Xe của bác mà đi được thì em đi Vespa được bác DIN nhỉ.... :lol: Em pha dư ít dầu thơm cho cả phố thích luôn...
em bedai trở lại ngoạn mục chưa? Hôm trước thấy em này ngồi với mấy chưn dài mà chưa kịp chộp đã thấy em lượn về sớm rồi.
Qua cơn mê (gửi các bác mấy bữa nay đang bay xa) Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em ( H.A.G) Ngày gió mưa không còn Nên đường dài thật dài, Ta mặc tình rong chơi Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, Vui một thuở lênh đênh Ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường (sẽ đi thăm từng dàn) sẽ vô thăm từng nhà (sẽ nghe qua từng bài) Tình người sau cơn mê vẫn xanh Dù bao tháng năm đau thương dập vùi Trường quen vắng bóng mai ta lại về (nhà xưa (H.A.G) vắng ta nay ta lại về) Cùng theo lũ em học hành như xưa (cùng theo bác em chém gió như xưa) Rồi đây qua cơn mê, Sông cạn lại thành giòng Suối về ngọt quê hương Ngày đó tay em dài (ngày đó đao em dài) vun cuộc tình thật đầy (vung một phát thật đầy) mơ toàn truyện trên mây. (mơ toàn chuyện audio) Còn tôi như cánh chim Sẽ bay đi muôn phương (lỡ vui nên bay xa) Mang về mầm xanh tươi (sẽ về cùng anh em) Khi lá hoa thật nhiều Trái yêu thương đầy cành Hái đem cho mọi người .. ( Xin tác giả Trịnh Lâm Ngân xá tội )
Em vẫn lởn vởn ở đây thôi, có đi mô mà trở lại. Em có nhược điểm là ngồi với chưn dài thì em nóng nòng nắm, không chiệu được nên lượn.
Em xin lên kế hoạch chiều mai off chai kỷ niệm 200 tờ. Địa điểm thì trưởng hội đã thông báo, còn thời gian diễn ra bác nào ok với lịch của em vào xác nhận cho 1 cái để lên chương trình 8)
Đề nghị các thành viên trúng thưởng phải chịu trách nhiệm sharing quà ---->Bia, kể cả chủ nhân trúng thưởng.
Kha kha kha. Em trúng 3 quả đạn, mai chừ ngồi cọ cọ bắt mệt nè. Bác thông báo cho chi tiết hơn tí cái quán nớ với nờ, em không biết nó nằm chổ mô hết. Nếu được em xin cái giờ chuẩn: 17h30 chiều mai 31/7/2013.
mền cũng đăng ký tham dự, bỏ Lp kỳ diẹu 1 bữa để thưởng thức Fes and Gold chìu mai @ cụ Nike: e về lục ra thấy có cuốn băng cối 10" mở đầu = bài "Strairway to heaven' của L. Zeppelin, chắc băng này thuộc dòng Rók nhưng ballad, đồ hiếm mà còn tờ rinh đây (em mới cởi aó ấm = bài đầu tiên thui :lol: ), cụ có thik ko thì đem thêm riu trắng xuống e đành lòng trao đổi tù binh cho cụ nhân ngày hỷ xả luôn cụ nhé
Như vậy thống nhất chiều mai thứ Tư ngày 31/7/2013 sẽ off chai nhân HAG đạt 200 posts. Tuy nhiên địa điểm quán Bờ kè ở Chùa Thiên Mụ bình dân và hơi trái đường đồng thời không có chỗ đỗ xe nên chắc phải đổi địa điểm. Đề nghị Bác Din chọn giúp quán nào ở bờ Nam. Thay mặt HAG Group xin mời toàn thể thành viên của HAG từ Old, New, Check out, Check in....Waiting và các Anh chị em có liên quan bỏ chút thời gian và tự...(Nếu có) đến tham dự chung vui cùng gia đình HAG. Thời gian: 5g00 chiều mai (Thứ Tư ngày 31/7/2013). Địa điểm cụ thể sẽ thông báo vào sáng mai. Rất hân hạnh được đón tiếp. * 6PI3 kính mời. Lưu ý màu xanh hòa bình nhe các Bác. Nhờ các Bác nhắn giúp những thành viên ít online.
Chi mà lâu rứa bác? hi hi hi. Có quán Câu mới mở nấu ăn được lắm, vị trí cũng được,Qua cầu Vĩ Dạ, đi 100m, rẽ tay phải, gần trường Cao đẳng nghề du lịch, sát bên cạnh công ty em. hi hi hi.
Chỉ được cái tội chuẩn ko cần chỉnh. Cụ 6pi3 làm hội trưởng là đúng rùi mấy cụ nhỉ? Ai đồng ý like mạnh cho em đi nào... :mrgreen:
He, mền lâu rồi toàn chờ ai mời đi ăn nên có biết quán mô đạt tiêu chí ngon bổ rẽ mô, chỉ nhớ máng máng do mấy ẻm phục vụ hay nhắc nên chừ nhắc lại áng áng: 1, Quán Câu mới mở: mền chưa biết, cứ thử xem sao 2, Quán CHIC kiểm Huệ: mát, sắc, lịch: bạn thân em Cao bồi bé nhỏ, bill to 3, Quán Gà Miếu Đôi 2 Kiểm Huệ: Gà Ếch bóp tuyệt, mát dọc bờ kênh, xong lênh khênh vô táo đỏ, có mỏ đỏ xếp hàng. 4, Quán Việt Linh QL49: hải sản ngon bổ vừa đủ xài, có món tu hài chồng ăn vợ khen 5, quán Duyên Quê làng Ngọc Anh: bán đồ làng và quê: trê đồng, tôm đất, "mền câu cá em nắm cần" 6, quán Ngọc Linh rừng Thiên An: mát, rừng rú: "cảnh đồi Thiên An thật là vui/ Chim kêu vượn hú, vú ....đong đưa" 7, quán 33 Tuấn Huệ: 33 ngon 1 món, chật, nóng, trường đao ko múa đặng 8, Quán Mây (bênKS Hoàng Tuấn): những món gần mây: le le, vịt gà rừng 9, quán vĩa hè Buu điện, trần Cao Vân: chình um, bún nghệ, bánh lọc gánh, ... Ngồi nhậu ngắm gới lưu động 10, quán duyên Hải (sau nhà thi đấu): mát mẽ, món đĩa rúc ra muống nướng, dê... Nhiều em gioi thiệu quá em nhớ rứa thôi, giờ mền tranh thủ đi đá banh đã, ko biết kịp không. ngồi mô cũng được miễn đông vui là rồi
Nút like nằm đâu em ko thấy bác oi....................LIKE @bác Hun: cho em loại mấy quán vỉa hè hoặc ngồi chật đông đúc ra vì ngồi mấy chỗ đó mìn chém dễ bị chém lại lắm :lol:
Hic em hôm nay túi bụi cả ngày không vô chém với mấy cụ được. Vụ địa điểm thì nên giao phó cho mấy cụ LIÊU XIÊU quyết em chỉ biết "xe 1 con, xăng đổ đầy bình, ở đâu có nhậu ở đó có em" :lol:
Em thấy anh em HAG mình có thói quen ăn thịt đồng loại nướng mọi...í quên, ăn thịt dê nướng, vì vậy chọn quán mô có món nướng là có vẻ hợp. Tuy nhiên xét cho cùng vì giáo chủ mới của HAG đã thể hiện vai trò của mình quá xuất sắc trong thời gian qua nên em nghĩ cứ để giáo chủ chọn quán nào tùy ý, môn đệ sẽ đồng loạt hưởng ứng. Quán mô là chuyện nhỏ, có dịp vui ngồi với nhau chén chú chén anh mới là quan trọng. Em bấm " like" đây
Nếu chịu khó đi tý thì quán "chim kêu vượn hú, ... " là đẹp nhất, đổi gió thoáng mát, chứ lâu ni toàn ngồi chém ở 4 bức tường
Cụ minhtriet đâu ko thấy lên tiếng nhỉ, hay cụ chỉ xuất hiện những lúc có quà tặng thôi? hay nhận quà xong mang đi đổi fes say ngủ mất rùi? :lol: