=35&t=75562&start=300
Lại một bác nữa đi vào con đường đau khổ, vừa nghe vừa nhìn . Bác nhìn em này, tranh thủ có chút nắng là mang ra cho có tí gió, có cái đó !!!cho đỡ mốc, khổ lắm. Nhớ hồi đầu mới chơi về nhà lắp băng vào chạy, cu tí dưới nhà chạy lên thấy quay quay liền hỏi: Bố, vì sao quay lại ra tiếng hát được hả Bố hay là có ca sĩ ở trong sợi dây?, Bố bảo ừ, ca sĩ nằm trong dây đó. Cu tý hỏi tiếp thế thì có ca sĩ Long Nhật không bố, Bố vui tính bảo có luôn, ca sĩ nào cũng có. Ui nói đùa thành ra tai nạn. Trưa hôm sau đi làm về thấy dây băng tùa lua ra giữa nhà 1 đống, cu tí thì mắt đỏ hoe thút thít bảo con tìm cả buổi mà không thất ca sĩ Long Nhật đâu cả. Bố !!! toi mất cuộn băng rồi.
Thế à, thế thôi em Thông báo: Bỏ băng cối qua DIY la phong phòng nghe, công trình làm em mất 1 buổi chiều chủ nhật: đo khoan cưa cắt đục vặn :wink:
Em chừa đường rùi mà có ai làm ăn đâu, vụ lamri em ôm trọn cả salon, máy, kệ, tường đỏ làm do bụi PU rồi. Em không tin ai làm cả, kể cả hỡn làm, em chỉ tin em DIY thui
Biết nhiều khổ nhiều thôi bác ơi, mới chỉ là đĩa CD, chứ mà bác tìm ra hết sự thật xung quanh mình thì chắc bác chẳng còn muốn sống. Ít ra bác cũng được an ủi là nghe chưa hay vì nguồn chứ không phải vì amply hay loa. Vô tư mà nghe nhạc đi, cái gì cũng hay hết
Khi hôm bác chủ shop mừng húm, gọi anh em về nhà chiêu đãi nhạc và ra Vờn Ai chém ngay viewtopic.php?f=34&t=79578&p=1621121#p1621121 Còn có bác hotboy 2 tay 2 súng bắn dữ quá, may mà cowboy đã hết thời viewtopic.php?f=34&t=79608&p=1620881#p1620881 Mời các bác qua rò rỉ ảnh tài nguyên giới thiệu Huế, lưu giữ ổ cứng lấu sẽ hỏng mất nguồn viewtopic.php?f=84&t=79624&p=1621384#p1621384
Ạ ...à... kính chào Ngài cụ chủ Moa - Su - Be - Pờ - Rồ - Lao - Sờ - Pín - Kơ BaoAanh_DN Onken 136A lâu nay vẫn khỏe nhỉ. Khâm phục Ngài từ ngày loa JBL đúp bô bass kèn gỗ treble lụ đạn (ko nổ) hạ sanh giờ mới có dịp gặp lại thật là vui :lol:
Đường thênh thang lộng gió, Ta xui ai mở topic ảnh iếc, để mọi người xài xễ bên này. Chác do không tăng pót ta về ta sắm súng thui @ Tai lang: ngươi là "kẻ-mà-không-ai-không-biết-là-ai" tự dạo em YA1 xuất hiện, diy là lầm lỗi :lol: có ai biết nó ở đâu cho ta đem về
các bác giờ chia ra nhiều môn phái qua , không biết phái nào tà , phái nào chính nữa . riêng em theo phái ngũ độc
Xin chòa các cụ, em mới trở về, lâu rồi phiêu diêu miền cực lạc, nay ta đã thành chánh quả về audio Là lá la ........................................------------.............................................. Trả lại tên cho em
" trả lại tên cho em" há! Người ta trả lại đó nhưng lại đóng cái dấu triện " Banned" chình ình, còn vui vẻ chi mà là lá la :lol:
Thế nào là chính, thế nào là tà Trong tà có chính, trong chính cũng có tà Có ai dám tự xưng mình là chính phái Cứ như Lệnh Hồ Xung, bốn biển là nhà, chính tà nếu thích đều là bạn cả, ung dung tự tại, hào sảng với đời, chẳng phải là sướng sao Ha ha ha...