Bang chủ HAG mô , răng không quyết định hè. Gần giờ G rồi mà chưa ổn định được chổ ngồi Chủ Hội ơi ! @nhìn em cười đừng ghét em hí , làm con tê tê rùi
Ôi, thê nhậu chưa xong à, Tưởng xong ròi về nhà bật máy lạnh chĩa swing vô direct face và bấm thôi, thấy đời vàng ợt 1 còn mắt giống cụ Nike
Kha kha, bác ko đi mà chi cũng nắm hết! Em đang lạnh ngắt nè, bật đèn sấy lên thôi! Chà, chừ mà nghe em b77 hót thì chít mất!
Hình như thấy xe cụ Nike đi thẳng hướng biển cho mát, hay nhảy sông nhiều quá giừo nhảy biển :lol: Còn cụ Vicas lỡn vỡn đâu đây à Máy bữa ni mền bỏ tennis, qua bóng bàn :lol: Vài bữa chuyển qua dân vận
He...he.... Đi nhậu với các cụ nên phải để thằng quý tử làm gian hồ ân cừu ký. Đèn xanh thì phải đi dưng mờ mình liếc ngang thấy quý tử nên đột ngột dừng xe đón thôi. Audio muô năm"
Hồi chiều cười nhiều quá, đau cả bụng. À mà Hungphat mô rồi hè ? Tối ni mấy trận rứa ? Đi cửa mô là có cơ sắm thêm đồ audio tư vấn cho cái nào. Một là chơi đồ khủng luôn, còn không thì lui về kẹo kéo :lol: Giờ thấy thương lão tẩu đang lọ mọ dọn đồ để mai mấy yêu bánh nậm tới phá :cry:
Mấy Cụ xem cái amp đồ hỡn Ý có giá 1599eu nè, đẹp ko? Synthesis Nimis LE tube amplifier: http://www.synthesis.co.it/prime-nimis-le.php Nhưng thật ra chassis làm rất đơn giản, bí quyết theo miền chỉ là nước sơn bóng, anh em sau này có điều kiện làm thử chắc cũng ko xấu đâu :lol: Cái khung gỗ thì với dân thợ mộc PU chỉ là chuyện nhỏ. Cái tấm mặt trên chơi nhôm hay sắt rồi đặt sơn theo kiểu sơn xe ô tô là ngon rùi. Ngon nữa thuê in lụa chữ vào luôn. Đẹp phần nữa là nhờ mấy cái nút volume, mờ cái ni vua tẩu có đầy. :lol:
Tội chưa, biết rứa dời sang buổi chiều cũng được, làm chi thức đêm dọn dẹp xong còn phải "thượng sơn" nữa :lol:
Chừ mà chưa lo đi ngủ cho rồi, mai mà qua trễ cho uống "cafe chờ" thì em xúi mấy cụ kia chém tan xác :lol: