Câu này hay nhất "dạo này lương bổng thấp quá phải làm thêm..." Hình như OPT này không chơi được KT88 bác ui, cỡ L34 là đẹp nhất rồi :lol: Linh kiện ni thầu là trúng mánh luôn :lol: . Thôi thay máu cho em nó đi bác, xong tẩm bổ nhân sâm củ kiệu vô
Ảnh chụp Mod tại nhà Bác Hungphat, tiếc là điện thoại cùi bắp quá, ảnh quá ẹ. Minhtriet đang phê như con tê tê.
Bác Sáu mod lại cho nó đánh 100Hz 20kHz là đc rồi .... để em mượn chơi bi amp khỏi làm phân tần :lol:
Công nhận nhìn cái B77 phê thật, hèn chi mà cụ Kien múc em này là phải. @ Bác Wanderer Cowboy: Mod lại mà đánh được từ 100Hz-20kHz thì đồ hãng nó khóc à. Trông cho nó tới 15K là tốt rồi.
Sao cùng đời cùng loại mà máy cụ Nike sáng bóng mà máy cụ Kien sáng bụi hè :lol: Bác Nike dùng nước chi rửa rứa?
Vợ hỏi sao dạo ni a hay ở nhà vậy? Trả lời:" Dạo ni lương thấp mấy thằng bạn trốn hết rùi, tiền nhậu dư không biết làm chi nên mới tha đống ni về" :lol:
2 track 4 track, 6pi 8 chân chi cũng tha về được, chỉ có cái điện thoại cùi bắp là ko tha được nên chụp phóng sự ẹ quá :lol:
Cùng sinh thời vào năm 1967 nhưng em 2 track được ăn sung mặc sướng, trúng nhà đại gia, lâu lâu hát 1 vài bài phục vụ cho đại gia. Em 4 track số phận hẩm hiu, ở chốn lầu xanh phục vụ ngày 4-5 ca cho khách mua vui đại trà. Chẳng bao lâu thân xác em nó tan tành, cạn nước cạn non khô héo rứa đó! Thật là đau lòng.
Vụ Lô ra trúng đậm mà cụ trúng đang im lặng Còn cụ Kiến khóc vì khô héo thì bơm nước đều đặn thôi, đây chưa bơm lần nào vẽ :lol:
Mô mà thê thảm rứa. 4 track mới cao số hơn đấy chứ. Em 2 track phục vụ đại gia chỉ có một mặt trước thôi, còn em 4 track phục vụ đại gia cả mặt truớc lẫn mặt sau lận, đó là chưa nói đến chuyện bằng tiền mà thời gian phục vụ lâu gấp đôi đấy nhé. Phê như con tê tê. Bác Kien có chi mô mà lo, bệnh đó về Bác chủ chích cho liều thuốc bổ lành liền ấy mà. Hàng New mà hãng nó còn có thời hạn ga-răng-ty nữa mà huống chi hàng Si-con-hen.
Tội hí, Như mền khi hôm lật lưng em 6300 thấy trục rơ dọc, lấy tay vỗ mông vỗ truc vài cái là im re. Bật lên Trường Sơn đúng : môt mai qua con mê, qua cuộc đời bềnh bồng, anh lại về bên em,..." Xong thay pin cho chuột imac, chạy phim "đại chiến bãi biển" 5.1: toàn mấy mặc ẻm bikini thấy từng li từng tí, cục mô ra cục nấy đã quá, mền quên chụp ảnh cho mấy cụ xem rửa mắt :lol: Nước hí.