Tối ni diệt ở nứong đê, ở nhà tẩu Vũ thì e ghé chở qua? Một mình cụ Pi mà ko có cụ WC thì còn dư thì phải :lol:
Ừ, sướng nhỉ :mrgreen: Mấy tiền bối HAG núp hết rồi, hay thưởng thức LP 1 mình :mrgreen: Hay không có đồ đem vè nên lo la 4rum, chỉ giỏi chém gió ở cfe hello, đồng nát còn có quà chú HAG thì blo xi trợt :roll: Thôi, e lâp topc moi ơ web mói thui. Bai bye
[/url][/quote][/quote] Nè bác Din ơi ! Nhìn quần áo tụi nó không được mới rứa khi nghe dạc bác có nghe tiếng mụ hàng xóm rang bắp không rứa?
[/quote] Nè bác Din ơi ! Nhìn quần áo tụi nó không được mới rứa khi nghe dạc bác có nghe tiếng mụ hàng xóm rang bắp không rứa?[/quote] Khà khà lâu mới gặp lại Pé này :lol: ...vui vui
Sặc! Mệ ni dễ sợ. Đừng ỉ lại 2 kim nghe! Tiết lộ riêng cho Mệ là thêm 1 nạm đang trên đường về nữa đó. Đón đường bác Zú xẩu mở caphe đóa, kiếm lời. khe khe.
tình hình két kiết Gold răng rồi bác minhtriet, hồi hôm không ai ủng hộ em ra trước cơ quan cụ Mod làm vài chai Gold để xem cụ Mod đi đau? nếu còn thì off cái cho đã. Tình hình như thế này bữa ni em thề em chỉ uống 1 chai thôi, 1 chai trên nóc xe ni nì bác tẩu Vú mò quán à ? :roll:
Tình hình là trưa qua miền phải rủ 2 tên nữa làm hơn nửa két còn lại. Còn 1 két dư ở nhà Vũ tẩu thì bác chủ nhà mời bạn bè. Vậy là xong, sáng nay đã chạy loanh quanh mấy vòng làm xong thủ tục trả vỏ Sau vụ này chắc "bên tặng bia" rút kinh nghiệm quá :lol: Nói tới vụ "còn" thì nghe đâu vẫn còn 1 két người thua độ chưa chịu chung chi mà. :lol:
Khè khè!Lâu lâu làm 1 việc ý nghĩa tí mà cũng than, vài bữa bác cứ kiếm đê, em tình nguyện vận chuyển hết! Còn cái vụ chung 1 két, đề nghị đưa ra phương án phạt thích đán, lý do: chậm trể gây tổn thất nghiêm trọng(có gold hay kéo theo nhiều thứ). Sắp tới em dự kiến sẽ có vài món quà nho nhỏ chúc mừng HAG đạt 200tr. Không biết ý mấy bác răng?
Tối ni lọ mọ dọn dẹp đón em pilot nhưng dây phono ngắn quá ko đấu đc( sợi dây một đầu mắc cứng trong mâm), bác mô có dắc nối hộ công em với!
Phương án 1:Sắp mâm ngang hàng với amply hoặc nếu không thỉ để hẳng mâm trên con pilot luôn để vừa nghe vừa sấy mâm cho đỡ bệnh run tiếng. Đồng thời nó nướng cho mấy cái đĩa vênh thành hết vênh...! Phương án 2: Nhờ cụ Ái làm cho sợi dây phono dài hơn mod dây trtừ trong mâm ra luôn.
'Chơi kiểu lẩy nhau'? Là đấu 2 cái đít lại với nhau? Chơi kiểu chi dễ sợ rứa? Cuối cùng em đã không làm tổn thương nhau bằng 1 cái dắc nối Xuân Lộc 6 ngàn đồng, hỏi có tốt hơn ko? Bà chị trả lời rứa là tốt nhất rồi... Mấy bác góp sức chơ em hát 1 mình mỏi miệng quá. Ke ke.
Giắt nối 6 ngàn thì chất lượng âm thanh ra cũng chỉ đáng 6 ngàn ( bằng cây kẹo kéo ) Như bác 6pi đề nghị cho rồi. Làm sợi dây mới, hàn trực tiếp từ mâm ra luôn. Khỏi sợ mất jin bởi kiểu chi thì lão chủ shop cũng " khai trinh" từa lưa mất rùi :lol:
Cụ Din cũng nhấp nhỏm không yên, nhưng bị amply vô địch liếc mắc nên đành ngồi yên, chấp nhận làm phóng viên chiến trường. Còn cụ chủ Pi thì: Thứ 7: Cụ Pi: "A lô, đang ở mô rứa?" Cụ Din: "Dạ e đang ở nhà" " Qua lấy đầu băng cối nè" "Rứa à, qua lấy đầu băng thì có chi không anh?" "Có chớ, miền đang ở nhà mà" :lol: Chủ nhật: Cụ Pi : "A lô, đang ở mô rứa?" Miền : "Dạ e đang ở nhà" "Ờ rứa à, ghé tre nướng đi" "Tối qua mới uống rồi anh, răng tối ni lại siêng rứa" "Thi ghé quán trả tiền nên làm vài chai luôn" :lol:
Ui, cho em xin, các Bác làm kiểu này thì chít em...Amply vô địch mà thấy mấy anh em vui vẻ thế này thì bữa nay cắt luôn bắt nhậu ở nhà.
Ờ ờ...Dụ mình theo, chừ lỡ theo rùi thì lại bỏ qua chơi loại ni. Mà loại ni thì em lỡ chơi mấy năm rùi mừ. Chừ răng?