Không biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chả sao :shock: , vì tối hôm qua đã được AE HAG đưa đi khắp nơi ăn hết cao lương mĩ vị trần thế rồi :lol:
Sướng hả kưng ? Rứa thì kiếm cái bệnh chi đi, mà phải phanh thây nhé, rồi miền chở đi ăn chơi đủ mọi thứ trên đời lun :lol: mấy bữa ni làm công tác cán bộ à ? :lol:
Mình mới ghé vô Tẩu, tình hình là cả đêm hôm qua lo lắng quá không ngủ được, thần sắc hơi bị bơ phờ chắc một phần do ca mổ Mổ xong được 2 tiếng rồi, bắt đầu hết thuốt cảm giác rất đau tháy tội quá đi! Mình không dám ngồi lâu để cho Tẩu nghĩ ngơi, nhìn Nhạc Mẫu lo lắng cho cậu rể quý cảm động quá!
Em là chủ quán cafe Fin ở 6A Trương Định. Rất cám ơn bác KienVangCon đã quảng cáo giúp em, rất cảm ơn các bác trong hội Huế Audio Group đã ghé qua quán hôm ngày khai trương. Vì mới tập tẹ kinh doanh cà phê nên còn rất nhiều thiếu sót, mong các bác hoan hỷ bỏ qua và rất mong được các bác ủng hộ.
Chúng mừng bác! Quán đẹp, vị trí ngay trung tâm thành phố nhưng lại tránh được nhiều bố :lol: , bàn ghế - chổ ngồi thoải mái, đặc biệt là nhà riêng của bác nên mền thấy an tâm không bị chạy. Theo mền cAfe thì tuỳ gu nhiều nên mền ko có ý kiến, còn nhạc thì mấy ông HAG tư vấn thì chỉ ngồi cười và ko làm chi cả hoặc làm nguợc lại. (Như mền đã nói ở trước mấy quán đông chỉ chơi Nansin, calitech rất hiệu quả :mrgreen:, mền nói vui vì thấy bác tham gia VNAV trước mền gần 1 năm lận). Chúc bác thành công!
Cám ơn bác Ái đã khen: 'khôn ngoan gớm' , cám ơn bác Hưng đã chỉ giáo :wink:. Cũng là mong ước lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay mới thực hiện được mặc dầu chưa được trọn vẹn lắm. Luôn tiện cho em gửi lời thăm bác Vũ đang ở bệnh viện gần quán em (cơ hội hiếm có), mong bác sớm bình phục.
À, khỏi cần gửi lời thăm, chỉ cần gửi cà phê ( rang xay) vô cho mẹ Vũ tẩu là được :lol: Mẹ tẩu đau mắt chứ không không đau miệng đau bụng, ăn uống phầm phập ghê lắm Hồi chiều, để uống thuốc khỏi xót ruột, tẩu chỉ ăn 2 tô cháo trong vòng 1 nốt nhạc :lol: Cụ mô rảnh thì vô nói chuyện với tẩu cho vui, nhưng nhớ đừng đề cập đến chuyện đại loại như đầu CD đọc kém, hay loa bị thay màng nhưng không ảnh hưởng đến chất âm ( ô zè), hay mono block nhưng bóng không cân v.v... :x
Tối qua ghé vô mẹ tẩu nhưng thấy mẹ đang ngủ nên không nói chuyện được. Nghe nhạc mẫu nói ca mổ tốt đẹp, trưa ni tháo băng thì phải
Siêu bão HaiYan đang tiến vào Singapore với sức gió cấp 17, theo dự đoán ngày 11 đổ bộ vào VN mà tâm chính khả năng cao là ĐN và Huế, bao phủ gần như trọn vẹn VN. Đây có lẽ là siêu bão mạnh nhất từ trước giờ, các cụ chuẩn bị chèo chống lại mái, ràng buộc lại hệ thống audio... Từ ngày mốt trở đi bắt đầu ảnh hưởng bão rồi. http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/2 ... fault.aspx
Bão đi đường thẳng thì sinh ra dự đoán làm chi?! :x Tối ni về cúng thì chi hắn cũng lạng, cứ để đồ audio chơi cho sướng. Hôm ni lên có quà cho bệnh nhơn xóm Vỹ, nghe tin hàng Hải Phòng đã cập bến
Hàng chi chưa biết chỉ thấy Kiến đang tha về cục đường tề! Cụ chuẩn bị mở kho thóc hí! Chúc mừng Kiến!
Kiến cụ trúng bid cái phonobox rùi, rứa là mình có cái kit và Ục có mấy tấm nhôm :lol: viewtopic.php?p=1927464#p1927464
Thứ nhất bác nên nghĩ đến cái chi mà hắn hơn cái Cảm ơn!hi hi hi. Thứ hai bác lo thu xếp chương trình café dành riêng cho HAG.óe óe! Thứ ba bác nên tiêm vacxin Tẩu đê trước khi HAG tụ ở nhà bác. Sợ chưa?
Nhìn chữ Ngoc Anh in nơi cái lốp mà phát ghét. Rứa là khác nhau rồi, trưa nay ghé đọc trên 2 lốp truớc sau đều là 235-19 (Chắc là bề rộng talon lốp là 2.35in và đường kính 19in)