Đời em còn khổ nữa, em nó chạy được một lúc lại giở chứng củ các Cụ ơi, em lọ mợtis giờ ni không muốn ngủ luôn :cry: , mai sẻ năn nỉ để cung thỉnh đại sư về tẩy trần cho em nó thôi! :cry:
Khà khà, ko chơi thù lâu nhớ dai nghe, nói lung tung trúng tùm lum Mà răng cụ cứ mặc định băng cố là nghe trước 75, cứ nghe em mô hay là được chứ nói rứa mền mất hứng hè, cụ giải thích cho mền :roll: @cụ Nike: đại sư đax tìm được chân lý, nhưng giờ đang bận để giải thích chân lý rồi: phải đăng ký trước. Trong lúc chờ cụ cứ theo bài test thử liên tục 3 cuốn reel 10" ăn ngủ thoải mái xem ?,?!
Kha kha, mời bác xem rao vặt ở trên. hi hi hi! Rứa con mắt mới thay vô còn sống ko rứa bác? hắn mà chết thì em iu của bác nghiện mắt thần mất rồi. Mấy hôm ni nghe băng cối sướng, phê và cũng thông cảm, thấu hiểu độ bực dọc của mấy cụ đã từng sướng rùi chừ lại đau..hi hi.
Chủ Nhật này các cụ tranh thủ vô đây coi thử có cái gì đáng nhặt về không nì http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/san- ... 73952.html
Chiều ni bác 1000chuong ghé Lô em gửi hàng từ Pháp về hí ( sau 5h chiều ) @bác Nike: bảy bảy bốn chín rút cục là bị hỏng mắt hay hỏng não rứa bác ?
Hu huu :cry: bốn chín chưa qua năm ba đã tới bác Ới Ời ơi, để em cười cái cho đời thêm vui Pháp sư đã mách nước cho em một chiêu, đang ngâm cứu đây cụ. Mấy ca sy éo éo nớ bác nghe được không?
Thôi chết, sao kỳ zậy ta, ai bụp mền cũng đẹp hết, đặc biệt mấy ẻm, lần ni xấu? :roll: @cụ Nike: ship đèn xịn về xem
Em mới nghe cuốn " Tình ca quê hương-Đỉnh sầu tương tư" thôi. Em chết, em chết mất bác ơi. Ôi...ôi... Em càng cảm thông sâu sắc với bác và cụ.... À thôi, đau lòng con quốc quốc... :|
Kiến cụ...cụ Kiến 49 phục hồi công lực rồi. Thank cụ Pi đã tư vấn em nhiệt tình! Lâu quá không lọ mọ chừ đụng vô mới thấy mình thấp kém nhưng dù sao cũng đươc thêm một chút kinh nghiệm! @ Ới ới.... nghe bốn chín hót lặng lẽ tiếng dương cầm rồi buồn ơi chào mi ... của Cụ 9 cũng phê tới bến chứ bộ
Ui vui rứa há bác ! Xin chúc mừng! Công nhận HAG ngoạ hổ tàng long nhiều hè, kiểu ni còn sợ cái chi chi mà không tha về, có chi còn có các cụ đỡ cho hoặc truyền chiêu. Lên in tẹc nét mua đồ bị lỗi cho rẻ rồi về ôm chân mấy cụ cũng được Chắc phải mở phòng mạch trên VNAV đi mấy cụ. Bác Nike đánh cuốn đó từ đĩa than há ?
Cuốn đánh từ đĩa than lúc sáng đưa bác rồi mừ, em đang nghe cuốn đánh từ CD, hai phần phối âm có khác nhau do em bốn chín xuất bản đó bác, lúc nào em đua bác thẩm định hí!
Ba ba là cái chi chi rứa cụ Din? Để em bận áo quần vô cho em bốn chín cái đã, trần truồng 2 ngày rồi ,để em phơi sương tội nghiệp em quá
Ba ba là là..có nhiều loại: Ba ba để nhậu (đường Thánh Gióng), cái này ai cũng thích; Ba ba chai một em băng...!!! Ui sao dạo này lên giá dữ quá. Chủ bank cũng núp luôn.
Boeing máy bay bữa ni bay cao quá, mền bỏ cuộc chơi :lol: có ai sắm súng băn máy bay không? Subject: Shop Audio Germany - UPDATE ảnh hàng mới 4/9
Bởi ta nói ( giọng người Huế ) tai hại là tại thằng Teac 6300 của Phú Xuân. Mấy ranh lộn trèo thang lên từ từ, cụ Din không lẽ nữa chừng đi xuống, hê hê :lol: Hồi sáng hình như có nghe thoang thoáng giọng ai như giọng bác Nike " Hưng lấy cái 33 thì Vũ ship cái 35 về cho anh để phòng ngủ". Kiểu ni nếu ba ba bò đi thì dê cũng vọt theo luôn quá, HAG mất cơ hội được gặp những huyền thoại. hi hi... Rút kinh nghiệm, cụ mô bỏ qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa, í quên, giai đoạn băng cối, chuyển thẳng lên giai đoạn... cát-sét thì nên mua sớm kẻo khổ :lol: @cụ Kỳ: đỡ tiếp đao: nghe băng cối thì càng phải giữ và nâng cấp CD để đánh nhạc từ CD qua :!: . Uả mà bị cướp hay là ship tận nhà rứa ? Ặc ặc...