hà hà NTrinh làm xong em mới chuyển giao cho các cụ thì thì sao cụ nói em không được dùng nhỉ :lol: Vụ DAC chắc "còn không xa nữa mô" vì vẫn chưa có board mà bác :lol: làm IV trước chơi với cái DAC cũ. @ trunghieuhp89: Mời bác liên hệ anh Dũng (6Pi3Hue_audio) - 0914025258
sáng ni Lô vắng hí, 2 4 track đang ngỉ bảo dưỡng à?! mau mời để Hội DAC lên kế hoáchk tét ? Cụ Ục chờ đó có Thị Nở 3 ly nhờ mông má nghe :lol:
Không biết đang sống hay đã thăng thiên rùi nữa. À mà có lẽ đang ở bên kia thế giới, bởi vì vẫn thường gặp mấy con ma đang đi trên đất :cry:
Thư giãn chút nghe : Một hôm đức Phật tổ cùng hai đại đệ tử là A Nan và Ca Diếp đi đến sông Nệ Hà xem các linh hồn vừa lìa khỏi xác chuẩn bị lên thiên đàng, xuống địa ngục hoặc đầu thai. Ngài thấy từ đằng xa đi tới một linh hồn với đôi mắt thâm quầng ngây dại vừa đi vừa lẩm bẩm: dải trên, dải dưới, thiếu trung, thiếu trép, tần số cắt… Phật tổ hỏi: Tại sao ngươi đến đây? Linh hồn: Dạ thưa Phật tổ, con nhịn ăn nhịn tiêu, lừa vợ dối con dành dụm tiền mua linh kiện về di-ai-goai am-li, loa để nghe, tổng cộng số tiền bỏ ra cũng không phải ít. Bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào những thứ đó. Đến khi mời bạn bè đến nghe và đánh giá thì bị chê quá nhiều, nào thiếu trung thiếu trép, nghe còn thua nhạc kẹo kéo, sao không mua đồ hỡn mà nghe…Con buồn quá ôm hết loa đài nhảy xuống sông tự vẫn luôn. Đức Phật tổ quay qua hỏi A Nan, Ca Diếp: Đi-ai-goai là chi ? A Nan: Dạ bẩm, đó là tên viết tắt tiếng Anh của cụm từ chỉ con người tự lắp ráp đồ để nghe Đức Phật tổ phẩy tay: Ta đã dạy rồi: Đời là bể khổ, con người chỉ tự rước khổ vào thân. Từ đằng xa lại đi tới một linh hồn khác, miệng lẩm bẩm: Ôi Mắc-in- tốt, ôi Ri-beo, ôi Xì- cốt, ôi An-tét, ôi Tai-loi…vứt đi, vứt đi, vứt đi… Phật tổ hỏi: Sao ngươi đến đây? Linh hồn: Dạ thưa Phật tổ, con nhịn ăn nhịn tiêu, lừa vợ dối con dành dụm tiền mua đồ hỡn về nghe, mời mấy đứa bạn về nhà cùng thưởng thức, ai ngờ bị chê ghê quá, nào đồ hỡn còn thua đồ đi-ai-goai, con buồn quá ôm hết đồ nhảy xuống sông tự vẫn luôn. Đức Phật tổ quay qua hỏi A Nan, Ca Diếp: Mắc-in- tốt, Ri-beo, Xì- cốt, An-tét, Tai-loi là chi ? Ca Diếp: Dạ bẩm, đó là tên các hãng sản xuất đồ âm thanh nổi tiếng xứ trời tây. Đức Phật lại phẩy tay: những thứ đó ta không quan tâm. Ngày xưa ta thuyết pháp ở vườn Lâm-tỳ-ni đâu có cần tăng âm. A Nan, Ca Diếp: Dạ bẩm, lúc đó người ta thích nghe giọng mộc. Lại thấy từ đằng xa đi tới một linh hồn miệng còn lẩm bẩm: chém, chém, chém… Ngài lấy làm lạ, bèn hỏi: Vì sao ngươi đến đây? Tại sao còn lẩm bẩm những từ đáng sợ như vậy? Linh hồn: Dạ thưa Phật tổ, con vừa đi óp-chai với mấy người bạn trong hội au-đi-ô, con chém gió quá trời luôn, vui quá. Lúc về quá sướng nên nhảy xuống sông tắm, nào ngờ có những thứ như am-pờ-li, loa đài ở đâu rớt từ trên cầu xuống ngay người con luôn nên con mới hồn lìa khỏi xác mà đến đây. Đức Phật tổ lại quay qua hỏi A Nan, Ca Diếp: óp-chai là chi? Chém gió là chi? A Nan, Ca Diếp: Dạ bẩm, từ đó chỉ sự đàn đúm nhậu nhẹt ở dương gian, giống như hội bàn đào của Tây Vương Mẫu đấy ạ. Còn chém gió là từ mới sản sinh sau này, chỉ sự bàn luận nhặng cuội không đâu vào đâu. Đức Phật tổ lắc đầu: Ôi nghiệp chướng! nghiệp chướng ! Đời là bể khổ ! Xong Ngài quay qua A Nan, Ca Diếp: Ta xem trong cõi luân hồi thấy những linh hồn này còn nặng nghiệp lắm. Các ngươi hãy cho họ đầu thai làm người đi để còn trả nghiệp. A Nan: Dạ thưa cho họ đầu thai ở đâu vậy ? Phật tổ: Cho họ đầu thai vào Hát-A-Gờ A Nan, Ca Diếp đưa mắt nhìn nhau không hiểu gì cả, bèn đồng loạt thưa: Dạ thưa Phật tổ, Hát-A-Gờ là cái chi ạ? Tụi con chưa từng nghe. Phật tổ: À, đó là nơi rất vui nhưng cũng là nơi rất dễ sa ngã. Đầu thai vào đó, nếu không vững thần kinh thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Đức Phật giảng xong liền ra hiệu cho hai môn đồ quay lui, bỗng thấy thấp thoáng bên rừng trúc một bóng linh hồn đâu như là Lý Mạc Sầu, tay cầm khử từ, miệng lẩm bẩm: Hỡi thế gian, au-di-ô là gì mà người người sống chết,… thiên nam địa bắc song phi nhạn.
Các ngươi tậu mấy cái nớ về cho ta nghe thử mà đầu xa linh hồn đang đi ngược miệng lẩm bẩm: Ô! Rì vo, A! cai cai... để ta hỏi nó xem...!?
A Di Đà Phật.... Thiện tai tại thiên... Đời người là bể khổ trầm luân...haaaaa... Nghiệp chướng, nghiệp chướng ...còn nhiều linh hồn oan ức chết không biết vì răng mà chết... Tội lổi ... Tội lổi....
Chẳng qua sáng ni ngồi ở Lô, thấy một nhát chém quá hiểm của cụ Cường khiến cụ Din đứt đôi, đòi tháo hết nên tức cảnh sinh... chém gió cho dzui :lol:
Ai chém cứ chém, em đây ko sợ vì giỏi tài lạng lách, đánh bài cùi :lol: , em tiếp tục dự ớn DIY đây. Kính cùng các bác chém
CỤ Cường nín lâu rồi sáng ni hăng hái tìm cá chém tới trễ chém ngay mền, thấy cụ Ới cụ Kiến cụ Cá cười khoải chí
Vì cục nguồn chưa lắp, hê hê. Có ai hộ công cho cái schema mô đơn giản mà đã thành công rực "đỏ" không?
Đề nghị cụ gặp lão "Giết Sơ" kiếm mấy cái nắp chụp nguồn và OPT cho nó Pro đê, cái chi cũng đẹp mà mấy cục sắt phô ra xấu quá. @Cụ Din: Cụ mà cũng bị chém àh :roll: ? Bình thường em thấy cụ chém ghê nhất mà :mrgreen:
Mô Phật cứ tưởng phan Tai lòi Xì Cọt lên Niết Bàn hết rồi ai ngờ vẫn còn oan hồn này lọt sổ...thiện tai thiện tai