Lâu ni không test đồ, nhân dịp này chiều mai đem đồ mới đẹp về nhà vua tẩu đánh mấy cặp loa cho từa lưa luôn bác ui
Khà khà, đẹp thiệt . Dự án xong sớm hơn dự định rùi. @Cụ vua Tẩu: chiều ni có ảnh dọa ma răng không phọt lên cho bà con xem hèo? :lol:
Ừa, cung dận đẹp thiệt. Người đẹp vì lụa, cối đẹp do chụp hình Mà hình dư chỉ đẹp khi bỏ vô trúng cái loại cối nớ. Ai lấy riu thì lấy luôn cối :lol: ( túi ni am pờ ly vô địch tiếu ngạo giang hồ nên miền xì pam quá trớn, mấy cụ thông cảm :lol: )
Ấy chết, mấy cụ lùi cho em đến tuần sau, tuần này phòng em như cái chùa bà Đanh rùi, đang nhiều dự ớn dang dở lém. Tuần sau mời các bác nghe A5 oánh với pre 26 và pow 45 luôn thể.
Cái ni do cụ nì, lúc sáng em thấy to to hỏi bass mấy bác không chịu nghe, chừ ra nông nỗi. thôi lại có đồ đấu giá rồi. Hình như Loa lên đường chiều nay rồi viewtopic.php?f=35&t=62279&start=950#p1866609
Chiều nay ở Lô xuất hiện 1 đại ca mới, người thì nhỏ mà xài cái di động thì rất chi là to, đại ca gào vào cái di động rằng: "Mới ship 2 bo DAC mà thèn nào rinh đi mất. Đứa nào tìm thấy đại ca cho 1 con 1541 lũ khủ vương miện lun"
Cha ni ở nhà khói xông mù mắt khai bay đầy người sao biết có cụ sửa loa chứ (trước mắt sữa 2 loa trung đã) :lol:
Chiều ni về nhà mền tét hùm bà lằng đi: bâng cối mũ cối tube đèn rì vọc re vợt imac hd lp quạt than ru con rửa bình từa lưa hết, chết thì thôi Làm việc chặp oải quá, co la thoi, hu da thôi
Cụ giỏi thiệt, mới quân opt đó mà đã hoàn thành rùi. Chúc mừng cụ. Em nó hát hò thế nào, chưa thấy cụ nói gi
Thật kỳ lạ , lần đóng điện đàu tiên luôn tràn đầy cảm xúc.Giống như lần đầu được nắm tay người tình , hồi hộp ,rộn ràng …và tim thì đập những nhịp loạn cuồng !! Tay phải nhẹ nhàng bật công tắt nguồn , tay trái cầm sẵn sợi dây nguồn thủ thế , có chi lạ là rút ngay khỏi ổ điện .Hì hì ! Vụ ni là kinh nghiệm xương máu đó nghe ! Đèn 805 sáng rực rỡ hòa cùng màu xanh của cặp đồng hồ đẹp quá ! Không có tiếng gì lạ và cũng không có …mùi gì lạ !Giống như Nàng đã cho mình cầm tay … Café Blue …play …Giọng ca ngọt ngào của Patricia Barber hòa quyện cùng tiếng sabian nhẹ nhàng và tiếng bass đầy nội lực .Ca khúc What A Shame nhẹ nhàng trôi qua cũng vừa đủ thời gian để hâm nóng mấy bóng đèn ,nhường không gian cho Mourning Grace , đây là bài test chính .Và thật đúng như mong đợi, một sân khấu được tái tạo quá thật .Âm thanh tinh tế và mạnh mẽ giống như mình đang ngồi trước ban nhạc vậy … Thêm một bài nữa mà mình muốn thử sức Sumo : Hotel California .Chao ơi ! Tiếng vỗ trống nghe đã quá !... Bi chừ đã đến lúc thử …độ dẻo dai của Nàng !!Thật vậy , Sumo thành công nghĩa là phải nghe liên tục khỏang 3 giờ (3 CD) mà không có linh kiện nào quá nóng . Tiếp tục với Sophie Zelmani …Giọng ca nũng nịu , tiếng ghitar rãi đều , ngân nga và kéo dài cảm xúc …Ca khúc Yes I Am mang âm hưởng nhạc đồng quê , mang mác buồn,chợt gợi chút niềm riêng trong bộn bề dâu bể … Đắm chìm trong âm nhạc… thời gian qua thật nhanh …Một chút gì gọi là Rì Viu… Huế , chiều thứ bảy đầu thu 2013 …
Mấy bác đăng ký, xếp hàng hẳn hoi để rửa đồ mới nhé Phen này phải CẲT CƠM, BƠM XE, NGHE THỜI TIẾT, LIẾC ĐỒNG HỒ, THỒ ĐỒ MỚI mệt nghỉ Bụng mô mà chứa nổi trời Đã nghe tường thuật Su mo Đang chờ tin Telefunkel Và còn.... :lol:
Thất vọng quá các bác ơi! Chắc em phải tìm đồ khác đánh em tele này thôi. Amp em không có 4ohm nên đánh không ra bass và trép cũng không lên.
Lạ hè, ko ra bass thì cũng phải có treble hoặc ngược lại chứ. Nghe kỹ xem có tiếng treble ở loa ko? Ko khéo nó đứt mất roài. :wink:
Hix, hôm trước em có em Braun, em này mà tẫn Tele của bác thì thôi rùi.... đem đấu giá cả loa lẫn amp :lol:
Đúng là amp không có 4 ohm không trị được em nay. Để mai em lấy bộ all in one về tẩn thử thế nào. Mà em lấy thước ra đo thì: bass : 20 cm, mid: 7 cm, trép: 2 cm. Chất âm của em này đúng giọng Hitle, gai gai sao.
Giờ mới vô dọc thấy HAG 1 ngày nhiều nhiều cái hay lạ quá Bác nghìnbell viu độc rất hay và tình cảm, trau chuốt kiểu Á Đông, (chắc gõ phím sau khi kết thúc mấy bài P BB nên còn nhiều cảm xúc). HAG còn cụ thì phong trào DIY đang lên cao nữa, cố găng chơi liên tù tì 1CD để gửi đi thi năm nay luôn, mền tài trợ VA cho em nó đi. Bác Kỳ thì viu độc rất lạ và lạnh lùng, thẳng thắng kiểu Tây Đức, Amp mền có 4omh đó bác Kỳ, mền chỉ lăn tăn sao Loa của Tele mà giá hạt dẻ thế Cụ tẩu thì tranh thủ viu ké đồ hỡn để nghĩ đến công quỹ gia tăng 8) Còn bác mô nữa mà chưa viu không biết? chièu ni mền oải qua ngủ nguyên gần ết buổi chẳng ô đi ô gì, dậy cầm khoan diy phòng nghe