Ục nói lạ Có ham băng cối, có ham DIY, có ham đồng nát, đồng lành...mới có cái 4rum ni, mới có người ra kẻ vào, có đâm chém, có đọt địt...mới vui chứ, nhờ rứa cái nhà ni mới không trở thành cái chùa bà đanh. Mà đã thấy mớ nhôm đồng nát của cụ Triết chưa ? :wink:
Sao chùa Bà Đanh được, ko có người tu mà có kẻ tẩu thì lâu mới là chùa!!?? em đi tìm chân l....................................oa đây :lol: Lô chi khôn?
Nhôm nớ mà đồng nát em dọn hết về nhà :lol: . Nghe danh thôi đã hiểu cần chi "chộ" cụ hèo. Mà em cũng tha cục đó sáng nay chỗ đồng nát đắt nhất Huế đó :lol:
Chắc nó cũng dùng mạch boot, để em rảnh xem thế nào. Sáng nay lên lục lại mấy board fet mà không thấy cụ ah
Ục với Vi cá tham khảo nè, chơi ủi lên nhôm, nhựa hay bề mặt sơn gì cũng ok hết. Ủi xong phun lớp sơn bóng bảo vệ là nhìn như zin liền
Nói như thiệt, kẻ chữ trên nhôm đâu đơn giản thế. Cụ ục à, bo fet bị cướp rồi, về Bác Tân đi, bữa nay thấy anh em mua board, Ổng cũng cân kilo mua luôn, chẵng biết làm giề.
Hic hic, để biểu diễn cho Cụ coi, cái ni là ủi chứ phải kẻ đâu. Nhân tiện báo cho 2 cụ Ục và Vi cá, giá tiền làm nắp chụp đã có sẵn, 2 cụ chuẩn bị kinh phí để sáng thứ 2 chuyển xiền Cụ thể như sau: Vi cá: 4 cái (12x12) * 68k = 272k Ục: 2 cái (10x10) * 62k + 1 cái (12x12) * 68k = 192k Phí ship tính sau.
Răng bác ko đi sơn tĩnh điện cho khoẻ ? :x..Đùa tí chơi chơ vụ này hay đó bác, lỡ ko bền thì làm lại cũng nhanh
Riêng Ục tính thêm chì hàn của Pháp: 6m x 50.000 đ/m= 300.000đ Riêng vụ này bổn hiệu free ship tận Lô :lol:
Sáng ni Lô tiếp tục đi củi Bèo dạt mây trôi. Các cụ tìm chỗ khác ẩn cư nhé Mẹ con nhà Lô thuê nhằm nhà chứa chó rùi :mrgreen:
Ngồi quán bạn cụ bồi, ko mền tháy quán ngay đen xanh đỏ NTM khai - Hùng Vương (cạnh Bình Minh); hoặc quán nơi Nhà Sách TB trường học Trương Dịnh đạt yêu cầu
Sáng mai khả năng Lô vẫn khép, vậy các cụ ngồi mô để lánh nạn, sau đó đi hiếu nhà bên vợ cụ 1000 luôn không cho tiện?
Ục ui, chơi kiểu ni cho nó giống Ngọc tờ rinh nè :lol: Miền đang có gỗ thông đó, chỉ thiếu cái thứ màu hồng thoai :lol: