Alo alo, Thông báo! Mấy cụ chơi băng cối lưu ý cách thử đầu tốt hay cực tốt, do cụ Pi trưởng nhóm bày sáng ni: Cho chạy liên tục 3 cuốn 10 inche, cơm nước xong ngủ trưa lên xem còn chạy k? :lol: TM/ Trung tâm bảo hành Băng cối vĩnh viễn HAG Chộ chi nói nấy viên Hun Trân trọng! P/s Nếu TT chưa tìm được chưn lý, đem về Vỹ Dạ thâu lại :lol:
Kinh nghiệm ni là bài học của cụ Din đó mừ , không phải của cụ Pi mô mấy bác. Em đang lăn tăn em bảy bảy bốn chín đây
Chắc chuyến này chuyển sang hết Tê Lê luôn hả cụ :?: . Mùa đông sắp tới rồi để AMP tube ở nhà cho ấm phòng đi bác. :lol:
Hình như chỉ còn mỗi Hungphat chưa có âm mưu chi với đèn thì phải, các cụ khác hoặc đã có hoặc đang lọ mọ. Ngày kỷ niệm QK mà cụ nlky21c có đó thì đôi khi đã tác hợp được rùi. Muốn người ta lấy ampli đèn: trước hết tặng cái đầu băng cối
Cụ Din đánh dùm cho cuốn cối nào, cái cuốn hồi mấy lối nghe ở nhà Vũ tẩu đó, làm miền say như điếu đổ nhớ không, sau cụ Nike đem đi mất đất luôn đó.
Mấy bác cho em rao vặt ở đây 1 tí nhé! Dạo này đói quá. Chuyên cung cấp mắt thần cho các đời Revox(chỉ ưu tiên phục vụ cho thành viên HAG), phục vụ bên ngoài sợ bị đập. - Giá bán lẻ: Mắt phát=1 thùng huda. Mắt thu=2 thùng huda. - Thay mắt thần tận nhà: Mắt phát=1 thùng huda + 35 nướng mọi. Mắt thu=2 thùng huda + 35 nướng mọi + 20 ngựa trắng phi. Phục vụ trên tất cả các bờ Nam, Bắc, phục vụ luôn cả vùng xa xôi Tam Thai......... Đảm bảo uy tín cao chất ngất, kinh nghiệm nhất HAG. Kha kha kha!
Nghe Lệ Quyên 1 mình cũng ớn, mền nghĩ mix chung LQ và Quang Lê, ra Mát tơ rồi nhưng nghe 2 giọng này ko hợp nhau (bên sến bên mới Nam bộ), cụ Ới thích kết hợp Lệ Quyên với ai tư vấn cho mền chọn. Trần Thái Hòa hay ...
Mền có nhơ mô, thôi cứ làm nguyên bộ Trường Sơn, Shot gún hay SÓn Ca, Thanh Thúy, Duy Khánh ..., gì gì đó, nhạc này nghe lúc này ko hay lúc khác hay mà
Cứ hàn vô đi bác, ko được thì bảo do cướp ở Rao vạt thì chịu thôi, mà nếu cần nữa qua Trung tâm bảo hành vĩnh viễn băng cối HAG ở Thánh Gióng xem đổi máy mới. :mrgreen:
thank bác, nhất định sẻ có ngày em sẻ báo hại dài dài trung tâm ở Thánh Gióng đó, gần nhà gấu em mà , vì nghiệp em còn mê băng cối mà bác! Cám ơn Cụ Tẩu, Kiến cụ cùng các cụ HAG nhà miền,sau khi teniss về em lọ mọ đã khiến em Revox hoạt động bình thường. @ Ới cụ, sáng mai ghé lô em giao băng cối hí!
Hú hồn bảy bảy bốn chín. Em càng có cơ yên tâm công tác với 700 trứng Sáng mai em mời bác cù phê dé Con bé nhà em ngắm 2 cái vành tròn tròn chạy ra vẻ khoái chí lắm, " mà răng vành to vành nhỏ rứa ba?" Ông ngoại thì bảo: răng cái máy đẹp mà chơi cái reel tội nghiệp rứa Em bảo: thì bới đồng nát hết mà, được cái chi hay cái nấy Nói dại: đại ca mà bảo em dắt đến chỗ đồng nát để bới đầu băng cối thì em nhảy cầu mất :cry:
Quay lui quay tới thấy LQ và QL là ăn ý nhứt, ko còn lựa chọn khác, nen mền ra tiép Mát tơ rồi , ai đu theo k? Hay nghe cho í kiến? Máy chi mà tua băng nhanh tội rứa, băng dài 3600ft thì cũng nhão ngay :lol:
Đang nghe băng, không phải tua ( đèn pì lay đang sáng). Đố các cụ vì răng thấy chạy vù vù rứa ? Cụ mô nói đúng mai em trả tiền cù phê luôn thể
Cần chi mời Lô, rửa đồ từa lưa (MC ra đi, Marant cập bến, xì cót qua tay, ta loi về rẫy nổi loạn, DVD lượn phố Hội, chín chín ấp trứng ko trống,...) về còn nợ nữa mà mời, bữa sau cứ kinh nghiệm sắm đồ chi khoan vội đưa về nhà, :roll: .... để đẩy đi cho nhen. Hé hé Có đồ mới tâm đắc chơi máy xịn ra cho phơi đêm chứ chi, kim đồng hồ còn mất dạng huống chi băng ko tuor vù vù :wink:
Riêng mẹ Din coi như miền không cá cù phê, nói chi chi mô mô không :cry: Còn cái vụ đánh băng, đã nghe cối thì nghe luôn cái giọng the thé eo éo trước 75 luôn đi, nghe LQ, QL thấy kỳ kỳ, có vẻ hợp CD hơn Vua tẩu: có có DAC " nhỏ" bên rao vặt tề buysell/single_ad.php?ad_id=12402
Éo éo truóc75, sáng mai có cho cụ. Cuốn băng cụ thích em lở xoá rồi . Đang buồn mà nghe cụ Din phân tích dể bỏ chơi quá,em nợ nần chồng chất vì mãi sắm đồ, mỗi người một giấc mơ , thôi thì kệ đời nợ thì nợ lòng mình thấy vui là ok rồi! Mỗi người một ước mơ, em thì suốt đời cứ mê mãi máy xịn và mái đẹp vì cắt đầu gối em còn có nước màu đỏ mà .Chắc không cụ nào hư như em?