Cái ni là do tối mô cũng thức khuya trừng mắt vô e bay, rồi mua tube đồng nát nhằm trúng mấy bóng y tế ko khéo phát xạ tia X, gamma... Nếu mà biết nhậu thì đỡ, có men vô đỡ nóng người thì ko có bệnh :lol:
Khổ hèo Ship eBay về thì khá lâu nhỉ, mà cũng sợ lúc đó vị đã chua rùi Để mai rảnh miền ship tận giường cho Chịu khó uống loại cà phê bệnh viện, giá bỏ mối 1 chai cỡ doctor Thanh là 7 nghìn :roll:
Cụ chữa bệnh cho xong đi rồi Lô chi tính sau, tẨu rồi mà đui là pó tay về audio luôn Mà nếu có ting ting báo mền nghe, răng lâu hè, chắc phong cách phố mãi mai qua Nếu thứ 2 ko có ting ting mền sẽ mạn đàm 1 bài về niềm tin, khà khề
Vua tẩu giờ bị bắt nằm yên tại chỗ, tránh di động kẻo rớt cái "cảm biến" là xong . Mấy cụ ai rảnh ghé ngồi tâm sự cho cụ ấy đỡ buồn :wink:
Chiều nay miền và cụ Ục ghé thăm vua tẩu thì đã thấy Kiến cụ đang đàm đạo với vua tẩu về vụ ship radio đèn về chơi :lol: Hiện tại vua tẩu bị vợ kèm sát nách (giường bên cạnh có 1 em nằm thế là vợ bắt đổi giường :lol: ), nằm yên 1 chỗ, chỉ lúc nào vợ ko có mặt thì mới lôi Ipaq ra duyệt ebay mà thoai
Tội hè...Bác nằm duõng bệnh ngắm cái ni cho vui buysell/single_ad.php?ad_id=13491 Bass 40cm giá chỉ có 5 ch
Chiều ni đi thực tế ở BV mới biết: khả năng bò qua giường bên cạnh khó cỡ như hái mặt trăng, nhưng khả năng võng mạc bị bong nặng thêm là khá dễ xãy ra, bởi vì nhiều lúc trong phòng " chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại" khi chỉ còn mỗi tẩu và tẩu tẩu :lol: Điều mà vua tẩu lo lắng nhất là trong thời gian điều trị là có những việc cần phải cập nhật thông tin liên tục: - Đồng Lâm vẫy gọi - Những con nghiện eBay đang bấu víu Vì vậy việc tìm một chân truyền eBay là rất cần thiết Thông báo trên thay cho lời đăng cần tuyển chân truyền cho vua tẩu eBay :lol:
Sáng nay đi điểm danh em lụm được con này Nhân tiện mấy cụ cao niên cho em hỏi là loại analog này thì bật lên khoảng bao nhiêu phút là bắt đầu "hiện hình" con của em khoảng 2-3phút mới thấy. và cụ nào giúp em khoản hướng dẫn sử dụng với em hổng rành cái này
Cái máy ni quen quá. Hình như còn dấu vân tay của miền Dưng mờ 2,3 phút mới thấy hình, coi chừng biến thành ma :lol:
Còn đâu nữa cụ em chùi cana bay hết rồi còn mô :lol: @cụ 1000bell và cụ Pi: Bên em ko thanh lý cái này, "đồ thí nghiệm lưu kho lấy linh kiện sửa chữa máy khác" :twisted: , em nói rã họng nó mới nhả ra cái này không thì em hốt hết cả mớ cho các cụ rồi. Sorry các cụ
Hehe, thanh lý được con oxilo ngon bổ rẻ thì phải rửa đó, ko thì chưa dùng đã cháy :lol: Bệnh hiện hình chậm 1 là do ẩm, 2 là đèn yếu, còn cả mấy cái chưa thanh lý cứ đem lên đổi là xong thoai
Nghe cụ Triết nói có nguồn cấp số lượng, 50Mhz có triệu chứ mấy, thanh lý hàng hỏng chi cho mệt, Ục gắng kiếm cái cho Cụ 1000bell chơi đi.
Nghe cụ Triết nói có nguồn cấp số lượng, 50Mhz có triệu chứ mấy, thanh lý hàng hỏng chi cho mệt, Ục gắng kiếm cái cho Cụ 1000bell chơi đi. Cụ Ục, Con 20M này cũng ngon đó chứ, rửa thôi. Việc hướng dẫn cứ lo cụ Triết 1 tuần hello là xong.
Cụ chưa nói hắn cũng sinh bệnh rồi, sáng nay bật lên 1 lúc là không thấy sóng sánh đâu. Để trưa về phanh thây xem thế nào Cụ Pi. giá rẻ mà, có mấy ly cafe Lô thôi :lol:
Xem hình rồi, hàng tương đối, giá mềm, nghe dạo này mạnh lắm mà nên múc đi Di ơi. tuy nhiên cái này đo trở thuần 8.5om thì dễ 16om vì mất tem rồi.
Có ai rủ rê đâu, vua tẩu buồn quá khóc bù lu bu loa vợ chịu ko nỗi phải điện cho miền nhờ qua chở đi uống cafe, mà giờ đó thì cafe làm cái chi nữa :lol:
Thông tin tham khảo cho cụ nào mê Mạc anh túc :lol: http://www.berners.ch/McIntosh/Downloads/MA2275_ser.pdf Miền nhìn thì thấy hoảng, nào là tube, tọa lọa opamm, rồi transistor, vi xử lý... Thông tin miền thao khảo là mấy e Mạc anh túc thích hợp với nhạc tiết tấu nhanh như giao hưởng (hoặc dance, hiphop ), nói chung là bass lưng lửng chớ ko sâu, sợ là nhạc vàng hay jazz ko hợp. Cụ nào thích em này nên nghe trực tiếp cho biết. :wink: