Hic hic, các Cụ giờ chuyển qua băng cối với nhạc sến ghê qué, hôm rồi lại thấy mấy cụ mua cả máy đo nhiệt độ, độ ẩm gắn phòng nghe nhạc, vì rứa miền ngẫu hứng làm cái máy đo độ tẩu đây nè, mỗi người dí vô nó hiện 1 số, cỡ như tiểu tẩu với đại tẩu dí vô chắc nó nhảy loạn xạ luôn :lol:
Hi hi... thiết kế cho mấy mẹ nhà mình máy có cái kim quay 360 độ mới đặng khỏi cháy :lol: Định dọn dẹp bớt đồ nghe đồ nhìn. Đang tìm trên eBay có bán cái chổi đót mô không :lol:
mà không bỏ cũng không được cụ ơi DIY cũng ko ra chi. bị mọi người chê vì hay gần hơn hỡn Chơi đồ hỡn thì nó giỡn, ko sửa được như DIY bỏ cho khẻ
Thôi cụ ơi, nếu tập được cũng ko có tác phong nhà binh giống rứa mô, mà nhìn bé ngoài cùng bên phải giống cụ tẩu hồi nhỏ hí
Vua tẩu hồi nhỏ nghe nói có đi luyện violin mấy năm, sau đó thấy ko hạp (ko có năng khiếu :lol: ) nên bỏ chứ ko giờ chừ chuyên về 1 thứ đỡ tẩu hơn Cái clip này nhìn 5 đứa bé đều già trước tuổi, mặt đượm buồn, ko thể có được nụ cười thơ ngây của trẻ thơ. Để làm được cái clip này 5 em bé chắc cũng phải trải qua nhiều lần huấn luyện như tra tấn.
Cụ nhiều CDP nhất chừ cũng chuyển sang phát nhạc bằng "vi tín" qua "way fai" rùi @Cụ Din: Em cũng chuyển sang nghe hét phôn mấy ngày ni rùi :lol:
Em xin chủ hội cho em .... ra, vì mấy cụ tranh nhau ra trước rồi nên em phải tranh thủ ... Ra aa... dưng mà ra vẫn cứ buồn , thôi thì Cụ chủ cho em xin vô lại hí!
Cụ Nike ra khỏi audio thì mền cũng lấy chậu đồng ra rửa tay, .... vì đao em chém vào không khí Cụ Pi bỏ nghề thì mền lấy kim chỉ díp miệng, .... vì huda beer ko có người uống :lol:
Có cái ni gần cũi hơn bác nè viewtopic.php?f=35&t=5946&start=75 Loa Cave Amazing Cái này mỗi bên 4 bass chắc là nó đấu nối tiếp rồi song song lại các bác nhỉ ?
Có món ni hay nè, xem được thì sáng mai rủ vua tẩu đi hello :lol: http://www.ebay.com/itm/Pioneer-SX-1050 ... 43be726d35
Còn lại 1 cái 2 track: - Bác Nike: Song kiếm hợp bích, để chưng như cặp bình trong phòng cũng rất đẹp. Người ta chơi cặp độc bình, mình chơi cặp cối cho nó sốc - Cụ Kỳ: CD đã đi, duyên tới, còn chờ chi nữa. Đằng mô cũng lời tiền đầu tư loa quá trời rùi - Cụ Din: " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" :lol: - Các cụ khác: Thử cho rồi mừ
Để em cưới về làm máy trả băng để mấy cuốn éo éo cụ Ới thích khỏi hư hí, còn nếu cần thì dùng để nâng cao tay nghề chọc ngoáy :lol: Để dành lúa đầu tư cối xay và LP mấy cụ ơi.... Revox à... như Trung Quốc đông người @ Tẩu Tẩu bợ luôn hai cái cho chung chuyến đò chiều luôn đi, gúa rẻ mà.