Híc, 4 mặt vị chi là 4 * 60" = 4 tiếng chứ mấy, đợt trước chơi ngày rưỡi tận mười mấy tiếng lận, máy nóng ran luôn. Nhớ hồi xưa có mấy nhà phố có đầu băng cối ô tô rề vợt cho chạy liên tù tì mấy ngày mấy đêm liền, hàng xóm nghe thấy lạ sang kêu cửa thì ôi thôi rồi chẳng thấy có ai đâu, sau này bà con họ nói mới biết họ ở ngoài phao số 0 rồi. Thế mới tỡn, sao nó bền thế. Cụ Din chạy thoải mái đi, thiết bị thành viên HAG được nhà cung cấp mua bảo hiểm ở bệnh viện vĩnh viễn mà.
Có theo đạo chi mô mà đắc ! :mrgreen: Lần về Huế cách đây 3-4 năm vào những ngày cận Tết. Có gọi điện cho bác hẹn gặp nhưng không gặp được. Bác bẩu đang bận lo canh lửa nồi bánh chưng vợ mới giao ! :lol: Năm ni nếu có dịp em sẽ lại gặp bác.
làm chi có cái crt mô mà đền hình tròn hè, mà nhì cái trong hidnh đâu thấy đế và dây đốt tim, chắc diy rồi
Mấy máy trong phòng thí nghiệm đèn hình tròn nhiều lắm (đời cổ mà), máy đo đạc chuyên dụng cũng hay thây, ebay giờ bán cũng nhiều luôn Nó chụp bị khuất cho nên phần đế ko thấy rõ, mà có thể do ko kiếm ra đế nên nó câu dây thẳng vào chân đèn luôn.
Hôm nay tranh thủ load 1 số album Chế Linh Thanh Tuyền Sơn ca Nhã ca ... về thâu bang cối mà hdvn bưa ni chơi toàn fshare nên chuối quá, 1 dĩa mất hơn 1h, Thôi để mượn CD lão già rip xem lão cho không? ko cho đem laptop lên tận nhà cụ ấy :lol:
Nhìu nhưng fari kiểm tra nguồn gốc mô mới được hen, hđd mền chứa nhiều sau khi đưa vố check loosless ra cutoff, mpeg thì như ko? Mà ngưng lại đã, em Nick trở chứng rồi
Chiều ni dẫn một con nhạn la đà lân la mon men làm quen cái sự nghe đến Lô. Lão lặng lẹ lặng tai ngồi nghe cánh hẩu nói chuyện chi đặng lom đom - Bang chủ đem cái bo mạch đến và cùng với Ục phân tích một tăng - Miền giới thiệu bang chủ cặp loa L200 nick Minhhieu mới rao trên rao vặt, bang chủ buộc miệng : ô răng có 45 chai rẻ rứa, máu múc thiệt. Ục hỏi: rứa cặp củ 4331 để mô, bang chủ nói: cho đi đồng nát luôn. Lão bạn quay qua hỏi miền: củ loa của ông nớ mấy mà cho đi đồng nát ? Miền trả lời: tầm mười mấy chai. - Miền gọi điện hỏi vua tẩu cái vụ ting ting của mệ Din, rồi quay qua nói với đồng bọn: đã chuyển khói cái cối 646 về rùi. Lão bạn lại hỏi: mua cái đầu băng cối nớ mấy? Miền trả lời 19,5 củ, nhưng chưa vừa ý nên trả. Ông bạn ngồi ngắm dòng sông An Cựu nước đục ngầu ( mặc dù mưa nhưng không trong tẹo nào) một lúc rồi mở máy điện thoại ra giới thiệu cho miền mấy cây bonsai do lão chăm chơi mấy chục năm nay, giọng bass trầm : thôi để anh về chơi tiếp bonsai cũng được. Mất mối chân truyền
Răng ko mở đề cái Sumo tube Amp to bổ chảng nặng thấy bà hợp mùa thu hâm nóng mà chỉ tốn chầu nhậu thui :lol: Thân đề tính sau Vụ ni giống cụ Cườngct ra đề bài mua dùm cụ cái kim mà rẻ hơn cái mâm để nghe cái dĩa Kỷ Niệm quý
Mấy cụ toàn doạ ma người mới nên người ta chạy mất dép Ui chao ! Vợ ốm ( đau răng) , con đau( viêm phế quản) , mái ( máy) u xơ(ù xì), bạn nhập viện.... Đời em coai như tàn rồi....
Tàn răng được, như rứa càng bập vô audio cho có sức, ù xì thì tậu em khác thay, còn gấu mẹ gấu con đau răng đau họng thì phải chữa thôi, thời tiết Huế lúc này ai cũng đau Cụ và cụ Ới, Kiến đang ít cối qua đây xả stress nè
Hôm qua ngồi Lô có người lăn tăn vụ này, miền nói múc ngay, rứa mà hôm nay ra thế này đây. Đúng là chán thiệt. Nhìn chữ đã bán mà phát ghét!!! buysell/single_ad.php?ad_id=13554
Thôi đừng ghét nữa, thêm tý nữa (ứng thưởng đến quý 4 năm sau) :lol: làm Anh cả ni đủ 4 đường 3 ngã khỏi lăn tăn supe tép siupe trung nè : xấu xấu tệ chứ mấy thùng sơn màu gi sáng ,hình thức còn rất đẹp ,loa nguyên bản Mền mà có phòng rộng thì dùng cái xấu xấu tệ này làm tạm surỏund là đặng luôn :mrgreen:
Cụ say cả ngày thì cóa, chữ "Bán" đó là tiêu đề mua hoặc bán chứ có phải đã bán đâu, vưỡn còn cơ hoại cho các cụ khác mờ :lol: