Tối qua đem cái đĩa Lệ Quyên " Khúc tình xưa" chép lậu từ HDCD giá 15 nghìn bỏ vô dàn 7.1 nghe thấy phê hơn cũng đĩa đó mà mua đĩa gốc bỏ vô dàn 2 kênh !!!!! Ối trời mấy bữa ni miền làm cái chi dzậy không biết :roll: Em giải tán hết dàn 2 kênh đây :lol: Chuẩn bị thử dàn kẹo kéo :!:
Bác cứ hay đùa em ,có chi mà bí mật em đi sau chạy muộn lở rồi cố ráng cho xong dự án 2 kênh sang năm ròi tính tiếp. Nói thiêt em theo các bác tới giờ ni là bở hơi tai, nhìn lui nhìn tới cứ thấy dang dở với dở dang không hà
Em tưởng chỉ mình em bị tẩu cái vụ ni, ai ngờ hồi sáng ngồi cafe với vua tẩu của HAG là Hueaudio thì nghe kể:" hồi đêm nghe 1 bài mp3 của Tùng Dương qua dàn vi tính thấy rất phê, bèn chạy xuống phòng nghe nhạc bật cũng bài đó của đĩa xịn qua dàn 2 kênh xịn luôn nhưng lại thấy không phê bằng, muốn nhảy lầu luôn" Ui, mấy bác chuẩn bị. Sắp có tự sát tập thể đây Bác dongcanqn chuẩn bị xe chở đĩa gốc về QN là vừa ( rất vui được làm quen với bác, thấy cái avatar là càng kết)
miền bỏ audio rồi (nghe CD là xưa rùi) qua xem phim miền bỏ xem phim rồi đi thi công phòng nghe, chạy dây âm tường, khe khe về lại LP nghe mấy bác tậu mâm, lọ mọ dây phono, thắc mắc cách cân chỉnh cần, kim Empire 4000XL-II là cái chi chi :mrgreen: em noái mấy bác nghe nì, nghe LP thì dĩa ngoại rất là nhiều, mà mâm mấy bác là mâm cỏ, mâm lúa nên nghe không nổi dĩa ngoại xịn mô? mâm xịn PL1100 ...... như em còn nghe chưa ra Vậy, em shown cho mấy bác dĩa độc của em nhạc Việt ròng nè, 100% dihavina 33 stereo "Hoa thơm bướm lượm" Có mấy bác đang thèm đây
5.1 mà Bác nghe Bluray phê hết biết, làm cái màn chiếu nữa là như nghe live luôn. E cũng vui khi được làm quen với bác. Thấy Bác siêng dạo shop cd tìm thuốc độc, em ngữong mộ lém
tìm về để đóng thùng chuyển vô QN ấy, chứ bác ấy đang tẩu vụ DTS and F1 HDCD trên dàn xem phim DIY ấy. Nếu kéo dài thì Shop Trần ĐỨc CD va LENG mất mối :lol: @bac Dong: em hóng tin bác
Chính vì mãi mê với mấy cái đĩa thuốc đó mới có cớ sự như hôm ni đây mấy bác. Cứ đút đĩa vô, rồi đi dò tiếng bass có sâu ko, mid lồi ngang mô, trebb tơi nhuyễn, lonh lanh chưa. Chỉ biết nghe âm thanh chứ chưa bao giờ có cái gọi là thưởng thức âm nhạc cho đúng nghĩa. Cứ lọ mọ đi tìm mấy cái chi chi. Nghĩ lại thấy mình tội ghê. Từ nay em xin chừa. Hồi hôm ngồi uống cà phê ở quán Sơn đường Nguyễn Đình Chiểu bên bờ sông Hương, nghe nhạc phát từ dàn mấy trăm nghìn mà thấy thích chi lạ Chết mất thôi mấy bác ơi @bác dongcanqn: em cũng thấy bác đi mua thuốc nhiều lần rồi nghe. Có món mô thấy được thì ới em một tiếng nghe
Hi Hi, Em thì xác định nghe nhạc chứ không phải nghe âm thanh, nên nghe thấy phê là ok. Khi so sánh để nâng cấp thiết bị, em nghĩ đừng quá chú trọng chi tiết của các dải âm mà hãy cảm nhận xem thiết bị nào cảm thấy bản thu hay hơn @ bác Tài: có thuốc độc em pm cho Bác ngay.
Lâu rồi em ko mua đĩa "toxic" , tự nhiên hôm qua lôi cái CD (cũ mua lâu rồi) nghe Khánh Ly hát nhạc Trầm Tử Thiên phê quá. Em chả hiểu sao tự nhiên em nổi da gà, mấy ngón tay cứ gõ xuống bàn và cái chân cứ nhịp nhịp không kiểm soát được.Em cảm nhận rằng là: âm thanh lúc đó đã tái tạo được cái "hồn" của nhạc, mà cái "hồn" này cũng tùy thuộc vào tâm lý, không gian và thời gian lúc đang nghe, khà khà.
:roll: Các bác nói đúng Đôi lúc nghe qua dàn 7.1 em không để chế độ effect off mà cứ để concert hall như thể mình nghe ở phòng trà Trời Huế mấy bữa ni mưa lạnh, nghe bài " Mùa thu trong mưa" Khánh Ly hát thấy như mình đang thất tình :roll:
Nghe bản Kinh khổ được Khánh Ly hát thấy đời chơi audio răng mà khổ rứa không biết nữa... :mrgreen: Lạnh Huế kèm mưa phùn nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh và Trầm thiệt là da diết.
@lão Din: Nếu chê jack Nakamichi thì lấy bộ jack XLO nầy nè, miền mua để DIY sợi dây tín hiệu thấy cũng được, đúng các tiêu chí: nhẹ,đẹp, dễ cắm rút, đầu đuôi nhỏ phù hợp với dây phono đang định DIY Nơi bán: http://www.phomuabn.vn/index.php?mod=d ... &id=496292 lưu ý: rê chuộc nhanh đến mục cần quan tâm, đừng rê qua phần tụ tiết mà khổ :lol:
Hehe, em đọc mấy pót của các bác thì nghiệm ra rằng bác mô ôm càng nhiều đồ càng nhanh tẩu. Giải phóng hết bớt đi mấy bác, bac Hungphat chuận bị lượm đồ, khỏi phai đi shop.
2 khẩu Nikon D90 và Canon 30D đã chuẩn bị lên máy bay Em có ké thêm cái nòng 35 ly Bác Mod coi mà gắn nòng đi chứ đem súng về mà bắn không được là khó coi lắm :lol: Bác cứ nói Kiến ba khoang nhờ Hoàn đến Giang Duy Đạt lấy nòng đi. Riêng về phần uy tín thì khỏi lo