Em thấy ở đó mà có cái màng chi chi đó to to là đẹp nhất! có thêm 1 cục đèn chiếu chiếu chi chi nhiều màu đó treo vào mấy thanh gỗ đó, quá tuyệt luôn!
...Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Hát-a- gờ xa nhau Thôi nhé mấy bác ...Lại gần, lại gần với nhau, ngồi gần nhau hơn, ngồi kề bên nhau, đừng bỏ tôi đi, bao nhiêu năm rồi...
Gió là em của Bão hay còn gọi là Bảo Em hahaha......Bảo A. rồi tới Bảo Em thế nên em xin chả lòi Gió bắt đầu từ Bảo A. khà khà :lol:
Tự sướng chi nỗi bác, bác còn nợ tụi em cả mớ chưa trả mờ Hồi hôm nghe Revox B77 qua đèn Pilot phê quá bác ơi !
Theo em nghĩ: vnav là một sân chơi của HAG. Ai phá, ai không thích, ai muốn trốn, ai muốn tránh HAG thì nên nhẹ nhàng rời xa. Đừng nên ngũng ngẵng, vật vờ, thể hiện những tính cá nhân không tốt làm khó nhau thêm khổ và xấu hỗ với đây đó. Em mà biết trước trước HAG thiếu tính tổ chức, đoàn kết thế này em chả tham gia, giờ lỡ rồi! Mod BA ở cái vnav này cũng chỉ là một thành viên của HAG mà thôi, tại sao lại phải khắc khe, chăm chú, xăm soi quá nhiều về hành động của một cá nhân để ảnh hưởng đến tập thể? Ai đúng ai sai ra ở Tre nướng, hello... mà đối mặt nói với nhau 1 lời có phải audio men không? Dễ hiễu và dễ thông cảm cho nhau. Rứa mấy bác hí! em ghét, em nhậu tiếp đây. Tí nữa phê em post tiếp.
Đúng là Út ngang tàng! Tui khoái bị Kiến cắn đây, hôm qua test B77 mà không chịu ới tui một tiếng hí? Mai mốt phải phạt thôi. Răng không đóng cửa mà chém nhau hè !
Ơ kìa ai như cố Tấm, Có ai mời thẩm âm, hay mời nhậu hay tám chi em cũng đi, vui là em đi, buồn em càng đi, em đi off đầu không ngoảnh lại Cứ có gặp mặt nhau là vui là quí lắm rồi, biết có sống đến ngày mai mô mừ .....em ốt dột chỉ lâu ni thấy không ai rủ Cụ Nike, kienvang mời off nhân dịp có đầu băng cối hề, nợ làm chi: chủ đề băng cối có em là niubi off phòng kín có cách âm máy lạnh nước đá có sả có riềng em mới mổ mụt cóc xong tranh thủ vô thăm các anh em xem đến ngày 27/07 có còn ai, đúng hẹn lại lên, tháng 7 âm sắp về, Lễ hội Quán Thế âm mới bắt đầu, mùa Vu Lan đang tới, Hòn Chén điện rẽ sóng đưa. em đi thắp hương , cầu nguyện, cầu nguyện và van vái
hô hô gạch đá ném loạn xạ thía lày phe ta phe giặc đều chết cả :lol:... dững lúc vui dư thế lày mừ Mót ko thả ô Đeo ra vậy cho nó hôi thì thật là phí....
Nếu chết hết thì còn biết chi mà vui bác nói chi lọa...Vụ lần này là có ô gắp cục than bỏ vào tay em rồi chạy đi ném ô Mót. Ô Mót tức lên ném đá loạn xạ.....sự việc đang loạn lên thì may mà có ô đạo sĩ mới ở trên núi về đăng đàn, rao giảng đạo nghĩa giang hồ...Nhờ có ô ấy thì mọi việc sẽ êm đẹp cả thôi bác yên tâm
Thôi, không có mợ thì gặp nhiều ẻm ở siêu thị Có lẽ cần có quà 1/6 cho 1 số mem quá to mà ... nhỏ @ cụ Cao bồi: cụ như này thì dễ vào Hội chim Cú lắm, chín đi chú
Dân đi gặp chóa thì tránh lui Quân đi gặp chóa thì tấn tới Nhạc dỡ gặp bạn hiền thì tâm đắc Thanh hay mà cô độc thì ngọc bần
Em phê sớm và nhanh hơn dự kiến nên ko kịp post. Chừ mới ngủ dậy, lò gạch thì có rùi mà thèm bát cháo hành! Nghe dạc không nổi luôn, làm 1 bịch True milk thiếp tiếp đây. Mấy cụ dưỡng sức mà đón 200tr nghe! Chấp Ục 10 fes đó!
Thôi em tự tiêu đây để lại tiếng thơm cho các bác.... :lol: À mà sau khi em đi rồi thì em cho đứa em sinh đôi thế chân đc ko các bác? :roll:
Nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7 (Thương binh liệt sĩ), có người nhờ tui lên đây post mời các bác chiều nay giao lưu tại quán Vườn Ai vĩ dạ để ôn lại truyền thống và tưởng nhớ đồng đội. Tui chỉ nhận thông tin như thế thôi, các Bác tự liên hệ nhé.
Hic hic, tự liên hệ thì liên hệ với ai đây? "Chiều" là 1h hay 5h rứa" Chán cái Cụ trùm nhậu ni thiệt, ghi rứa ko biết răng mà lần luôn :lol: