Cướp như rứa miền cho cướp sạch đồ audio nhà miền luôn, lấy tiền gửi ABBank, lấy đồ chủ shop về nhà xài. Ơ! Đời là một bài thơ :lol:
Cụ Din quyết định nhanh trước khi đi nè: http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 78082&mt=0 Bên này vĩ tuyến 17 nhé
Cảm ờn cụ Ới, nhưng phố mãi mai nì là rao vặt, lại chơi số di đọng 11 số là công dân hạng 2 thì cho mền xin, loại này cắt máy thay số là chuyện thường Em vô phố biển Nhat Rang cho thoả
Đêm nay nữa là bao đêm xa cách Nàng nằm đó Im lìm trong xuân sắc Lòng anh quặn thắt Trăm ngọn buồn rơi
Chiều ni đi đồng nát lựm được mớ ni: :lol: Thanks Cụ Pi hỗ trợ hoàn công cái khoan mini, thanks vua tẩu cho mượn mặt bằng xử lý . Với cái khoan này ráp vào thì dự án máy quấn của miền xem như hoàn thành. Cái khoan tay mua đồng nát 25k, về mở ra thấy cháy rotor cuối cùng tốn thêm 100k mua cái rotor thay vào chạy ngon. Tối ni ngồi lấy cái dimmer bữa trước mua shop Hưng bò (20k) định tháo volume làm monoblock, ai ngờ dimmer quá tốt, chỉnh khoan cho tốc độ tăng giảm rất đều, chỉnh đèn thì độ sáng thay đổi rất dịu. Cái ni là hàng tháo xác từ đồ Japan nên chất lượng khác hẵn, linh kiện nhiều gấp 4-5 lần so với mấy cái bán trên thị trường. Cụ nào có nhu cầu chỉnh đèn, quạt. motor đại loại khoảng 2kw trở xuống dùng sẽ rất tốt.
Hehe, khi mua đã biết là cháy roài, nhưng họ bán có 25k nên chơi luôn, cùng lắm sửa ko được thì lấy bộ kẹp đầu mũi khoan làm cái khoan mạch in
Có người hôm qua nhờ mình cướp đồ chơi (ống) mà cũng không thèm đó tề. còn năng nỉ cướp nữa mới ghê chứ.
Đêm mai nữa vẫn là đêm xa cách. Em nằm đó anh ngồi lòng anh ách. Sờ bụng, nắn lưng, thay đồ nhưng vẫn lẫy. Pó tay anh nghĩ hay đã có bồ... (Technics)
Ô hô! Sáng ni giống như dân Do thái thời thế chiến thứ II. Mất đất cắm dùi, mất đất cắm dùi rồi. Con mẹ chủ nhà Hello: giống chi chứ không phải giống người Phen này chủ shop kết hợp chủ Diễm mở quán tại nhà cho rùi
Chưa đi chưa biết NHATRA Đi rồi mới biết AKA hổng còn @ cụ lọ mọ lắp thêm anh tẹt ra 220v đáu vào cái khoan ở cổ xe tăng đó thành động cơ vĩnh cửu.
Mồi = tay cho khoan chạy, qua mớ trục đó đến anh tẹc ra điện kích khoan chạy tiếp, cứ thế khi mô đứt day cu roa hoạc cháy khoan thì thôi, vĩnh cữu ưng làm chi thì làm, ha ha
Thì giống như có nhiều người thích nghe băng cối hay đĩa than vì vừa có âm thanh mà vừa xoay xoay, chiếc xe tăng ni cũng vậy, vừa gầm rú (máy khoan) mà xoay qua về, vòng tròn vui mắt lắm :lol: