Tiếp tục giải tán phòng nghe, đỡ đau đầu. Cụ tẩu chiều hôm qua đã nhận đầy đủ 2 cục và ống đồng chưa nhỉ? Cụ Ói: làm gì có đĩa mới tinh mãi, vệ sinh kỷ trước khi dùng mà, còn ko đầu từ mòn quá rồi, chơi sang lấy em ni A77 về lấy đầu từ thay qua, em nó làm dự phòng tua băng, chơi đài các diễm lệ thì thay cả cụm đây A700
Cho em đăng tin quảng cáo tí, xin mod đừng xoá! "Chuyên thâu nhiều loại băng sang qua băng nhiều loại, chất lượng cao hơn băng gốc" Kha kha kha!
Cụ 1000bell mô rùi, xem tham khảo về diode Schotky nè, e lấy ảnh từ ebay cho tiện. Thông dụng nhất vẫn là dạng này, như diode thường thôi: Ngoài ra có dạng 2 chân hoặc 3 chân như sò than (thỉnh thoảng hay gặp trong nguồn xung, nguồn máy tính...), dạng này thì diode thường rất thông dụng. Ngoài ra cũng có loại dán như diode thường hay gặp trên bo mạch máy tính, ổ cứng... Còn đây là diode Schottky vừa rồi e mới nhờ Vicas mua từ HN: http://banlinhkien.vn/goods-1345-diode- ... kfPyH8ZTUc
Hey, máy tui đầu từ còn keng xà beng nghe, chẳng qua là gặp sợi băng quá tệ. Thu thử bằng băng cụ Phú Xuân ( nước 2) ra dày hơn cả CD phát cho nó Hề hề Chắc là do ReVox :lol: ( biến đây :lol: )
Thời tiết mưa bảo ni mà bác nghe em rivox thủ thỉ thì còn chi bằng! Để em coai cụ Michael Bolton la hét bằng Blu- ray disc cũng đỡ buồn và vui mắt Heee... Ai chơi VHS lên mình cho thu nì :lol:
Vua Tẩu mô rùi, phải nói là càng ngày càng tẩu. Loa CS-801 VT audio cũng có, ship làm chi giá về gấn sêm sêm mà chưa tính rủi ro :roll: Mà răng bỏ đồ Mẽo mà chơi đồ dựt rứa, cặp ni cấu hình tương đương, thương hiệu đẳng cấp hơn có 13.2 thui mà:
Ui cái ni mua về để nghe dạc dớ dà há ? Ai dà, đêm ni trực bão lụt ở cơ quan, chán chết! Cụ Hungphat đi ngang qua cho vài trận giá ngon ngon đặng mai tậu thêm cặp loa ở trên nữa về nghe dạc vàng chơi nào :lol:
Cụ có mánh chi cớ trốn gấu chớ 7h đêm ni chủ nhật bão còn cách Vĩ tuyến 17 cả 300km mà trực chi, sớm nhất tối mai thứ hai hoặc sáng mốt mới vô Xứ Quãng Bình Trị, nếu ko mánh nghĩ nghe dạc cho khoẻ chứ trực ai chấm công cho!? :lol:
Goá phụ áo đen không hợp mền, Nếu hợp đã múc lâu rồi các cụ à! :lol: Màu trắng tinh khôi, ôi thôi! Như mền nói, bão đã ở 17,0 lúc 4h sáng Vĩ tuyến, giờ mới bắt đầu ảnh hưởng. Lô chắc toè loe, tụ tập đâu nhỉ?
hê, chơi mà ed, em đang nghe mấy dĩa Quang Lê của cụ, gặp sang ngang (Thanh Thúy phải ko cụ?) buồn ra đường nhìn mưa rơi bão cuốn cụ ơi :lol:
Thiệt hại đầu tiên do bão là vì nhà ở miền quê hẻo lánh cây cối nhiều nên bị mất điện , điện máy nổ thì không dám nghe dạc.... Cũng buoồn!!!
Nhờ dọn nhà tránh bão mới lòi ra miếng nhôm đủ làm tản nhiệt cho 2 em cờ lát A 5W :lol: Kết hợp cái mặt nhôm của Mr Din bữa trước nữa thì... chắc phải bỏ to lấy nhỏ thôi :lol: Đã vẽ lại theo size yêu cầu:
Hôm qua tranh thủ lúc tạnh mưa qua nhà Bang chủ rước nàng 49 về thiệt cái tình trời mưa gió mà nghe em nó thủ thỉ chỉ biết nức nở Em thank Bang chủ pháp sư hí! @ Bớ Tẩu gió bảo thổi bay Tẩu rồi răng không thấy ra mặt. Em lạy Cụ Tẩu! 2 cuốn Ampex cứ như là bị ngâm lụt 99 rứa cụ ơi, ai đời gắn vô em 49 tua mãi không chạy nỗi, đất bùn chi không biết cứ rớt ra từng cục miền phải đánh răng và chùi lưởi cho em 49 mệt nghĩ. Cấp cứu 2 em Ampex với Tẩu ơi
2 choé nớ lấy reel thôi cụ, ruột thay 3600f vào :lol: Bão đã qua, 3h chiều là 17,6 vĩ độ. Ko biết quê choa ngoài nớ ntn?
Tặng mấy bác thích nhạc vàng , nghe cho thấm thía ngày mưa bão .Nhớ cho vài dòng rì viu !!! https://www.dropbox.com/s/bs87ru035w3vz ... gngang.wav
Ghé Lô hoang vắng, thấy lạnh bụng, alo cụ Pi cụ Kiến vài be cho ấm bụng mà ko có kèo vì bận thu băng, bão buồn lại buồn hơn!
Thu mô mà thu, đi chống bão lụt về lạnh quá phát ốm rồi, bật máy lên điện phập phà phập phù nên tắt cho chắc. Ngồi buồn nhìn trời mưa rơi rơi. mà lòng tôi chơi vơi. Nhà cửa cây cối bác nào hư hỏng gì không. Báo cáo thiệt hại để thủ quỹ chuyển ủng hộ 1 thùng....(mì tôm) chống lụt bão số 10.