Heeee... Miền đang chờ đợi đây, chỉ sợ chủ ảnh cụt hứng thôi HAG chơi thì ngại chi ... Bom rơi, đao chém :lol:
Hồi hôm đông vui quá. Giờ mới biết Cụ già cũng là một tay chém không tệ Kiểu ni mà Mod không có mặt thật đáng tiếc Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo may Chỉ còn anh và em ( mì gói và nước đá) cùng tình yêu ở lại Rồi mai đây khi tình bay cao nhớ đến hôm nào Miền còn đợi loạt ảnh ở Lô về vụ " bí đao" nữa :lol:
Một phút hờn giận tạm đi Đôi khi ngồi lại đỡ hoài niềm mê Sum vầy bên bếp à ê Mong sao đừng lỡ khi mê cuối đời "Trích thơ con dê" ở tập gửi cụ Mô đó Cuộcđdờidđó có bao lâu mà hữnghờ
Trước hết xin lỗi cụ Nike em không tham chiến được! Hôm qua ngồi tiếp khách phố nam mà lòng cứ hướng về Tam Thai, thật là tiếc!
Còn huda mà Kiến mai mốt còn hành Pháp Sư đền Gióng cùng các Cụ em pre harman kadon nữa và còn nhiều nhiều... Huda nữa...
Cụ chỉnh Pre nhanh đi, lần trước mền thấy bật selector cũng bị rột rột,hôm qua hình như cũng bị, mấy cái khác thỉnh pháp sư sau :lol: mà đem về phòng mền chỉnh là đẹp
Xin cảm thông cùng Anh em HAG, do ảnh hưởng cơn bão số 10 miền trung nên thiếu thốn mọi thứ, thấy anh em sau bão nhậu toàn mì tôm không à, thay vì thịt xương thì bỏ đá viên vào quậy quậy cho đỡ tủi, đến cọng rau cũng chẳng có.
Do Pre hơi nặng ký nên Đền không nhận ký gửi qua đêm, nhỡ bị cướp. Chỉ nhận sửa trong ngày có gia chủ chứng giám. Người nhà bệnh nhân kê khai tất cả bệnh và triệu chứng lâm sàng trước khi nhập viện.
Đọc báo giùm bạn: Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18h chiều nay tại Viện quân y 108 khi ông vừa qua tuổi 103.
Em thì thích mỗi người chơi mỗi hãng, đỡ đơn điệu, nhàm chán. Đi off cũng vui hơn. HAG như rứa là no Rì vọt rùi đó, đã có Kai, Tẹt, Tếch, Só nì. Nếu sau này cụ mô có sắm thì nên tránh mấy cái ngữ trên ra, chí ít cũng khác đời tý cho thú. Chuẩn bị bụng uống rượu và đao để chém 646. Đợt tới chắc phải cõng Cụ già đi mới chịu
Xờ -tu -đờ Cụ hí Đức với Nhật cùng loài phát xít ... Dưng mờ em thích sự dã man của Đức hơn... Heeeeee bạo lực là m thích
Đúng là màu trắng yếu, bỏ cặp reel vàng vô là là... Đúng là tẩu. Chắc là phấn đấu cho đủ 10 con đây mà.
Giới thiẹu quán cafe Nguyễn Huệ mới có liên quan đồ audio photo cho các cụ Nhìn xa mền thấy giống ca sĩ Ánh Tuyết Thấy tivi cửa lùa, bàn ủi than, Băng cối, radio transitors, nhiều máy ảnh, ... Hình mền mượn trên face của ai ko biết, có lẽ là chủ quán
Công nhận sớm thiệt, chỉ có cửa chủ nhà mở, quán lô chưa mở mà cụ tẩu đã trong nhà đi ra. Dễ ở lại qua đêm quá. Ôi thôi rồi Bác 1000chuong, tiếc công Anh bắt tép nuôi cò...giờ chừ ra ri đây.