Không biết răng mà em cứ thấy telefunken là thích mới lạ. Em đang ngắm tiếp cd và amp telefun heniken luôn mới chết.
Hic hic, Nếu biết cụ vừa mê loa búc seo vừa muốn tậu cd và amp thì vừa rồi miền giới thiệu cho bộ này, chỉ bằng giá cặp loa ken kia mờ đầy đủ luôn, dac điếc chi có hết :lol: http://chomienthue.net/san-pham-451-dan ... -7002.html
Cái ni ai chơi nữa? mấy lối em mới vô cửa ải em xài em Ken guộc ni, được mấy bác tư vấn, dìu dắt chừ thân xác em thế này, mấy bác lại chạy lui khuyên giải nên xìa này này ri khác chi chọt cho em nó chết cười sướng miệng hả?
Cụ đã thay Led chưa? Hồi xưa cụ bị mấy lão đại nhân dắt lối, giờ chừ toàn thấy cụ dắt lối lại cho mấy lão đại tẩu :lol:
Có cái " nề" rùi, thích sắm đồ telefunken, sau đó chơi trò hiến máu nhân đạo: hiến tặng HAG đấu giá sung công quỹ :lol: Miền đoán chắc bắp kiểu chi cũng như rứa cho coi :lol:
Mệt ghê! Nói tiếng Việt mà ko hiểu há Mấy cặp rứa: có mấy cặp Cặp mấy rứa: 1 cặp mấy tiền Hề hề Hỏi số lượng để tính đem xe mô chở về. Tiền nghĩa lý chi :lol: :lol: :lol:
3 cái này là của 3 ông, không có cặp cụ ạ. Ba ông này cụ tự tìm hiểu nhé. Em thiếu 3 cái này là bùn lém nhưng bị cướp trên giàn mướp nên đành phải chịu thui
Dạ nhóm em hồn nhiên lắm, hay chơi bài Lô Tô may rủi, chơi ni thì em "trắng bạch" vô ô đi ô thì em "đen thui"
Ngồi ở hello có khi mô để ý trên 1 cái chậu to gần chỗ hay ngồi có 1 cây phớ dính chút đo đỏ ko? Cụ Din nhắm rùi đó, coi chừng bị phang què giò! :lol:
Trời còn hanh vật còn khô, các cụ chọn ngày lành tháng tốt để đi "tắm suối" Mơ, tranh thủ rửa kiếm nhưng mài dao về chém tiếp :lol:
Không hiểu sao con cối của em nó đẹp thía. Đúng là ông bà nói chẳng sai: "Người đẹp vì lụa, cối đẹp vì riu". Chẹp chẹp... :lol:
Bác đoán đúng luôn. Em định mua búc seo mà ra loa to. Chiều ni điện hỏi bác chủshop loa đó bass mấy vậy? shop nói 25cm em. Chết em luôn.
Khà khà ! Tối ni đông đủ ghê hè ! Thiên hạ khoe hàng dữ quá , mình cũng khoe tí chơi ! Lễ đóng điện Sumo thành công rực rỡ ! Vợ con khen " đẹp quá ba ơi " !!!