Đao kiếm vô tình, súng đạn không có mắt, nên nó không biết tránh né chi hết, hic hic. Trúng ai người nấy chịu thui :lol:
Cụ nào ko có nhu cầu: cụ tẩu ship về, mỗi lần dán 1 ly cafe Lô, vừa chơi vừa sướg :lol: Subject: Cửa hàng TÂY ĐÔ AUDIO Dây nối đầu băng cối – hiệu Scotch : dài khoảng 60m
Buồn thì làm thêm con này cho nó Sờ-te-ri-o nè. Thấy đã thiệt. Con này khi chạy đúng tốc độ thì đèn ở nút chọn tốc độ sáng trưng không nhấp nháy, còn nếu nhấp nháy là tốc độ sai. REVOX A-700.2TRACK. OHUB.CÓ ĐƯỜNG CHO CHƠI PHONO,RẤT HAY.MADE IN GERMANY.ĐẸP,NGUYÊN ZIN http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 03626&mt=1
Bữa nay em bỏ hết không nghe nữa, không reveo nữa, chuyển sang đo kiểm cho nó chính xác. Trình các bác đồ chơi mới cho công cuộc đo kiểm :lol:
Răng mà chuốc khổ vô thân rứa hè Chưa đo kiểm: nghe hay Đo kiểm rồi: chỉ số không như lý thuyết, tự nhiên thấy dở, lại chỉnh cho đúng lý thuyết, nghe lại thấy không hay nữa, lại khổ. Chết cho coi, tớ nói thiệt :lol:
Đo thấy chuẩn tự nhiên hay, nhìn thấy gấu tự nhiên hay, hic hic. Cái này là lệ bất thành văn rồi mừ ... :mrgreen:
Sáng mai Lô, trao trả tù binh reel nhựa (phải phá bớt 1 cuộn băng để lấy reel trống, hic hic ). Mượn lại balance-RCA.
Mền thích nhất câu "my lips reach yr lips"..., giống như có câu tương tợ mền có nghe ở đâu :và đôi môi anh tìm lên mùi son cũ"... Mà ko biết bái nào. Em bedai đi đâu lâu không thấy Lô đề gì hè?
Thay lời đã nói: Đem lên cho mình mấy led hí Không biết vì răng lại chết rồi " Led đã đi rồi sao led ơi !"
Có mắt camera đây :mrgreen: Bữa ni răng cứ băng cứ dây cứ đèn cứ sợi cứ reel, mền chuyển qua không dây, blu tút, wai fai hết, người ta bỏ hết dây dợ phụ kiện mà các cụ cứ lao vào Đây nè: thả rông http://news.zing.vn/Ba-Tung-tha-rong-vo ... 38390.html Thả lỏng http://zingnet2013.blogspot.com/2013/08 ... ong-1.html Tiếp http://kenh13.info/elly-tran-tha-rong-o ... -nang.html Không dây http://www.huecit.vn/Tintức/tabid/58/categoryid/5/itemid/658/Default.aspx
Mới sáng sớm mà đã bị chém họi đồng rồi.... Chat ... Chat Chuyến ni vê em bỏ hết , nghe dạc trên in tet net cho hắn lành :lol:
Thì mền đả noái rồi, nghe mp3 phát ra blu tút là tiện nhứt :mrgreen: Như mền đã giải phóng hết, để lại cái CD MiDi và TiVi nghe mp3 bên nôi, bên võng cùng con. Khoẻ! :lol:
Đang sướng mà tự nhiên lăn đùng ra chết thì gọi là chi hè ? :lol:[/quote] Là thượng mã phong đó Ới..... Chết sướng mà mặt buồn
Là thượng mã phong đó Ới..... Chết sướng mà mặt buồn [/quote] Hi hi... Bác Nike đã có cây kim hay trâm để trị bệnh thượng mã phong chưa? Đằng mô cũng dựng lên để sướng tiếp chớ