Bác làm thì em nhắm mắt đu theo ...bác hàn tụ trở chi em dòm vô cô py chớ tẩu thêm vụ DIY amp nữa chắc em hông chịu nổi :x
Em mới thử thâu dc 2 cd qua băng cối xong, hi hi, coi xong dc 2 bộ phim. Định gửi bác nghe mà sực nhớ bác 2track mất rùi! Hi hi, em nghĩ nên tính chuyện 1 cặp đi bác!
Gởi mấy con nghiện... thuốc lá cái link fb coi cho vui :lol: https://www.facebook.com/cledqtnnd?hc_location=timeline
Có bác mô chơi băng cối mà gặp Thanh Thúy 18 thì cho em xin đánh với (Mấy bài ni trước đây nghe bằng băng cát-sét, hôm nay đi làm ngang một nhà ở vùng quê nghe lại cũng từ băng cát-sét, tự nhiên thấy nhớ vô cùng. Mới biết cần chi thiết bị cao sang đắt tiền, chỉ cần 1 bài hát cất lên hợp cảnh hợp tình thì vẫn cứ " phê" như thường ) http://nhacso.net/nghe-nhac/mai-mai-gan ... SWkJW.html http://nhacso.net/nghe-nhac/cuoi-neo-du ... SWkJa.html http://nhacso.net/nghe-album/thanh-thuy ... XVkde.html http://nhacso.net/nghe-album/thanh-thuy ... XVkde.html http://nhacso.net/nghe-album/thanh-thuy ... XVkde.html .....
Cụ Ới xài tạm món này, nghe nói chất lượng cũng cao, thu từ băng cối đó . Link down: http://www.fshare.vn/file/T25JCN6DVT
Số mền ko hựp nhựt bổn rùi, cả technich và Teac đều ẻo mtor Thôi, ngía Mẽo và Mekel, xem Apple, Revox, Ampex, studer chiến Trường Sơn ntn?
Có ai nghĩ đến chuyện chụp choẹt gì đâu, chẳng qua là lấy " Ikon" bấm vài cái gọi là. Chụp xong ko post thì bị hỏi ảnh đâu, post ảnh lên thì bị chê là ôốt dôột, hà hà :lol: cho chừa cái tội chụp xấu mà muốn khoe :lol: À mà quay trở lại chuyện cối, làm cái cối Âu Mỹ lạ lạ đi, chí ít là quen kiểu Sờ-tu-đơ, đừng Rì-vọt nữa, đụng hàng hè
Tu dờ Nhìn nó thấy giống máy thu chuyên nghiệp, có em mô alo em xem mặt với, âm pét cũng được Mà hồi xưa AKai là chủ yếu sao không thấy ai chọn hè
Vì ngày xưa nghe AKai chủ yếu nên nó thâm nhập cái thương hiệu Akai vào con người nên chừ nó đắt hơn Teac như kiểu xe máy gọi là xe Hon đa đó mà. Akai bây chừ nó gần ngang với Sờ tu đờ rồi mà chất âm thì không bằng. Có con Sờ tu đơ A700 đây nè, nhìn đã thiệt. Ai chơi không. http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 27138&mt=1
Chộ chi mô anh, có rì vọt A700 track 2 chơ mấy, e thấy có mấy máy ghi tu dờ ( 2 mà là 1) mà cái trang phố mãi mai ni coi chán quá, làm 1 tăng ko ngừng nghĩ, lại gặp xóp ni bán rồi cũng để tùa lưa lên coi quá mất thừoi gian nên mền ít coi Có âm pét chơi lun
Trưa ni mền về rồi, về nhà cụ này tu dờ cũng đẹp, rì vọt cũng đẹp, đâu đâu cũng đẹp :roll: Chỉ có mền chơi hông đẹp :lol: Chương trình 30 phút gân ca và chém cổ truyền HAG bắt đầu: Mền chỉ cần nghe, ko cần hay! Chỉ cần tâm bềnh bồng Mền chỉ cần nhìn, không cần đẹp! Chỉ cần lòng mênh mông. Tiêu chí ngon bổ rẻ, dễ sửa dễ bán dễ ... :mrgreen:
Kinh tế khó khăn, cùng 1 ngày trời Huế sang thu, bắt đầu mùa ẩm nước, các bác làm mền đau tim: Re: DŨNG AN GIANG-- chuyên Receiver xem phim, DVD.... by 1000chuong » Fri 23 Aug, 2013 11:12:58 Mình đã nhận được hàng , hoạt động hoàn hảo , cảm ơn chủ shop rất nhiều ...adieu sois heureuse... 1000chuong Advanced Member Posts: 428 Joined: Wed 11 Apr, 2007 18:49:17 Top
Rõ khổ, mền trốn mà không thoát. Mấy bữa ni bận kiểm tra kiểm trẻ quá ko rì vieu được cái gì cả Mà vẫn còn hoài niệm em Rì vợt
Cùng 1 ngày mà có 3 thương vụ lớn về tới HAG. Một Cụ tậu chiếc amp 8 kênh, Một Cụ khác thì tậu cặp loa Tele phun Heineken Còn Cụ khác thì đổi Teac lấy Rì vóc. Chủ hội mô rùi, răng hè? :lol:
Cụ ni đúng là có phớ còn vệt đỏ :roll: Mà mền không rì viu mô, nhớ sáng mô đó mền bị chém hội đồng ở Lô: là mền hay chém Ví dụ mền viu: máy mền nghe hay thì chưa biết nhưng ko phải tua băng lui thì cũng coi là mền chém mới ác chứ :lol: