Thì em bảo rồi nhiều khi mấy linh kiện nó bị say hơi men, Mà bửa ni nghe bán nội tạng qua biên giới cũng có giá lắm cụ Kiến :lol:
Đang chuẩn bị rơi tự do đây, có cụ tẩu đem 1 tấm nệm dày ( cỡ cảnh sát chữa cháy hay dùng để cho nạn nhân nhảy chúi đó) đỡ phía dưới rùi :lol: 1,2,3 nhảy đây À mà chắc cụ chủ băng cũng hộ công cho cái vụ tha em nó từ nhà cụ tẩu về lò gạch miền hè Các bác hội cối cho em nộp đơn nằm cùng hòm
Từ đây xin bàn giao cái vụ lọ mọ dây dẫn các loại cho cụ Hungphat Có chân truyền rồi, lao vô thử cho...nghèo đi cụ Hungphat :lol:
Post cái link hướng dẫn resize ảnh đơn giản cho mấy bác chưa biết để post ảnh lên forum http://www.webtretho.com/forum/f79/cach ... er-277513/
Up cái ảnh sản phẩm diy độc đáo vừa rồi của miền cho mấy Cụ chém nè, nó chính là: HIEND COFFEE ROASTER :lol: Cái này gọi là Hiend vì nó rang bằng công nghệ hiện đại nhất là dùng hơi nóng thổi vào hạt cafe Đây là ảnh toàn bộ: Đây là lồng nhiệt trong đó có đầu khò gas: Còn đây là lồng chứa hạt cafe để rang: Nguyên lý hoạt động của nó tựa như cái này:
Nhân vụ có Revox, tậu băng cối, đổi phòng nghe, phe 12ax, thích không gian xưa, ưa nhiều thứ :roll: Cụ Nike trân trọng mời các bác các cụ và các em đến tham dư buổi off ở nhà cụ Nike tại đường Tam Thai. Thời gian bắt đầu từ lúc 15h00 chiều thứ 5 ngày 15 tháng 08 năm Quý Tị và kết thúc khi hết bia hết mồi hết cola cùng tai mỏi miệng mềm Thay mặt cụ Nike Thay tay cụ Pi Thân mời!
Ui nếu rang bằng gas thì giá thành 1 ký mấy tiền lận hè Mà miền thấy nướng dê bằng than hoa thì ngon hơn bằng gas, rứa rang cà phê bằng gas thì có ngon hơn bằng than ko hè :lol:
Thui Diễm ui! Cái ni em biết mấy bữa ni rùi, còn biết là bác có nữa tề, nhưng hứa với lòng mình là lơ đi rùi, tự an ủi đi tới đi lui cho nó khoẻ người. Chừ bác xách nó ra trêu ngươi ri chết. Bác không thấy cả tuần rồi em lao động khổ sai đó ah?
2 cái miếng nhựa nớ cái mô miền cũng ưa hết Dưng mờ trước hết hộ công cái vụ xe pháo với , bởi xe của ABBank êm hơn xe của VNPT. Hề hề
Đã so sánh rồi, rang bằng gas cũng ko đắt hơn rang bằng điện, lúc trước tiền điện rẻ, bữa ni nó tăng ào ào rồi cái công tơ điện tử nó chạy cũng nhanh nữa :lol: Cái ni rang bằng hơi nóng nên điện, gas hay than hoa cũng như nhau thôi. Còn vụ nướng bằng than ngon hơn gas là đương nhiên vì dù sao than dùng hơi nóng còn gas thì ngọn lửa táp trực tiếp. Nhưng nghe đâu đó ai nói nướng cá bằng cách trui rơm mới ngon nhất đóa :lol: Lúc diy cái máy rang ni mình quên vụ mở chảy chứ ko thôi thì bỏ con gà vô quay ngon lành luôn :lol: @Chủ tẩu: Vụ lúc sáng có ý định mở chợ đêm cho đồng bọn chắc là thôi đi, ít người quá, giờ ai cũng đứng trên dốc hết roài
Có cụ mô đứng ra dàn xếp cái vụ giảm giá ni ( có liên quan đến băng cối ) cái hè. Nói không ai tin chứ đến chừ vẫn chưa biết shop ni nằm mô hết, chủ shop là ai cả. Chắc là chủ shop không muốn giao du với " bọn" ni, toàn là dân mua chịu :roll: :lol: viewtopic.php?f=35&t=78568
Hê hê, cứ đặt hàng cụ tẩu = miện, cụ lại hết xiền, đâm ra chưa có hàng :lol: ; em gạch 2 riu có ngói rồi mà cũng chung số phận chờ đây. Thôi, kinh tế đã sáng lại, người bợ Revox, kẻ chuyển AR4, lão nghía TEAC... vui lòng cho ngói đến tay cụ tẩu cả cụ nóng trong người. mà shop ni cũng chưa có chính sách chi cho anh em HAG hí
Thích món chi lựa chọn đi, đây mua chịu cho Shop ni bán kiểu văn nghệ sĩ. Hôm nào sẽ alo chủ shop đi giao lưu.
Ý nói nếu cả " đồng bọn" mua chung 1 lần, số luợng nhiều thì không biết chủ shop ni có chính sách chi đặc biệt không :wink:
Mền có hỏi trước đó rồi, có chính sách đặc biệt cho cả "đồng bọn" đó: Giảm 50K/ mỗi thứ đã đăng. Nhưng hền như mền hỏi mấy lão mua khác tỉnh cũng được chính sách như rứa, nên nghỉ lại như nhau, thôi ko care nữa. kinh doanh phải có lãi chứ hỉ mà cứ tự nhiên đi các "đồng loại", ai chơi mà lấy "đồng bào", kêu gọi "đồng hương", đẩy ra "đồng nghiệp', rủ rê "đồng bọn" cùng "đồng lõa" để được "đồng ý" giảm đồng tiền nhằm lấy "đồng nát" :lol: . Tháng ni mền hơi "đồng bóng" tí :mrgreen:
Nhân vụ có Revox, tậu băng cối, đổi phòng nghe, phe 12ax, thích không gian xưa, ưa nhiều thứ :roll: Cụ Nike trân trọng mời các bác các cụ và các em đến tham dư buổi off ở nhà cụ Nike tại đường Tam Thai. Thời gian bắt đầu từ lúc 15h00 chiều thứ 5 ngày 15 tháng 08 năm Quý Tị và kết thúc khi hết bia hết mồi hết cola cùng tai mỏi miệng mềm Thay mặt cụ Nike Thay tay cụ Pi Thân mời! Các bác các cụ nhận được thư mời của cụ Nike đi chiều nay nghe, Nhờ cụ Nike xác nhận hậu cần cho anh em an tâm @ cụ Ới: chiều ni xét đơn cho cụ vô chi hội băng cối, nhanh chở về đi :lol:
Em trân trọng kính mời các cụ và các bác! Các cụ tranh thủ lấy nợ bớt chứ để nợ nần chồng chất em trốn nợ mất Cám ơn cụ Din đã " Thay lời muốn nói!"