Thì nói chính xác mờ, miền chỉ có cafe chay mờ họ đòi uống cafe sữa thì mần răng :lol: Thật ra cụ ới mượn cái amp mình oánh với telephunken mờ miền ko cho nên phải chở qua thử đó
Ôi Trường Sơn! Từng tưng, tèng teng. Ôi teac! Ôi technics! Ôi revox! Mau mau về đây! Umbala. Khà khà! Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận! Hi hi. Em nghe đoạn đầu có éo 1 cú, không bít do thu hay gốc nó rứa? Cụ thử liên hệ mối cũ Quảng Ninh của em hỏi xem thế nào cụ ơi!
Mệt bác nì qué, nghe thấy hay là do nhạc hay chứ tẹc nic với rờ vốc chi chớ @ các bác: vậy là bữa ni về lại chốn cũ à?
Còng C nớ để tại chổ, đừng chở đi chở về tội nghiệp! :mrgreen: Lô đi: chóng chỉ định Honda, Yamaha, khuyến khích Suzuki, Toyota
Ê, băng cối nghe ẹo mới là băng cối chứ, do băng gốc mỏng mà đầu băng chạy thường hay bị trật ra ngoài rãnh nên nó thế. Nghe có cụ nghe băng cối mà nhảy bài như CD nữa mới ghê chứ bị ẹo thì ăn nhằm gì.
Chiều nay rảnh mới đưa em tele qua bác 1000chuong ghép thử với sumo. Kết quả amp sumo quá hay, như bác chủ review. Tẩn em tele phun ra heniken luôn các bác ơi.
He he. Cái vụ ni nghe quen dễ sợ luôn Chừ tính răng thì nói đại ra luôn đi. Nói chỉ ngang đó làm chi hè :lol: ( vua đọt HAG tha hồ mà ân hận) :lol:
Có mấy vụ mới đây: - Đề nghị cụ Din thông báo lại cho cụ Cường quay lại hội đi, không việc gì phải sợ, không việc gì phải sợ. ( chả là hôm kia gặp cụ Cường, miền hỏi răng mấy bữa ni vắng bóng thì cụ bảo HAG bữa ni mua sắm khủng quá, cụ sợ). - Về vụ đi suối Voi, thác Mơ: cụ tẩu nói răng ko thấy mấy mẹ phản hồi chi hết. Miền nghĩ để chờ đi Đồ Sơn luôn, sắp tới quỹ HAG sẽ lên như trúng chứng khoán. Câu hỏi: đố cụ mô biết vì sao miền nói sắp tới quỹ HAG sẽ lên như trúng chứng khoán, miền sẽ đãi một tuần cà phê Lô ( tính buổi sáng thôi nghe) :lol: