Hôm qua em có rủ Mod chiều nay về nhà bác Nike chém ( lại chém ! :lol: ), Mod bảo bữa nay không uống bia được nữa. Hỏi bác Nike thử ngoài bia ra còn có cái chi uống vô mà không lên huyết áp nhưng vẫn có đủ độ phê để đỡ được đao kiếm vô tình không . Em ngoài audio ra còn thêm cái vụ photo nữa, không có ai để chém cũng buồn. Hà hà... @cụ Din: Song mã sang sông luôn hè
Có ... Có mà bác, có nước trà bí đao, trà dr thanh giải nhiệt , rồi nước Melon của Hoài Linh nũa....vvvvv Còn vụ photo thì chém em nè ,tuy đao em cùn và ngắn nhưng cũng chấp nhận chém với mấy bác cho vui :lol:
HAG vắng mod buồn quá ! Mấy ngày trước gặp lại ở nhà HungPhat ,thấy phong độ của mod hơi xuống và phảng phất một chút buồn ,tựa như thiếu vắng HAG vậy . Rứa thì tại sao ko ngồi lại bên nhau , cùng chung niềm vui Audio mà quên đi phiền muộn của cuộc đời .Tại sao chỉ vì giận 1 người mà quên đi nhiều người ??? Cơm - Gạo - Áo - Tiền HAG mỗi người mỗi cảnh , buồn phiền trong đời ai cũng có .Nhưng khi ngồi bên nhau bàn chuyện Audio chợt thấy đời đẹp hơn ! "...Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây , sống gần nhau thân mới thẳng ..." ...Buổi sáng trời không nắng, vài dòng sẻ chia...
HAG vắng mod buồn quá ! Mấy ngày trước gặp lại ở nhà HungPhat ,thấy phong độ của mod hơi xuống và phảng phất một chút buồn ,tựa như thiếu vắng HAG vậy . Rứa thì tại sao ko ngồi lại bên nhau , cùng chung niềm vui Audio mà quên đi phiền muộn của cuộc đời .Tại sao chỉ vì giận 1 người mà quên đi nhiều người ??? Cơm - Gạo - Áo - Tiền HAG mỗi người mỗi cảnh , buồn phiền trong đời ai cũng có .Nhưng khi ngồi bên nhau bàn chuyện Audio chợt thấy đời đẹp hơn ! "...Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây , sống gần nhau thân mới thẳng ..." ...Buổi sáng trời không nắng, vài dòng sẻ chia...[/quote] Cụ 1000Chuong update tiến độ quấn opt cho anh em ngưỡng một đi cụ
Heee..... Chiều ni chắc mấy cụ chém em chết rồi , em sợ cụ Din lột áo em nhỏ revox nên em tranh thủ lột áo em trước... Tháng 7 xá tội nghe các Cụ!
DIY chi nỗi Bác Thanghue ơi, buồn quá mọi người lấy rượu giải sầu cho qua ngày đó mà. Không phải rượi không đâu, bữa nay buồn mấy bác HAG chuyển qua nghe băng cối. Nhìn trời mưa rơi rơi...mà lòng ta chơi vơi...
Trình diy mền lên cao chót vót, không còn ai theo được, phải quay lại làm những cái đơn giản hơn :lol: như mod đồ hỡn, lắp trần phòng nghe, chế đồng hồ quatz, xem người khác diy để chém :roll: ... diy hay nhậu, mục đích là vui, thoải mái; trên ta đường đi đến đích: đã thấy vui, thoải mái là đủ cụ à
Không biết chiều ni còn tỉnh mà ghé bác Nai không đây! 222 giống karaoke ở BTX quá hí, ke ke ke. Mấy cụ bị trách rùi kìa, diy ầm ầm không post lên mà chỉ post ăn nhậu(cái bệnh khiêm tốn với kín đáo đó) hi hi. Cụ là người trần mà HAG trải qua nhiều cuộc cách mạng chừ thành âm binh hết rùi, vậy nên làm răng cụ nhìn thấy được? thuốc tiên huda vào mới thành người trần, è è. Lời khuyên Cụ thanghue: một là thành yêu quái, 2 là phải đeo kính chiếu yêu vào mới thấy được yêu quái cụ ơi! khe khe. Em bay!
Cụ lặn lâu quá nên không biết anh em HAG diy được cái gì, mời cụ tham gia offline thường xuyên tại hello caffe vào mỗi buổi sáng nhé
Đang tét dây diy to xác: Cảm giác: dây to, lò xo nhỏ: cắm lỏn ở cả amp và loa nên hơi lo Cảm nhận: đang phê, chờ tý tỉnh view liền Ui chào, từ dạo đầu băng cối hư, mền hết cả hứn với em nó, thề ko chơi băng cố nữa: đầu tháo xác, băng cho con chơi nhảy dây :roll:
Hồi hôm về còn nhớ dư âm băng cối, đem mấy cái đĩa cd đánh từ cd, mà nghe đồn là cd này đánh từ băng cối, mà băng cối này lại được đánh từ cd, dĩ nhiên là cái cd đó được đánh từ băng cối...ra nghe thử ( nghe chóng mặt nhứt đầu chưa !) . Thấy: không phê tý nào Chắc là phải tìm nghe băng cối đánh từ băng cối xem sao, mà phải vừa nghe vừa ngắm 2 cái vòng chi tròn tròn quay quay mới phê nhỉ :wink:
xin chúc mừng Cowboy! Quả trứng mà không cho gà ấp Thì chỉ là quả trứng mà thôi Quả trứng mà đưa cho gà ấp Thì một chú gà con ra đời Lá la là la là Là lá là la la là ( em mới đi thi đồ rê mí về đây nghe :lol: )
Chúc mừng Bom cha có Bom con nghe! Hum qua về mệt quá không post lên được. Bác Nike dính bom của em làm em mang tiếng quá, hu hu. Bắt đền bác 1000 nghe. Bàn giao sản phẩm đấu giá cho bác Nike Em trúng được cái chi chi ri? Hàng đây! Phóng viên chụp phóng viên quay quay chóng mặt quá đi. kha kha, em né! râu như cột điện mới trồng mà cũng ......