Chỉ có bác kia chuyển qua chơi...chim Chào mào !, em dễ chi giã từ cuộc chơi được bác, đang làm tiếp đây nhưng...lubu, khà khà
Chào mào em thấy cả nước đang chơi à nha. Vô hội chào mào thì thấy thành viên khủng luôn ..... Nên em chưa dám vô Vẫn là thành viên hội Audio. Vẫn chơi mà, Vần âm thầm có ngày ầm ầm chừ.
Cụ Din càng ngày càng chơi chữ :lol: "Bọ nhủ" thì mấy anh kia còn hứng mà chộp nghệ thụt, chứ nó mà "tu" thì chỉ ngó chớ còn đâu mà chộp :lol: Còn "quần 1 ống thiếu rằm" thì mới quá, miền cũng khó tưởng tượng :lol:
Cung kính không bằng tuân lệnh. Thân mời các bác xem ít hình em mới chụp ở Huế. Một số tên địa danh em không biết tên hoặc không chắc nên không viết ra, mong các bác thổ địa thông thuộc thì điền giúp. Thân
Lần này bác luuly ra anh em HAG có chờ bác để giao lưu, nhưng do bác bận theo tour nên không gặp được. Ngày sau có tổng kết ờ làng nướng và kết luận lỗi do cụ BaoAnh-Hue :lol: , cụ này đồng ý bồi thường = 1 buổi nướng + Fes khác cho anh em.
Trưa ni nghe đồn Chiều thứ 7 ni bác Vũ tẩu mời về nhà ăn cá Trê rúc mã nướng, em bị đỏ mắt giai đoạn đầu ko đi đựoc nhưng 2 bác tẩu nói đỏ mắt chứ có đỏ miệng đỏ tai đỏ tay đâu, mấy cụ đang cần chém scott tai loi nên cần tai miệng và tay thôi :lol: . Mắt nỏ cần. Khả năng chiều ni có bác Love Phương xa đến nữa
Chú rể Xì cốt vừa về Huế thì được đưa thẳng vô bệnh viện luôn, đang được bác sĩ phẫu thuật, phụ trách kíp mổ là bác sĩ Minhtriet, phụ tá kiêm cung cấp nội tạng Vutau, đóng vai trò quan trọng trong việc cấp visa cho chú rể về Huế là chủ băng (máy chém siêu hạng của HAG ). Nghe nói lục phủ ngũ tạng có vấn đề. Cô dâu đang đứng thở phía sau. Cầu Chúa ban phước lành. Nếu chú rể lươn ươn chắc dễ bị chém chết quá
Sory bác Kiến là sáng ni em đóng Mâm + LP như đã hứa và để sau dàn mướp chở lên giao cho bác. Đi nữa đường vợ chồng bác Cườngct gọi mới từ Hàn Quốc về hồi hôm nên sáng ni đi cafe sớm, Đi cafe em nhắc chuyện mâm thì gấu bác Cường nói em có nghe chi mô, bác Cường nói mình có nói không lấy su vơ nia khi mô, đưa lại xem post thì thấy ảnh mâm đẹp quá nên em không thấy mâm ... trên dàn mướp nữa. Em về setup tại nhà cụ Cường, nghe thử và bắt đầu giai đọan tẩu cho bác ấy. Vậy, bác Kiến chưa có duyên với mâm, em chưa có duyên với 2 LP việt mới rùi. :roll:
Lại lăn tăn đèn đóm rồi, mấy hôm nay bận việc quá nên vụ mở và khám này thiếu 6pi3 tiếc thật, nếu không thì ít nhất cũng chém được vài nhát sau khi khám xong. Nhìn hàng đẹp ghê không biết phần nghe thế nào bác Din review vài dòng cho anh em biết.
Em về thì thấy đã ở lổ ở trần nằm ở bàn mổ rồi, có nghe gì đâu mà viu hả bác Tuy nhiên, em không nghe được thì em viu qua chùm ảnh minh hoạ để các bác biết: Mình tự nhiên được há? :roll: Sao kỳ vậy ta? Để sờ trực tiếp xem, lạ nhỉ? Mông tốt Mũi cũng tốt Núm nhún cũng tốt Có dùng phụ kiện khi kiểm tra kỹ.... cái này chỉ có cụ kienvang biết
hạ màn "Người ra đi đầu hơi ngoảnh lại Sau lưng kệ chú đứng phân trần*" (*) thêm cho em tý tụ, điện trở ... nói chung là tý nhân sâm củ kiệu của bác Vủ tẩu là ngon liền Em đi lửa trại với bác PDAlove thôi
Chỉ nghe mỗi cái giọng lão Din " Ngọc Trinh đi Ngọc Trinh hí" Răng mừ ám ảnh Ngọc Trinh rứa không biết :lol: À mà miền thấy hình như quán bữa ni ướp gia vị không thấm hay răng đó. Món nướng không ngon và đậm đà như mấy ngày đầu ( chưa qua được quán Cây Gòn) Chắc phải góp ý lại với khổ chủ, thà mà anh em mình nói còn hơn.
Uống bia đi, đưa tiền anh đếm cho. Không! Anh không được lấy tiền của em. Ui chao! coi nhiều chưa nè, em mua bia Ngọc Trinh em uống.
Em bị tố hội đồmg đê Mà "bằng thơ Ới tố" còn kô ăn thua giề mừ Em tiếp vụ lửa trại với bác PDAlove, gặp bác thật hữu ích cho miền