Hôm trước cụ Tẩu cũng vì nghe ĐT của cụ Pi mà tông người ta, giờ thì Cụ vì nghe ĐT của cụ Tẩu mà tông vô taxi :lol: Mà cụ ham nghe ĐT hay ham ngó em nào sang đường thế?
Nghe dễ ghét dễ sợ!hi hi. Ai đấu vớt băng cối ko hèo! Ho ho, em cũng đang ngã lưng xem 2 cuốn băng quay quay. Làm răng nói cho mấy bác chưa có hiểu được hè? Ac ac ac.
Ặc ặc em thích nhìn cái logo của WinDows XP hơn khè khè Nhìn băng quay lúc nào em cũng có cảm giác nhạc chậm lại rền ra và cứ sợ băng bị rối, LP thì cứ tưởng tượng cái kim đang rạch đĩa ...rẹt rẹt rẹt :lol:
Chảnh dễ sợ, nhìn cái mặt mà ghét :cry: . Chiều ni hẹn ra Hello mà răng chi lạ rứa, chơi chi kỳ vậy ta? :lol:
Đồ chơi mới phục vụ các bác thích tròn tròn, quay quay đã về. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì chuẩn bị Ô long nhé :lol:
Chúng em mình đồng, da sắt và còn biết tẩu vi thượng sách nữa nên làm sao mà đao kiếm xâm nhập được hè, hê hê :lol:
Nè! Nói ngồi đó để hẹn chạy về nhà bác K, tui xong việc trể thì chạy về luôn chơ chi nữa hè? Bác mô có mấy cái cuộn dây cước tròn tròn hộ công em với nờ, em đang luyện công treo mình bằng dây đây! Bác 1000chuong khi mô rảnh em nhờ cân chỉnh cái mâm em với. Hậu tạ bằng kẹo lạc, bánh tiêu nghe bác!
Sửa lại rùi tề, sợ ếch nhái gì... Cái này dùng để cân kim phono đó, ri là có kẹo lạc, bánh tiêu ăn rùi... :lol:
Anh hùng thì vô tình lượm được bí quyết, cụ thì vô tình lụm được băng cối :lol: Nếu cuốn 2 track ấy nghe được em đưa thêm 1 cuốn nữa, cụ đưa lại e 2 cuốn băng trắng để e nhờ thu 4 track Thời gian và địa điểm: cả ngày ni tại Hello
Bác làm như chỉ có Bác chơi cái quay quay thôi à. Xem nè, băng cối nè, quay nè. Còn nữa tranh thủ lúc trời nắng phơi 1 tý kẻo mốc băng!!! Thôi chạy ngay kẻo bị chém rơi đầu. @HueAudio: Hàng đã OK, chiều cuối giờ ghé nhà 6pi nhận hàng.
Cổ hơn nữa thì chơi em này, loa tai : Sinh năm 1966. Nghe em này nhớ lại thời xưa ăn không đủ nhưng nhiều người vẫn mang băng sang cho Anh Cường thu để nghe. Cái cảnh bụng đói, nhe nhạc và nhìn ra đường trời mưa. Ôi sao mà da diếc thế.
Phơi băng kiểu ni phiêu quá, lỡ ai gọi một cái thì tội cho đống băng. Trời ni chiều nào cũng mưa mà :lol:
Mưa thì sợ hư vỏ thôi, chơ mưa xong để nguyên rứa đến nắng khác thì dùng được, mà ko dùng được thì em thầu mấy bộ sơn ca, trường sơn và shotguns luôn
Hôm qua nghe lại băng cối ở nhà vua tẩu thấy phê quá, không biết do chất lượng đầu phát hay chất lượng băng, rồi ampli, loa... Thấy máu nóng bắt đầu xông lên Mấy bác cho em hỏi cái ni tý, nếu có bị xxx ngơ thì cũng mong mấy bác bỏ qua: âm thanh phát ra từ băng cối đó là do thu từ băng cối gốc xa xưa không qua 1 trung gian mô hết hay là thu từ đĩa cd lưu trữ ( dĩ nhiên đĩa cd này cũng thu lại từ băng cối ). Em tính ri: - Nếu cái băng đang nghe chỉ thu từ đầu tới ngọn là băng cối: em sẽ xếp hàng bán máu đặng mua 1 cái đầu băng cối ra hồn 1 tý để nghe - Nếu có qua trung gian cd: em chỉ mua 1 cái đầu băng cối chỉ có chức năng quay quay mấy cái cuốn băng, còn mua đĩa thu từ băng cối bỏ vô đầu cd phát chơi. Như rứa vừa nghe được chất âm của băng cối, ngắm hai cái cuốn băng quay quay cho đã con mắt (dọa ma là chính :lol: ), mà lại ít tốn xèn, hề hề. Em hỏi, trả lời hay chém là của mấy bác :lol:
Mấy bác coi cái clip ni mới thấy tội cái kim đồng hồ VU, hi hi hi. Bác Din hành hạ em nó quá tội Còn cái màn 'chiếu' đẹp đó nghen! dễ bị lừa quá! Em mới treo cái 32ich lên để nâng em b77 kẻo tội, dễ phải thanh lý bức tranh quá. Hub nhôm: còn 2 con mắt mô rồi 1 con! Reel nhôm: Em ở đâu hỡi người yêu bé nhỏ!
Heeeeeeee...... , em là môn đồ mới leng keng trong vụ nghiện ngập ni nên không rành lắm, thấy bác cũng bắt đầu có dấu hiệu nghiện hàng quay quay ni , để em mời bác lên em chém thử một lần rồi tính tiếp hí!
Hê hê, chưa trả lời chỉ lo chào hàng :lol: Kiểu trả lời lạc đề ni mà đi phỏng vấn thì chỉ có chết. Giám khảo hỏi: Ba em đi đâu? Trả lời: Dạ thưa mẹ em đi chợ Giám khảo hỏi: Em thấy mình thích hợp với công việc gì nhất ở đây? Trả lời: Dạ bóng 12AX7 nghe được lắm, em có cả rổ lận, anh có mua không, em ship free ở Huế. :lol: Ủa mới thấy Mod đây, đi mô rồi hè