Chiều nay em casset thương yêu của em bỗng nhiên chết đứng, miệng kêu dính dính, nhão nhão. Em đành mổ bụng khám nghiệm phát hiện sợi của em bị nhão, dính lại, kẹt motor không xoay dc. Sau khi gắp sợi của em nó ra phát hiện đây là sợi f1. Lang thang ra PDL thì có 1 cụ đang phê như dê ở HTK cù rủ huda trâu. Làm vài ly lấy can đảm về thay sợi mới cho em yêu. Chừ em nó tỉnh lại hát càng duyên! Khe khe. Bác Din: cảm ơn bác su nghe! Mệ đang hóng rùi đây, bác cho em chọn đại cái giữa ở hàng dưới nhé.
Em đang đi phòng chống bão phương xa, nghe bão gần bờ phải quay về chống nè! Hi hi. Sau khi nghe cảnh báo của cụ Trít, em đã chuẩn bị tinh thần đón nước, kiểm tra trước bão: phi công vẫn thấy đường băng, 7x7=49 vẫn êm đềm múa hát mặc dù 2 bên hông mồ hôi ướt đẫm, em ken thì vẫn líu lo 99, chỉ có thiệt hại đầu tiên là em ô ô đứt dây thun chắc do sợ bão, kê khai thiệt hại để các nhà chức trách cứu trợ giàu sao? Hi hi
Sáng kiến chống ẩm đàn con audio mùa bão lụt: Chịu khó tốn ít dây tín hiệu Nối đầu ra thằng phát này tới đầu vào thằng phát kia, cứ có bao nhiêu thứ phát được thì cứ nối với nhau kiểu như rứa. Bật máy toàn bộ cho nó phát quay vòng để khỏi ẩm, đầu ra cuối cùng cho vô ampli. Như rứa thằng mô cũng có đóng góp, khỏi kiện cáo. Chất ra cuối cùng sẽ có độ mộc của cối, deck, có độ ngọt của mâm than, vừa có độ chi tiết của CD :roll: Nếu chất đầu ra cuối cùng hay ( cái vụ ni khó tợ đem sào hái mặt trăng rằm tháng tám ni) thì vỗ tay: các loại đầu phát quá bao chuẩn Nếu dở: đổ thừa cho dây tín hiệu Mà căn bản là chạy ẩm cái đã. Nhìn thử cái đồng hồ chỉ độ ẩm đi: 101%: nản Thử đi mấy cụ, có chi gọi em :lol:
Uổng quá! bão đi chệch chổ mền. Nghe Lệ Quyên đón bão mà chẳng biết chi mưa gió hết, mở cửa ra thấy trời nắng
Cụ 1000chương làm cái này cho khỏe nè http://sieuthiav.net/mach-on-ap-lt108x- ... -1272.html (ổn áp 2A) vô tư Em đi siêu thị AV đây cụ nào cần thì đi luôn chuyến nhé
Giờ mà đủ sức đi shop/mar chỉ có cụ tẩu :lol: còn cụ Nike thì đi ship :lol: (nguyên 1 thùng 1 em) cụ Pi thì 1 thùng 3 em :idea:
Ui chao! Ban chủ định ráp sumo thúc bằng 300B luôn à? Làm đi thi sumo 2013 luôn cụ Pi, anh em HAG ủng hộ.
Chua choa, mấy cái LP chi mà cái lỗ giữa hắn to rứa hèo? Làm răng mà cụ Kiến xỏ cho đặng? Cái này phải su vơ em, vì em có thuốc trị mà :lol:
Em cập nhật lại danh sách - WIMA 0.15uF/250V : 5k/1 chiếc ---- sl 30 chiếc - Đồng hồ UT39C: 430k/1 chiếc ----- sl 1 chiếc - Trở Vishay/Dale/Kiwame 1k ohm 1% - 1w -> 3 w ----- sl 4 chiếc - Socket IC 28pin mạ vàng http://sieuthiav.net/socket-28pin-p-700.html: 25k/1 chiếc --- 1 chiếc như hình - Mạch ổn áp LT108x (1083,1084,1085...) ---- sl 2 chiếc - IC LT1084 (hàng tháo máy)-------- sl 2 chiếc ....................................................................................................
Ha ha ha! Vô hậu dễ sợ, bác có cái chạc 3 đẹp hí, he he he, thèm rùi à nghe. Trưa ni Mệ lỡ hẹn ngậm ngùi! Dạo này lên cân vì nghe bang cối mà nhác đi lại ngại quá. Trưa ni em ôn ô của em bị ẩm đứng rùi, sấy ở lổ mô rứa mấy bác? hu hu.
siêu thị này có nhiều loại đồng hồ hết hàng từ năm trước của năm ngoái lận cụ Ục, năm ngoái mền đặt 1 cái đồng hồ đo ko nhớ model nhưng giá khoảng 650K thì bảo hết lâu rồi nhưng vẫn còn sô, đến bấy giờ vẫn còn sô 8), ko phải cụ đen đâu
Đã nói rùi, kiếm cái 2 hộc băng auto rì vợt mà chơi, có đứng hộc này có hộc khác chạy, mà thự thu tự sướng luôn :lol:
Ấy đừng.... Cứ thông báo giờ giấc rồi bỏ ra trước cửa ngỏ chi cũng có người đứng chờ.... khỏi mất công tìm lổ hơ mà cũng không phiền lòng cái lò vi sóng của Mạ.... Heeee
Cụ liên hệ chủ shop gấp, có hàng cho cụ rồi nên em ko hỏi Loại 3 trăm mấy cũng hết luôn :cry: . số em sài hàng fake quen rồi :mrgreen: Em hỏi thì được biết còn UT602, UT58, UT10A, UT61E
Ra PDL chơi cái đồng hồ kim vẫy vẫy có mấy chục cho nó A na lóc Di gi tồ của anh cháy hết mấy cái rồi, bây chừ chơi cái su wan dỗm mấy năm rồi có sao đâu. Đúng ngon bổ rẻ.