Đúng rồi ở Huế đi tìm fe khó quá. PP thì các bác ở HAG có nhiều rồi. Em định chơi PPP cho nó lạ vì loa em búp sen hồng mà. Amp yếu không kéo được.
Mền đang truy tìm chủ nhân của em Phú Quốc quý hiếm này, nghe nói bán loa đài đèn đóm để lo cho nó Ai biết chỉ dùm
Chơi ppp được cái là dễ kiếm opt (dùng chung với EL34...) nhưng lại tốn xiền cho bóng lém, đã nghiện mu lờ hay tê lê ken mà chơi tới 8 bóng thì tốn qué :lol:
Em là chủ nhân của nó. Con này thuần chủng mang từ Đảo về. Miêu ta như sau: 1 xóay lưng, 2 xoáy cổ, 2 xóay Mông, lưỡi có đốm đen, Trán nhăn, chân có màng. Nói chung tuyệt đẹp, Phải nói em có duyên với em nó . Em đang lên dự ơn phối giống. Các cụ HAG có cụ mô mê chó Phú Quốc không
Búp sen hồng mà chơi Su mô mới đã cụ ạh :lol: . @cụ MT: cụ nói sao chứ, HAG có nhiều cao nhân lắm, chẳng qua có quay hay không mà thôi. :lol:
Đúng roài, Hag cũng có 3 cụ từng quấn opt. Nhưng giờ 1 Cụ thì ham nhậu, cụ trẻ ham ục, có Cụ lớn nữa thì quấn từ từ mấy ngày mới xong 1 cục.
có em quấn được nhưng quấn vô cái cốt chi tròn tròn như lon bia thì được, chứ quân cái cốt hình chử nhật chán chết
Oạch, ham là ham thế lào, chẳng qua chưa có nhu cầu nên chưa DIY tiếp, cục Dác của em còn mấy năm nữa mới xong nên chưa quay thêm cái gì :lol:
Tự nhiên cụ nói đến quấn vào lon bia nên em nghĩ ra ý này: DIY 1 dụng cụ mở bia lon không cần giật nắp :lol: Bia lạnh đau họng luôn tiện chuyển sang bia nóng luôn
mời cụ ghé Helo cafe cầu Nam Giao, sáng chiều chi cũng có người mê cùng đó đemm theo củ mid jbl trúng đấu giá luôn, để em diy hỏn xanh lè
Help! Help! Cụ Pi ơi, trưa ni về nghe Duy Khánh được 1 bài tự nhiên tốc độ tăng giảm bất thường ở chế độ auto. Qua manual thì được 1 lúc lại sai tốc éo tiếng, chỉnh lại khoảng 1 phút éo lại, nghe 1 bài thì ngồi trước đó chỉnh luôn :lol: Nhờ cụ chẩn bệnh gấp với
Em không biết em đang say hay tỉnh nữa :mrgreen: Em bọp lần cuối vì .... Từ nay em sẻ không vì .... Mà tự bọp nữa.... Đau lắm! Em theo cái củ + 10 lon heniken.
Mai trưa 12h mền chạy vài cú chót, bác Nike và Hueaudio hôm nay ngủ sớm mai chạy với mền cho kịp hen. @ cụ Pi:có mô rồi, bệnh cối khám :roll:
Chủ nhân này là chuyên gia đấu giá giờ chót đó, em mới truy tìm để thêm người chạy, hoá ra cụ này đang âm thầm ngày nào cũng theo dõi và chờ đến trưa mai mới quyết