Đề nghị Bác Kienvangcon xem ngày lành tháng tốt mà khai khẩu em pilot và revox chứ không là bị chém hội đồng là anh không đỡ được đó nghe.
Đang ngồi lọc ít lp hay, nghe dc để riêng. Khá bất ngờ với lô mới tha về này, cũ nhưng toàn thể loại em thích và rất ít loại nghe ko dc. 10 cái thì có khoảng 1-2 cái bị vênh hoặc xước nhiều không dám cày thôi. Bác 6pi can đảm thì ghé em ôm vài cái về cày nghe thử nè. Đảm bảo nghe là Bỗng dưng muốn dảy liền. Em đang đợi 1 lô nữa 2 ae mình đi cày rửa tai, bác thấy có mấy bác có mâm xịn, kim xịn nên có nghe dc nhìu nhạc lp như mình mô hí! Hi hi. Vụ pilot, revox cho em ráp xong xuôi, đủ giáp dày để mấy bác chém khỏi chảy máu đã hí. Hiện chừ em revox đang sống mà ko báo tuổi nên phải đưa em nó vô khuôn khổ cái đã. Em vừa pót mà cái chân trái em cứ ngoáy ngoáy, dịp dịp thèm dễ sợ lun.
Lâu rồi miền lên chùa không đây thấy hền như mấy bác bỏ hết audio rồi thì phải :roll: , thiện tai thiện tai đi 1 ngày đàng học được 1 mớ định nghĩa riêng cho dân audio: d.i.y là mình tự làm làm xong bị chê thì tự ái làm xong mình khen thì tự kiêu làm xong bật lên có tiếng thì tự kêu không làm chi hết thì tự do mua đồ hỡn mà ok thì tự mãn đồ đem về không muốn nghe thì tự tử (quê miền gọi là nhảy cầu) tự ráp Tube sumo thì tự thiêu nghe nhạc 1 mình thì tự sướng nghe đâu cũng không hay = mình là tự đắc Nghe đâu cũng hay hơn mình là tự ti nghe nhạc live là tự nhiên (như cụ Pi hôm rồi) mở nhạc quá to là tự đại lẳng lặng mua jensen, nikken về nâng cấp là tự nhủ có đồ thừa tặng anh em là tự nguyện chơi audio khi mô cũng lời là tự lợi (tự tư tự lợi) ai khi mô cũng lỗ là tự tiêu (tự tiêu tự sản) ai suốt ngày đi tìm tiếng bass là tự trầm ngượi lại tìm tiếng treble là tự cao còn tiếp thôi em về ăn cơm trưa đã Mời các bác bổ sung thêm, không thôi em tự đẻ là thì gọi là tự biên, mà post lên thì gọi là tự diễn. ...
trở lại với đồ ô di ô, sau khi miền âm mưu bẻ CODE em CD ở xe oto không thành, mièn quay trợ lại cơ khí thôi, bỏ qua số hóa: làm rèm TV kiêm tiêu âm cho phòng nghe: TV miền đang có khung gỗ bao bọc, khi xem phim thì ko có vân đề gì nhưng khi nghe nhạc thì cần che lại cho đỡ rối và cần tiêu âm phía sau đã có rèm cuốn nhưng lại kép bằng tay qua sợ dây nhựa, vậy có bác nào có bộ mô tơ và khiển hay cách gì cho miền làm nó auto 1 tý cho nó pro, cũng tránh say quá chồm qua bộ dàn thì dễ đề lên đèn lắm. chờ các cao kiến các cụ gấp cho kịp lễ rữa mâm cối đã hát hay trở lại Hiện trạng Mong muốn Kết cấu rèm
Miền chi tiết 1 tý là sẽ độ lại cho cái bộ phận ni thành au to giống cửa cuốn, chứ hiện nay đang ma nu ô
:lol: Tiếp... mua đồ hãng nghe dỡ là tự lỡ chứa chấp d.côn là tự chôn hay liêu xiêu là tự tiêu :mrgreen: BB hát a gờ em lên FB chơi đây :mrgreen:
Ngày tốt! Gái về nhà chồng. Có bác ở HAG bị em dụ lấy hết đồ nghe, chừ ko có chi nghe hết. Tội nghiệp!
Oài, đò đã sang sông rồi!nhờ các bác nhắn với "nhà bên kia" tình hình mượn cái máy đo (của em mua) răng rồi? Mượn lâu lắm rồi, nếu mà có hư hỏng chi thì chủ động báo em tiếng chớ! nếu mà chỉ còn cái xác thì chuyển em DIY cái chassic cho Pre cũng được!. Lên FB chơi mà thiếu cái máy đo để DIY cũng bực mình! (trường hợp ni nếu là em thì sẽ xử sự lịch sự hơn nhiều ).
He he, Mod nóng rồi. Chắc là cái máy phát xung chứ gì. Không biết ai mượn nhưng hiện nó đang nằm tại xưởng của Anh, cất mệt luôn vì không có cục nguồn. Nếu cần thiết Anh gắn cho cục nguồn nằm sau máy để dùng tạm được không.
Ủa mấy bác tính chuyện tăng trang nhanh bằng cách này đó há :wink: Định chạy cho kịp Tết à ? Sao nên nỗi vua tẩu từng tuyên bố gác kiếm mà cũng phải nhảy dzô dzậy ? Miền lại phải tiếu ngạo giang hồ tiếp thôi ta về gác nhỏ, có hiệu cà phê quen, có người đẹp lặng buồn
Tối ni đi dậu về! Nhà cửa thấy bề bộn nhưng cố gắng ngã người ra ghế nghe cô dâu mới b77 hát vài bài chủ đề nhạc yêu cầu- Phạm Mạnh Cương thấy nhẹ nhàng, sung sướng, phiêu phiêu và nghĩ về mấy Cụ! Chán.
Nhìn vô mấy cái "tự" này thì thấy hình như cái mô mình cũng "tự dính" hết Dưng mờ vẫn " ô kìa! đời bỗng dưng vui" Hề hề
Sáng nay u cafe Hello mới biết tin là có người đã làm 1 việc rất ý nghĩa. Nhiều bác hỏi là có phải em ko thì em xin trả lời là ko phải em. Nếu là em làm em nhận dại chi mà ko Bác nào đó ? alo cho em, em chiêu đãi chầu cafe gọi là kết tình tri kỷ..... Một lần nữa em đính chính là KO PHẢI EM
Cái ti vi đang đẹp tự nhiên trùm cho nó cái khung thật tội nghiệp, hãng mà nó thấy thì thôi rồi. Thay tấm vải đó thành bức tranh chắc có lẽ hợp hơn. - Loay hoay mod mãi cặp loa cũng chán đành quay qua mod amly đèn. Chiến binh: OPT SCA-35 do Bác minhtriet cung cấp, nguồn quấn, chasic amply serwood xem thử nó thế nào. Khi nào xong mời các Bác đến chém. - Sóng HAG lại sắp nổi... các Bác cho em xin 2 chữ bình yên để còn diy và test.
Câu đố:Tự nhắn tin chửi mình thì kêu là tự... chi ? Ca này mới gặp lần đầu nên em nghĩ mãi ko ra bịnh...hóc quá :lol: :lol: :lol:
Bức rèm vải trắng nhìn ko hợp chút nào, ghé chỗ in bạt họ in cho tấm hình rock nào đó thay vô là hợp lý hơn :lol: