Sáng ni mấy cụ mô hết, còn phê à 8) Mền vô Zoom thấy chơi = Nansin, vô Sứ thấy đẩy chổng ngược bằng Calitech, Kha và Hoàng Hạc đỡ hơn: bose, suy ra quán nào khách đông là ko dính chi tới audio :lol: CỤ Kiến hay cụ mô đừng ham mộng ôm nhiều loa đài mà mở cafe
Cụ Hungphat chi mong ngang 3-1 (three times one night) của MU-FU hoặc 3-2 của RM-VO là cụ ấy tươi rồi :roll:
À vậy mà có người đi nhậu lại thích ngồi quán có v...ú đong đưa...mà cái món này rõ là ko ăn đc :lol:
Thứ 3 là 06 Trương Định khai trương đó mấy cụ ơi! Chủ là 1 gà trống tơ em đang dụ đoá mấy cụ( có dắt lên nhà bác Nike 1 lần), chổ nhỏ:12 bàn, coffee only, đen pha sẵn 6k, đen rang phin 8k, nhạc liu riu, kín đáo. Sáng thứ 3 em mời nghe!
Cấp cứu: Bác nào có thứ này chuyển nhượng cho cái để chữa bệnh cho Harman Kardon: Tụ nhôm đôi cửa Mẽo 80muy*250 + 40muy*450V. Hoặc tụ hóa Nichicon, Elna... loại tốt: 2 cái 100muy* 250V, 1 cái 47muy*450V, áp càng cao càng tốt.
Cà phê chiều thứ 2 ? :roll: Mẹ triet ở mô mà trả lời điện thoại: " chừ cũng không biết đang ở mô nữa" ghê rứa ta :mrgreen: Cụ Din: Sáng mai đem dùm bộ dây nguồn loại 85 triệu/bộ với hí, để thử với CD 999,999 triệu :lol:
Tỉnh roài, đã định vị được vị trí roài :lol: ' Rứa chừ đang ở chỗ mô? Trưa ni làm xong cái máy in, in ngon quá nên đi rửa :lol: