Sáng ni ngồi Lô, nghe tin quán sắp khăn áo tìm nơi cắm dùi mới. Nản! ( chắc vì đắt khách quá chăng (?)) Nhớ lại cái mấy lối cà phê số 10 Trần Thúc Nhẫn rất đắt, chủ nhà đòi nhà lại để cũng bán cà phê, kết quả: - chủ nhà chuyển qua bán cơm vì bán cà phê không ai thèm uống ( hồn của ông chủ, chất lượng cà phê, mối...) - chủ cà phê cũ không tìm ra chỗ tốt, lang thang đủ nơi, cuối cùng tan đàn xẻ nghé , người đi đánh nhạc đám cưới, kẻ đi sang băng... - ranh lộn mất nơi đàn đúm ngon, những kẻ chuyên hoạt động bầy đàn lại phải nháo nhác tìm chỗ ẩn cư mới Ai dà! :mrgreen:
Ái dà... Mai cuối tuần xử vụ 700 với 77 bốn track của Kiến cụ đi, để lâu mất linh , đồng ý thì mình kết hợp cho vui. Chiều mai tui bỏ tennis ở nhà nấu dê được không nì?
Ui, mai em đi Phú Lộc rồi bác ui ( theo chương trình học) Chắc qua tuần bác nhể Ủa có mẹ lấp ló dưới tề
Nhanh vậy à Bữa trước ngồi chém với mấy Cụ, bẩu với tính con mụ chủ nhà ni thì cái quán ni sang năm dễ đi lắm, ai dè đi nhanh vậy? Dù sao cũng đầu tư mái hiên này nọ thì cũng phải ký hợp đồng ít nhất cả năm chứ? Chẳng lẽ chơi chắc kiểu 2-3 tháng. Vũ tẩu xem lên liên hệ bợ nhanh, có Cụ 1000chương và cụ Pi quan hệ rất thân thuộc với chủ nhà thì hy vọng có giá tốt :lol:
híc Thuê nhà làm còn không ra gì huống chi đòi kết hợp, chắc không có đường lui quá :lol: Nghe đồn (lại nghe đồn) quán hợp đồng 2 năm nhưng mà chủ nhà ko ưa ý nên cố đuổi bằng được
Mấy cụ toàn họt động về đêm, mền chưa chộ tin chi hết Riêng chủ nhà quán nớ đừng có giao lưu + kết hợp chi cho mệt, chỉ cần giao ko cần lưu là được rùi. Mà tìm góc đàn đúm mới đê :arrow:
Cụ Tau thíc báng cafe thì bán tại nhà a e tới ủng hộ mỗi ngày sáng chiều cũng đc gần hai xị có thêm tiền để....ủng hộ quỹ :lol: đi kiếm mặt bằng chi cho mệt bác hè
Ui! Máy chém siêu cấp đi ngoài ra nước. Miền đi ngoài ra vùng phủ sóng, có vẻ như ít máu tanh nhể :lol: Mẹ Din đi bển có buôn được đồ chi về kiếm chút cháo không rứa ? @bác Nike: em đang tê như con dê cuốn thứ 2 @vua tẩu: vô Đè nẽng nhớ dùm cái vụ 4m dây nghe, mấy chú tý hon về chưa rứa?
Hiiii...chiều ni cuối tuần thịt dê không ai hưởng ứng ,em làm chầu ' tuyệt cú mèo' về tới nhà vừa ngây ngất Chiều ni mưa trên phố Huế....
Mấy người đi xa nhớ nhà ghê hỉ .... Huế bây chừ buồn lắm không em.... Em thích bài ni của ca sỹ Hoàng Oanh !
Chiều nay vừa xong cho cụ Tẩu miếng nhôm, từ Thị Nở chừ thành Ngọc Trinh rùi cụ (Mấy cụ cứ rước Thị Nở về mà bắt em biến thành Ngọc Trinh đọa quá) :lol: board IV Dac linh kiện được mấy cụ viện trợ không hoàn lại vừa mới hàn xong
Công nhận Ục giỏi mấy cái vụ ni hè Đẹp ! Bắt phải biến thành Ngọc Trinh mà không cho dùng mới đau chớ :lol: À mà mấy cụ đang lom đom DAC điếc, ampli một ngàn trong một ngang mô rồi rứa ? Nhanh lên mà đem DAC đi đấu với DAC bác Nike, test mù vớt xác cho đã ( bác Nike hơi run rồi)
Chào các cụ.... 3Ngày nữa em có dịp về thăm quê Nội ( ngày trc là Mỹ Thủy , Hương Thủy ) Có bác nào DIY hay chơi Audio ở gần đó ko cho e hóng ( giao lưu ) tí ạ. XIN CÁM ƠN.
Chào mừng bác đến với cố đô, Mỹ Thuỷ nay là Xã Thuỷ Phương, tx Hương Thuỷ, rất gần tp Huế. Ngay nơi bác có cụ hungphat đang chưa biết đi đâu về đâu (để tậu đồ) :lol: Bác liên hệ cụ 6Pi3hue_audio Trưởng nhóm - 0914025258 là có anh em HAG ngay.