Motor chạy bạc đồng thì khi nào cũng có độ rơ dọc, khi bị rơ ngang thì nó mới kêu. Motor dùng vòng bi thường có vòng lo xo ép bi nên không có độ rơ dọc.
Rơ dọc nhiều hơn bình thường cụ ơi, khi đề pa nó thụt tới :lol: Về lâu dài nếu xử lí thì mở ra thêm long đền nhựa, phím là có thể ok, nặng hơn cho qua cụ Giờ cứ để liu riu đã, he he
Kiếm cái que hay chiếc đũa chống phía sau tới bảo đảm hết rơ :lol: E lựm đồng nát được món ni, Cụ Pi xem có ấp grây cho băng cối được ko? :lol:
Bác lại khơi lại nổi sướng rùi! đồng giá mà cả trước lẫn sau rứa đó nên chừ người ta nói mà nghe được có 1 lổ tai đó. ke ke ke. Chuyến ni em đưa qua Doctor Vu nâng ngực, vá lô, bơm nước, thay máu.... xét nghiệm xong xuôi mới dám đưa về hưởng thụ. Hic hic.
Thấy mấy ngày ni các cụ DIY, lăng tăn rề vốc có vẻ căng thẳng em lang thang trên net thấy bài ni vui vui post lên cho các cụ đọc giảm xì troét Yêu thế mới là yêu Có một chàng tỉ phú. Xứ Ả rập Saudi. Mê nàng diễn viên trẻ. Hollywood, Hoa Kỳ... Nhưng nàng kiêu ghê lắm Bao vệ tinh vây quanh Nhiều người nàng không thích Nhưng vẫn cứ để dành Chàng tỉ phú không nản Cưa ngày rồi cưa đêm Tình yêu chàng quá lớn Đến sắt đá cũng mềm Rồi nàng ra điều kiện Cho tỉ phú giàu sang Chàng cần phải đáp ứng Thì mới lấy được nàng Thứ nhất là biệt thự Trên đảo Man-đi-vơ (Maldives) Chàng gật đầu đồng ý Xin em đợi nửa giờ Thứ hai, người Ả rập Có tập tục đa thê Lấy em anh phải hứa Không được léng phéng gì Chàng cũng không phản đối Anh hứa chỉ em thôi Vì tình yêu quá lớn Mình em là đủ rồi Điều kiện như dễ quá Chàng chẳng mấy khó khăn Nên điều cuối nàng muốn Phải thực sự oái oăm Nghĩ một hồi nàng nói Em muốn “giữa hai chân” Của anh phải… dài đủ Xấp xỉ hai lăm phân Tỉ phú hơi lưỡng lự Như vượt ngoài khả năng Trong lòng buồn rầu rĩ Dáng vẻ rất… ban căng Rồi bất ngờ chàng nói Với vẻ mặt bần thần: “Vì tình yêu anh sẽ “Hoạn” bớt đi 5 phân” Quá sốc và sung sướng Mặt nàng đỏ như say Ghé tai chàng, nàng nói: “Em like nhất điều này”. Cử Tạ
Miền cũng đang buồn nì :x , cũng như nhau mà miền chỉ chơi được ở trước thui, còn sau thì để ai chơi vậy trời?
Ục mới cho vợ con về ngoại mấy ngày mà lãng mạn ghê hí? Đã thấy nỗi sung sướng khi home alone chưa? :lol:
Bác nào chơi EL84 PP đăng ký OPT ở đây này. Ngon bổ rẻ. Thêm cái board bên topic EL84PP là đẹp luôn. OPT EL84PP Nhà sản xuất Lopent Thông số TRở kháng : 10K/ 0-4-8R Dòng tối đa: 60ma Công suất : 16W Độ tự cảm sơ cấp: 86H Kích thước:dài x rộng x cao = 64x57x77 viewtopic.php?f=35&t=80093&start=150.
Em nghe thiên hạ đồn đại OPT ni cũng khá lắm (tiêu chí CL/giá). Nếu kiếm được cặp Lopent S - 2002 (5k/4-8-16 omh) 30w thì ngon hơn, vừa chạy được họ hàng nhà 6pi và l84 luôn mà giá hình như cũng xêm xêm nhau. http://shop60289647.taobao.com/ Gúc gồ
Chiều ni mền bận việc không tham dự được buổi chay tịnh tiệc ở nhà vườn thôn Vỹ được, Sory các cụ! Chúc các cụ ngon miệng mát bụng và ra được nhiều ý diy hay. Mền ngồi hóng ảnh phóng sự chiến trường đây.
Hiện tượng ni người đời vẫn thường gọi là quả báo đó bác nghe! Hi hi. Tí nữa em đưa ảnh phóng sự lên nhé.
Hôm ni rằm tháng 7, bác Hueaudio mời anh em HAG về nhà ăn chay vơi đi tội lỗi, quên đi những nhát chém tàn xác cũ, rèn luyện tâm độ để mai tiếp tục chém tiếp! Cảm ơn bác Hueaudio cùng phu nhân đã quá chu đáo. Đồ chay quá ngon. Em định ăn nguyên tháng...
Cám ơn cụ Kiến, mấy cụ ghé tệ xá chơi là vui rồi. Cụ đừng ăn chay cả tháng mà tội, người Huế nói "ăn chay" là chỉ ăn thôi không làm chi hết cả tháng đó :lol:
Ai dà! Cám ơn các O các mệ đã cho một bữa chay quá ngon. Tội cho miền chỉ được quota 10 phút mà phải cố tọng cho đủ 1 bữa rồi chạy bán sống bán chết, tức bụng luôn. Ngẩm lại: đã ăn chay mà còn tham, phạm giới tham-sân-si :lol:
Cám ơn bác Hueaudio! Đồ chay ngon quá! Bác nhớ giúp em cặp Jmlab Electra 906s với nhé! Em thấy cặp đó ổn. Đánh đèn EL34 hợp luôn. Thanks bác!
thanks cụ vũ đã đón tiếp e niềm nỡ , bữa ni HAG có nhiều đại gia quá , tại em làm fooball nên lối đá của em ko ngại va chạm :lol: , có gì cụ nike bỏ qua
Uả bỏ qua zụ chi rứa cụ Mấy bác về hết mình còn ngồi lại tẩu cùng vua tẩu lâu mới về. Thank! Đồ chay ngon quá!