Em xổng chuồng về sẽ hộ công cụ vụ ni, cái cục DBX nớ giải quyết nhu cầu của cụ trong 1 nốt nhạc thôi.
Đừng nói là chơi nốt nhạc của em nghe! Tiếp tục chương trình đấu giá HAG thui các Cụ ui. Em góp 6 tấm nhôm, 5 tấm 3ly, 1 tấm 10ly, chắc các Cụ đã biết nhan sắc, số đo của em nó! Tóm lại ngon như T rinh.hi hi! Nhờ bác Tẩu rao giùm gây quỹ cho vui. Em sẽ chuyển về kho Tẩu vào ngày mai, bác Thanhhue giúp em với hí!
Ngọc Trinh mô nữa bác, em cho mấy nhát vào mặt rồi, giờ giống Thị Nở rùi :lol: Còn board Phô nô mô cụ
Xúi mô, hắn đang tìm cặp fullrange hay đồng trục nhỏ cỡ 1,6 tấc mà, ai dại chi xúi :lol: Hắn còn đòi mua cặp Tannoy cả chục chai về tháo cặp củ nữa đó, ai biết cái mô hay, cứ ngon bổ rẻ chơi trước cho chắc
sáng ni nghe tin cụ cao nhất mà cũngtaarru :mrgreen: 4 track đạt 15,9 rồi, mền chỉ mồi cho cụ Nike đang cần, nhường lại cụ đó :arrow:
Chuyên gia xúi họ nhảy lầu! Phiêu dễ sợ. Chiều ni em chuyển qua 06 Trương Định: 1. VHS, Cụ Cường ghé nhận giùm em. 2. 4 tấm nhôm 3 ly(2 tấm còn lại nhờ cụ Thanhhue chuyển giùm) nhờ bác Tẩu chụp đăng lên đấu giá gây quỹ giùm.
Heeee... Em ni nếu thích thì mình cưới em ở Ngọc Vân hồi nớ rồi Tiêu chí vẫn trung thành với 2 track thôi! Còn từ thiện thì không cần phải nói chỉ sợ em nhảy vô đấu là trúng mất công dành phần người khác mà còn nhiều thứ để đấu nữa, phải phấn đấu để HAG đươc 10 bít !
Tin buồn cho cụ Ới là cái cd Nighmare (hic lộn, Primare chứ ) D20 dùng cụm mắt laser là CDM12.4, trong khi 2 e Mà răng kia thì là 12.1 nên ko thay thế lẫn nhau được. 12.4 tích hợp chip RF trên cụm mắt còn 12.1 thì trên bo mạch chính.
2 Tấm ở nhà em khỏi cần chuyển, vì thế nào 4 tấm còn lại nó cũng về chỗ em nên vác lui vác tới mệt bác Kiến ơi. :lol:
Băng cối mà mền thích nghe giao hưởng, hoà tấu, nên sắm cái CD cho tươm tất mà thu qua băng cối, nó phục vụ cho băng cối mà giừo em lại đi lom đom phục vụ nó :lol: ôi ối băng cối đúng là rối, làm buồn em mỗi tối, người ơi xin chỉ lối, để em tìm đúng mối :lol:
Khi nghe cối với những bản nhạc Việt thì tự nhủ :" ri là đủ", nhưng khi nghe Primare phát những bản hoà tấu, giao hưởng, vocal nữ, nghe tiếng piano, tiếng violon, rồi giọng thánh thót của nữ ca sĩ thì mới thấy rằng:" biết mấy cho vừa". Khổ là khổ thế đó em chưa thử nghe nhạc ngoại và giao hưởng, hoà tấu với cối và cũng chưa thử đánh mấy băng cối qua CD để nghe nên chưa có kết luận là nên bỏ cái mô Cứu đệ, cứu đệ
Sự nghiệp DIY sau một tháng thai nghén con đèn của em mới có chừng này, gian nan bắt đầu ỏai, hy vọng nó không phải bị chửa trâu, 2 năm mới đẻ thì mệt