10 Lê Hồng Phong, sau lưng TRT và CA, bên cạnh Khu TT Đống Đa, bác chủ trang trí quán khá trau chuốt, view 1 mặt ra đường 1 mặt ra hồ, hình như có tầng 2 nữa mà em chưa lên Các cụ thử đến đi: Fe Saigon: 15k Fe đen: 14k Sữa tươi: 16k ....
Dạ, e chỉ resize đựoc rứa thôi, to hơn nữa thành bi a cho quán thì chết với mấy cụ Mód :roll: Mà giá chat quá các cụ, riêng khoản Fe thì đậm đà nhưng ko ngon bằng vỉa hè
Chát là đúng rồi, riêng khoảng mặt bằng cái nhà ni đã hơn 2 chục chai/tháng. trước đây bạn em thuê nhà này 25 chai/tháng nhưng chủ lên giá nên bỏ chạy
À, cù rủ cà phê 28/2 Võ Thị Sáu nữa đây Chi chứ cà phê không trả tiền thì em sẵn bụng. Ủa mà ông Hungphat mô rồi hè, chẳng lẽ nghe đến đèn là bỏ chạy mất đất luôn tội rứa. Miền cũng bô- lô- chi- trợt về đèn, cũng nghe xúi nhảy rồi lao theo luôn ( nghe cái "túm" to dễ sợ), ngoi lên thấy mình vẫn còn sống nhăn răng :lol: Lao theo đi, chết mô mà sợ
Ờ, đúng đó bác, cafe cuối tuần tại gia cũng vui. Bác Hungphat nói gia đình có chuyện buồn nên tạm nghỉ một thời gian.
Em được quà nằm trong dàn hi end của TT Medvedev, mấy bác có để em mở ra xem mấy thanh Ura nó đã được làm nghèo chưa? :x
Mấy thanh URA trước và sau khi làm nghèo: Đạt tiêu chuẩn khi đóng hàng trả lại. (Bước 1 của giai đoạn xử lý tiếng bị ẹo.)
Mod luôn máy li tâm làm nghèo Ura, Vòng bi 6001 tương đương cỡ côn xe 67, vài bữa xong nghe Shotgun, Sơn Ca có tiếng tạch tạch bịch bịch gióng xe cụ Nike69
Hê hê.... Nhìn đã thiệt cho em xin về làm mâm lửa cho xe 67 chạy bốc phải biết .... Em zooot không bị chém mất đầu như chơi...
Để em sắp xếp mời các cụ lên chém, tan xác em nó để em nâng cấp. Em còn nợ bac một mối tình, dạo ni bận lo cho con thi đại học.