khà khà, Hình như ở Huế đang bị dịch bệnh thì phải, các cụ coi phải cúng quả thôi kẻo chít hết :mrgreen:
Công nhận Rì vọc hay bệnh thiệt. Cũng may là toàn bệnh cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi. Bác sĩ cũng dễ chữa Thôi rứa cũng được, chơi đồ khác khi bệnh thì nằm thẳng tầng 6 bệnh viện TW ớn hơn Định hỏi bang chủ là ngoài kẹo cao su thì cái cao su khác có được không, cho biết để khi mô gặp mà áp dụng, có chi xài nấy
Cái cao su kia bọc vô bánh xe cao su trục capstan chạy tốt lắm đó, cao su thiên nhiên mà, cho âm thanh tốt lắm, cứ vài 3 ngày thay 1 cái là ngon :lol:
Hắc hắc... Nhớ cái mấy lối đi học, dùng cái cao su đó làm màng thí nghiệm đo dao động, bền ra phết Hay là DIY màng loa từ ...cao su hè, nhạy mà bền đó :lol:
Hồi nãy chuồn học sang nhà cụ già ĐBP xem đánh cho vàng choé của cụ mô nhờ đó. Thấy cụ già lọ mọ chùi băng năm lần bảy lượt bằng khăn ẩm rồi đến khăn khô mà tội quá. Nghe lại: dày, hay hơn nghe từ CD
Cũng có cụ tầm đó nhắn tin mền nhhe băng thu có được k? Mền mắc nhậu từa lưa sau bão đến giừo chưa lên coi phòng nghe ra răng, đôi lúc thích bợ về nhiều đồ nhưng ko có time sử dụng, ngày nào cũng say với đời với bạn với bia :lol:
Khi em nó mang nặng đẻ đau, bác ham nghe điện thoại o mô mà nỡ để cho da mặt em không "rờ thử xem được", hai đứa sinh đôi khác trứng may mà cùng giới cả, chứ một đứa dân tám vía là chết, mất cả đêm để chọc lỗ, make up lại da đít em nó, bay tưng cái mũi 1 li, tốn kém quá
Kính báo: Chiều nay có món thịt dê tự biên, kính mời các cụ ghé nhà em vào lúc 17h tranh thủ tròi mưa gió ném đá và chém cho vui hí !( nhân tiện mừng dùm em bé ReVox chết đi sống lại ) Trân trọng kính mời! @ Cụ Ới! Có tác phẩm cối tự biên mô đem lên test thử hí!
Sáng ni Hello muộn có tình tiết phát sinh mà khả năng sẽ gây "bí đao nội chiến". Mong Cụ cẩn thận chứ ko chiều nay chặt chém xảy ra khó đỡ đó Một người thì vun cái cây bị gãy đọt, mặc dù biết cây ni "khó nuôi" nhưng lỡ đu phải theo, ai ngờ có kẻ đọt ngang ăn quả, kết quả là nội chiến phát sinh, mặc dù là bí đao nhưng cũng say :lol: Mấy cụ chơi phây búc nếu thấy nick lạ có tên phuong thì add ngay nhé :lol:
Ơ ơ...có kề vai áp má nữa há ? Rứa thì chiều ni bác Nike đừng bí đao, đóc tơ thanh chi hết, cứ bia húc ( không phải bò húc) hết cho nó máu Mà đã ai ăn được quả chưa rứa ? Thị ơi đừng rơi bị bà Bà bỏ giỏ rác chứ bà không ăn :lol:
Con mẹ Triet nói rứa mà linh dễ sợ: Có phải cái nick Thu Phuong Dinh không ? Để miền làm cái nick " Phi công trẻ Lô" cù rủ quyến luyến ủ rủ ù rù coi răng Sau đó đi bán lại cái nick kiếm tiền tậu đồ audio chơi :lol:
Ai ăn quả gì thì ăn miền chỉ biết buổi trưa đi cày lên tới chừ một mình di ai oai nồi thịt dê tới chừ. Tranh thủ đón con sớm đặng chở cô vừa ca vừa la lên luôn không chơi " bí đao thần sầu" nữa.
Ui, tưởng chí chứ ko tham gia được là mờn cho cụ, đỡ giải phóng đồ teleken; ko riêng Revox chứ Mekel nói chung là mền ko đi thôi, ghét cay ghét đắng đồ Đức :lol: ghét nhất là mấy cụ chơi đồ Đức ko chịu thanh lí Cảm ơn cụ Nike!