[/quote] Vị đèn đỏ đẹp hí, chưa biết nghe răng nhưng kiêm đèn trang trí ngủ (1 bóng), xem phim (2 bóng), tiếp khách (4 bóng) thì quá đặng. @ bác kien kiếm lúa bù revox[/quote] Nếu thích tube dùng chiếu sáng phòng ngủ miền tặng cho 1 bóng cực đẹp :lol: Đường kính bóng tầm 12cm, chiều cao từ chân đế tới núm khoảng 25cm, nói chung đủ to để cho e nó "độc diễn" chiếu sáng. Để đốt tim bóng này nhờ cụ Kỳ kiếm cái adaptor 19V/6A hay đem bia đổi nguồn 220v/24V/10A có sẵn của hội trường là ok [/quote] Cái ni em thích nì, tặng em đi bác
do 2 em chuẩn bi đi lấy chồng, nên cần mông má lại cái ngọng cái nghiệu, và làm cái chi nữa cũng ko biết, 2 em đã sẵn sàng cho cuộc giải phẩu chẩn bịnh, cụ Pi mô rồi cho mền cái hẹn nì
Dạ 2 em cùng chữa 1 cụ, mà cụ ni ngậm huda khi chỉnh :roll: nhắc hu da mền mới nhớ còn vụ độ 1 thùng ở mền @em bedai: em đến Hello mời 3 bữa là có đèn ngay
Ok. Nếu bác ko cần chiếu sáng thì mai giao hàng luôn, còn muốn thắp sáng thì để mình test lại chút. Nhưng mà để đốt sáng nó mất 120W đó
Bóng của bác ko độc bằng bóng của mình đâu Bóng của mình khi đốt tim có khói xông lên, như vậy trang trí bàn ... thờ rất phù hợp :lol: Hay một cái là sau khi tắt một lúc thì khói lại biến mất, bóng lại trong trẻo như xưa
Ui, bác Nguyễn Việt Dũng đúng là ngọa hổ tàn long. Em thấy kho của bác khủng thật. Có gì bác không dùng biếu anh em HAG DIY cho vui.
Lại ý gì nữa đây? Khó hiểu qué.... Muốn gì thì cứ nói chứ hết người này đến người khác bảo nghiên cứu thế này em không hiểu chi hết :lol:
1 em đã không còn hột gạo, 1 em vẫn chưa được mở áo 2 tên ngồi tính về Trường Sơn 1, 3, 5 và 7 gặp dự 2 sinh nhật hội độc thân, mấy cụ ở nhà quá uổng @ cụ tẩu: ý là cụ cứ ship về, tốt rẻ em lấy, xấu mắc em lơ :wink:
Cụ Din tiễn em đi lấy chồng mà bắt em nó vác cả cái mâm kiểu này thì chồng mới đau lòng lắm. Cụ tháo rời ra cho em nó nhẹ người không thì hàng họ em nó rã rời hết.
Ôii! Thế thì em thua thiệt đoá! Ui, bác Nguyễn Việt Dũng đúng là ngọa hổ tàn long. Em thấy kho của bác khủng thật. Có gì bác không dùng biếu anh em HAG DIY cho vui.[/quote] Cụ để em về đốt xem có bằng đèn ngủ không.... Nếu Tàn Long em chốn các bác Điện Lực! :lol:
Hê hê có nhiều tướng tá ra phết Phụt ba phát...í quên, phạt 3 phút ôm bóng đèn ampli đang chạy 2 vị tướng Minhtriet với Cowboy đê
Ôi, mền bưng xuống là nhứt cho e hắn rối, tháo được thì mền đã tự tụt áo quần bắt bệnh cho 2 em nó chứ @ cụ tẩu: vì lí do nhạy cảm, đặc biệt sau vụ cô láng giềng 8x được quay phim chụp ảnh lên VTV1, nên chừa 1 đường kiếm sữa nuôi con, mền ko thể vào "nhà" như trước nữa, nên thông tin ko cập nhật được, ngoài ra có 1 số cụ cũng bị khó như mền, vậy, cụ cứ cho lên ở đây hoặc alo Hêloo sao cho nó tinh tế để lính tráng nó biết :mrgreen: Nếu cụ có ý muốn làm chung với "đồng bọn" thì cụ cũng nên cẩn thận tí về vụ này. :lol:
Bác sĩ tối qua sau khi làm 5 lon Huda an thần đã cho 2 em lên bàn giải phẩu. Chẩn đoán lâm sàng: + Mâm: Kim đã ra đi theo năm tháng tự lúc nào, chỉ còn cartridge ở lại kèm theo que nhôm...! + RTR: Động cơ chạy đúng cả 3 tốc độ nhưng momen yếu không đủ lực quấn băng, kiểm tra áp thấy đầy đủ, nguồn không sụt dòng ---> chuyển sang chuyên khoa hội chẩn và mổ kiểm tra nội tạng lúc 22g00, hiện chưa có kết quả.