Lúc trước phê pháo có bàn vụ này, giờ đọc lại thấy đúng như mình nghĩ Mời các Cụ: :roll: http://www.ykhoa.net/tinhduc_gioitinh/t ... phan31.htm
Chiều ni miền bị... Phone 2 người cầu cứu, kết quả một máy liên tục bận , hai không chịu nghe máy Xỉu luôn.... Em lại tiếp tục hạ mã phong rồi
Hi hi... Bác Nike đã có cây kim hay trâm để trị bệnh thượng mã phong chưa? Đằng mô cũng dựng lên để sướng tiếp chớ [/quote] Hì sống no hơn chết thèm Ới ơi Chết sướng vẫn sướng hơn chứ bộ..... Tiếp tục săn lùng chân dài toàn tập
Mền bỏ hết rồi mà tự nhiên nnghe nhắc chân dài là mê, chân mô rứa cụ Nike? Dài Giống chân cụ đang có không?
Chắc là phải khám tổng thể rồi bác ơi. Tuỳ theo kinh phí gia chủ, có thể chở đến bệnh viện Thánh Gióng hoặc nếu sang hơn thì mời luôn bác sĩ ở đó về nhà ( tu nghiệp ở Nga, có tới 6 bằng, í quên...6pi lận ) cái này hơi mệt vì bác sĩ đi thì dễ đem theo y tá, dân tà lọt...mấy bữa ni đang khát sữa, quên nữa...khát fes thì rắc rối sự đời thêm Nếu chỉ là do xài kim, trâm dỏm : nhập lại đồ xịn của bác lầu chuông, í lại quên...1000chuong Nếu do phần nội tạng hỏng làm hỏng kim, trâm: trị nội tạng ( chứ cái kiểu diệt kim, trâm như diệt cỏ dại thì mấy công ten nơ kim, trâm cho đủ ) Còn không tìm ra bệnh hoặc bệnh nan y: thay mẫu (hình như mẫu của bác đang có là chị em sinh đôi mà) Chân dài mấy thì dài, mắt đui, núm vê không có áp phê thì cũng si- du- ờ quên
Em thì rất muốn cung thỉnh pháp sư về nhà để mà trừ tà, kinh phí thì em không ngai, đám lâu la tà lọt em cũng không ngai...hiiiii....chỉ ngại một đống đao kiếm toàn hàng nóng họ lận theo thôi.... Em chít...chít em mất...huuuu... @ Ới!Được mổ xẻ sờ mó mấy nàng cũng thích lắm đó!
Ui rứa khi mô bác sĩ giải phẫu mẫu thì cho em đi theo phụ mổ với. Biết đâu lấy kinh nghiệm cho cái mẫu nhà em. Được ngắm nhìn, sờ mó gò vệ nữ, lạch đào nguyên ai mà chả thích, hì hì. Em chỉ xin uống nước từ rô-mi-nê. Cam đoan không mang theo đao kiếm, chỉ mang dao mổ, kéo
cụ Nike cố gắng tậu chân khác dài và không có sẹo đi :lol: bàn giao em đỏng đảnh đó cho mền trị cho mà sao dạo nì rì vo lên rao vặt nhiều hí?
Bài viết chỉ mới nói đến những ca nặng dẫn đến chết người...ko chết mà dở dở ương ương mới là ko hỉu tại sao :lol:
Sơ đồ mắt dò băng cho revox B77 đây, cụ mày mò xem thế nào, có 2 mạch cho 2 đời, không biết đầu cụ chạy mạch nào. - Tất cả điều chạy nguồn 24V. Diode phát: Nằm bên dưới chiếu lên: - Bên con đô diode phát dùng trở 1,5Kom hoặc 3,3Kom để hạn dòng do đó nếu không có con trở này hoặc trở bị cháy giảm ôm hoặc chân bị chạm mass thì con diode này sẽ cháy (do mấy con diode hồng ngoại này kích thước nhỏ nên chân âm của diot khi đúc dễ bị loài ra sát vỏ nhựa, khi nhét vào các lỗ bằng kim loại thì bị chập mass) . Thường con diode này chưa cháy thì do 2 đầu khỏang 2-3volt. Bên con nhận: Con nằm trên màu đen - Kiểm tra: Lấy tay bịt đầu đèn, đo áp 2 chân khi không cho ánh sáng chiếu phải là 24V. Dỡ tay ra cho ánh sáng chiếu vào thì điện áp 2 đầu giảm đi 1 chút là được. Nếu không thay đổi thì con này toi. Nếu 2 con này tốt thì kiểm tra tiếp vào mấy con transitor .
Hiiii.... Thank Cụ! Em mà mày mò không ra cụ còn mệt với em nữa, mà em mò được thị Cụ cũng chết với em Chết vì ăn mừng đó cụ! Tối về còn tỉnh táo em sẻ mò em nó típ, mấy hôm nay bận quá Cụ ơi!
Em là lấy băng keo bịt miệng 2 em lại, tay trái em bọp em phát, tay phải em bọp em thu, xong rồi tráo tay. Em nào mà vẫn kêu í í được cả 2 thì còn ngon, em nào mà không phản ứng 1 tay thì toi em đó!
Đây cụ Din ới ời: http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 78507&mt=1 http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 78325&mt=0
Khà khà ! Có một cách tuyệt hảo là đấu cho NÓ CHƠI (play) hoài luôn , răng chừ RA ( sút băng ra ) thì dừng :lol: Chiêu này Akai dùng lâu rồi !!!
Em Andrea nì đẹp thật chỉ mất hộp thua con kia nhưng cát sê vẫn ngất ngưỡng :lol: , vả lại VNAV bữa ni shop toàn bán hàng mới, hàng cổ chuyển qua phố này nên ko dám ho he, mà đây lại come from bên kia Bến Hải nữa?! có ai ngoài nớ giúp mền ko hè?
Chắc hàng đẹp vì cùng một lò ra nhưng cát sê chênh nhau nhiều ( em da đen và em da trắng) Hỏi mẹ tẩu xem thử có manh mối chi không ?