Hôm qua về nhà húp cháo xong là ngủ liền, chẹp như con gián ,ngày ni còn kẹt hai cái đám cưới nữa. Chấp nhận cho người đẹp nằm chờ thôi, không mần ăn chi được.
Cái ni là: "Con ở miền nam ra thăm quê Bác. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng" Nên làm chuyến miền Nam đi, đỡ vòng xe.
Bận quá thì cho em nó ngủ đông luôn, như tẹc néc vậy. Cụ Din đừng buồn nhé. Bó tay rồi, chờ luyện công phu mới giải huyệt được. Nếu trời mưa, buồn không có gì nghe cụ sang nhà rước tạm 1 em về nghe: " Mưa vẫn mưa bay trên tần tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu." Ôi, giống đường về nhà cụ quá.
Cái ni là: "Con ở miền nam ra thăm quê Bác. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng" Từ 23 lên 27 lận. Thôi Cụ nên làm chuyến miền Nam đi, đỡ vòng xe.
Em đây, em đây. Hai hôm nay em tẩu nặng quá nên sóng siết gì đều mất hết. Hôm nay đỡ tẩu rồi, các cụ cần gì xin chỉ giáo, em sẽ hầu các cụ chu đáo :lol:
Chủ tẩu mua cặp bóng xịn baloon 345 mấy trự, mới nghe chưa được tháng nghe nói đo lại yếu mất gần 1 nữa nên buồn quá nằm ở nhà thở ngắn thở dài đó
Vì cái tội cắm rút đó, cứ thấy lỗ là cắm khan vào. Nguời ta khuyến cáo amply đèn 45 có thể cắm 2A3 vào được nhưng không nói chiều ngược lại, đằng này lấy đèn 45 cắm vào amply 2A3 đánh JBL 15" nghe cả buổi mới ghê chứ. Ui tiếc quá, ngả mũ cúi chào tiễn biệt để cho linh hồn mấy em 45 này mau siêu thóat.
Bữa trước cắm lộn lần đầu...-> đứt 1 bóng, cho rằng lỗ vẫn hợp chuẩn, chỉ là do bóng già Tiếp theo an tâm chiến tiếp, cuối cùng mới hỉu: "lỗ" khác size :lol:
Heee... Nike có dây mô mà sợ căng toàn dùng cê xờn không hà....miền không sợ căng...sau này ôm đồ nhảy cầu miền sẻ là linh hồn chết sướng
hà hà sắp tới phong trào cát sét lại lên rồi :lol: , Cụ 1000chuong ui đầu câm của em răng rồi hèo :lol:
Cái ni không khéo là digital vì nó ghi đến 8 track lận, không biết bỏ băng thường có đọc được không. Nếu không làm cái mixer hát karaoke cũng được.
Thông báo! Đầu giờ chều nay có 3 con thiêu thân đang trà đá chém gió ở thôn Vỹ, Trưởng nhóm hay các anh em khác về giải tán ngay cả nguy cơ mất hội viên :lol: @ cụ Kỳ: Dạo này sắm loa nhiều thế!?
Thời buổi này mà tìm ra cướp và đồng bọn hay thế cụ? Thế nhờ cụ thông báo nhà mền còn nhiều đồ mua về chờ bị cướp với! :roll: , nhân tiện báo luôn nhà cụ Nike, Cụ Ới, cụ Kiến, cụ Bồi và cụ tẩu còn có nhiều đồ hơn nhà mền và khát khao bị cướp hơn cả mền nữa.
Cướp nhà em lịch sự lắm. Lấy đồ xong để lại tiền. Cướp nhà cụ Din hôm trước em thấy lấy đồ không để lại tiền. Cụ không sợ hay sao mà giờ còn thông báo?