Chẳng biết ai phát minh ra beer, Uống vô thì khó Uống rồi thì phê Phê rồi thì vui Vui xong thì về Về rồi em .... ngủ ngon :lol:
Mấy chuyên "da" súng ống đâu rồi, phọt mấy cái hình tối ni giao lưu với chào mừng 1 số members trở lại kìa :lol: @Cụ Din ngủ sớm thế cụ?
Hag đã có hội trưởng mới! Bác 6pi3 đã liều mình gánh trọng trách mà ko ai gánh nổi. Kính mời các anh em phiêu bạt muôn phương vào chúc mừng hội ngộ!
Có em ... hồn lang thang vất vưởn bấy lâu ko nơi nuơng tựa...nay nghe quê nhà binh lửa qua đi, hòa bình lập lại em hiện về sum họp :x Em chào bác hội trưởng ạ hẹ hẹ...
Mấy cái ảnh miền chụp vua mới chưa post được, tức quá! Tối nay còn thiếu 1 vài cụ nhưng mà lại gặp được Tây độc Tuấn xì cốt, quá xá vui
Ảnh đây mấy bác! Các chiến binh bắt đầu đông đủ. Họp báo gặp gỡ Bác Din làm pháo bia chúc mừng. Tân hội trưởng tuyên thệ với lon bia Các cựu chiến binh hội ngộ tay bắt mặt mừng Phóng viên vnpt tác nghiệp. Bác Tuấn chúc mừng tân hội trưởng!
mừng HAG 200 post chiều nay 3g mới các bác ghé nhà em 283 nguyễn tất thành giao lưu . bác nào bận em sẽ bù vào chủ nhật tới . kính mời các bác
Và con tim đã vui trở lại, Gặp nhau lâu ngày thật là hay Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy Thêm một người nữa để ngày vui Lão bị cứa nhiều nhất lúc nào cũng giả đau khổ: ta đang đi tìm cái gì đây? Cái hay? Cái đẹp? Cái trầm, cái bỏng, cái loa, cái núm?... Đôi khi nó ở sau lưng mà ko biết? :lol:
he he ...tui kết nhứt tấm tân hội trưởng tuyên thệ bác Kiến ơi...kiểu này cứ liêu xiêu mãi là có rồi :lol:
Ấy chết, "Liêu xiêu là tự tiêu" đó mấy bác. :lol: @Cụ Din: Cụ up hình kiểu đó thì mấy cha Âu Dương Phong mới hiểu thôi, còn em thì mỏi cổ, mỏi tay để lật ngã lật nghiêng cái màn hình PC mệt quá. Tình về nhà cụ HungPhat sao rồi các cụ. Chiều ni em ko tham gia dc.
Nhác quá, chắc ngồi Hello cả buổi chứ giề! :lol: Miền bận vợ con nên đi ko được, tuần sau thoai :wink:
Chiều nay nhiều bác bận quá nên chỉ có em và tuoimoilon, kienvangcon và chủ nhà thôi. Chắc là do ko kịp chuẩn bị
Thế sự là "sự nó thế...", cụ suy nghĩ nhiều làm gì cho mất thời gian, dành thời gian cho DIY và Hello cho nó khỏe.... :lol:
Ui, bác quote lại post em như ri là trúng dao em chém rồi, tưởng đâu em chém vào nước Thanks bác. Em chém nhằm vào hơn 5 người lận, trong đó có em, Bác bị trúng dao đá của em và xuất hiện trở lại chứng tỏ bác còn yêu Ôđìô, yêu HAG, ... thế mới mau phục hồi công lực. :roll: Sorry bác 1000chuong! Bác đừng suy nghĩ thế sự gì cho nhiều, cư post lên như ri là trẻ thêm vài tuổi, và chứng tỏ công lực của mình vẫn mạnh như xưa Nếu bác mô bị trúng nhát ni thì dũng cảm cũng lên đây cho em biết với, như rứa mau lành, mà mau lành để đỡ các nhát chém tiếp của em, của mấy bác khác, để thấy vui, để cười với ô đi ô, để biết ta vẫn tồn tại, để biết mọi người vẫn nhớ mình, quý mình, để biết ta nhớ mọi người, để ta không tự hát bài "ta chẻng còn ai" Mà sao em chém hoài bác kienvang, bác Ới, cụ Pi, cụ tẩu Vũ, cụ lọ mọ, em Bedai, em moilon, cụ Ục, cụ BA và cả em nữa mà mãi không trúng hè
Em 6h chạy về thì mọi việc xong rồi, thôi tuần sau bác hí Ảnh em chụp up lên xem bình thường mà Đang ngồi nghe xong mấy cuốn băng cối mới trả lời pót các bác được, mấy bác chưa có băng cối thông cảm hen, mai lên hello em kể lại cho :lol: giờ nghe tiếp phê quá
Toàn ăn với chơi suy nghĩ chi nhiều cho mệt bác 1000chuong ui! Chiều ni em có tranh thủ chạy về bác Khánh xíu, bác í ru Lệ Quyên với fes bùn dễ sợ.
công lực thâm hậu :lol: , riêng em 1 tay bấm phím 1 tay giữ MH nè. Công nhận cụ chém ghê quá 1 phát chết hết mấy mạng. @cụ 1000chuong: sống tươi vui cho đời thanh thản @cụ MT: cụ chết với em nhé, ném em hả? coi chừng em khai "Thằng" ngồi bên cạnh em đó. :lol: mỏi tay quá ko post nữa
Phê 1 mình 1 con Tường thuật trực tiếp cho các bác đỡ buồn, đồng thời khoe sản phẩm DIY mới xong, các bác chê chi em cũng làm Luu ý bật setting 720p HD nghe mấy bác, phê phê
Lịch gấp quá, trở tay không kịp K ơi! Thông cảm nhé! Hẹn dịp tới sẽ vui hơn Hồi trưa đang đi giữa đường nghe điện thoại vua tẩu gọi về nhà Hungphat bị lụi vô xe taxi, ngã chỏng cọng. Lồm cồm bò dậy việc đầu tiên là kiểm tra cái túi đĩa cổ điển cụ Din mới tặng hồi sáng. May quá, không bị vỡ đĩa mô hết. Người xe chỉ trầy sơ sơ. Tụi đi đường tức cười: thằng cha ni té xe không lo kiểm tra người với xe mà chỉ lo kiểm tra mấy cái đĩa cd vớ vẩn. Chiều mới thấy đau chân, lúc té đâu có để ý Thấy đời còn vui chán