Thật ra cũng là 1 cái thú chơi trong nhiều cái thú lọ mọ audio thôi. Bực là ban đầu cứ nghĩ đồ xịn nhưng sau mới té ngửa Dưng mờ phát hiện bị trễ, đợt hàng thứ 3 mới nhận ra Uổng Hubbbell đê. DungAudio đang KM từ 80.000 xuống 60.000/cái tề
Pre cho gấu vào, dây cho gấu vào mà cái rơ le nhỏ chút xíu không khéo tín hiệu nó mắc kẹt ở đây hết thì toi.
Thấy các Cụ mua sắm đồ í ới mà em thèm quá! Hôm qua định kiếm it đồ nên qua TTTM khu vực, xét nghiệm phát hiện cồn nhiễm máu nên chịu. hu hu hu! Ra số 6 các cụ ui. Trời ni đẹp, lạnh, bùn bùn ri mà rang ko làm cái chi chi hè?
Thằng em nhỏ dại chủ số 6 mới hì hục khuân 1 cái cối từ cụ 1000chuong về, lom đom nặng nợ Các cụ thương thì giúp cho em nó mau thấy địa ngục cho chừa ra
THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ TÌNH HỈNH RỬA AMPLY SUMO: Chiều nay tại cafe 6TD, với sự có mặt của Kiến cụ Ới, Ục, miền và chủ quán Tre nướng, Mr Cao Văn Bồi chính thức thông báo như sau: - Mời anh em HAG 5h chiều thứ 7 này giao lưu tại quán Tre nướng để chính thức rửa amply Sumo, rút kinh nghiệm một số cụ mua nhiều ít rửa đồ hư hỏng liên tục nên Mr Bồi dứt khoát rửa cho sạch để chuẩn bị tinh thần đóng loa cho năm mới Vậy kính mời các cụ - nhất là cụ ở xa như Hưng Phát tranh thủ thời gian tham gia cho vui.
Đợi nãy giờ mới nghe! Em cũng cần gặp mấy cụ để tính sổ(nợ) luôn đây. Nghe đồn chủ quán 06 có quà huda.
Chà chà, sau khi mở ra mod lại sumo thấy bộ lòng toàn thuốc bổ chắc là trúng mánh đây. Các cụ còn lại tự xếp lịch hẹn 300 pages một lần luôn nghe.
chọn ngày mời đẹp quá! nên chắc có nhiều đám cưới đây :lol: Mừ vụ Sumo chìm lâu rồi, đã xong rồi, giờ qua CDP, mono blo và phonoo box, ... thôi
Tình hình là mấy bác cho em góp gió theo cho vui với nhé, em cũng mới tậu 1 con cối từ cụ 1000chuong về và luôn tiện cám ơn các bác HAG đã đến ủng hộ quán cafe của em. em xin góp 2 hộc "heneiken" Huế :wink:
Đổi qua Huda cho nó lành đi cụ chủ Nhân tiện mền giới thiệu dây nguồn mới, ai có ý kiến chi khôn? :roll:
Bợm nhậu mà có lúc cũng lãng quên nè, người ta bẩu Ken Huế mờ :lol: Kiểu này phải dưỡng sức chờ chiều mai roài
Bác này nặng nợ với cái món cối này rồi. Bước đầu chơi tạm như thế để nếm mùi vừa nghe vừa nhìn nó quay quay. Sau này nghiện dần thì lên con đời kha khá mà chơi chứ 1 tiền gà ba tiền thóc đấy. (A lộn, tiền băng bằng 3 tiền đầu)
Một buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng có mưa nhẹ và gió nhẹ, conkienvang alo cho em để tẩn con cối của bác 1000chuong :lol: . ước muốn đã có từ lâu nhưng đành ngậm ngùi "nhẹm thìn" vì "khói" còn mỏng quá. Thôi thì mỏng thì chơi theo kiểu mỏng :wink: . em định cho em nó đi tắm, có gì nhờ bác tư vấn hộ em.
Ngày mai em có hẹn tiếp khách rồi mà ngược pha nữa khó lòng chạy qua chạy lại cho vẹn đôi đường, thôi thì sorry Cụ Bồi vậy! Uổng quá!!! Phải chi mai có em kết hợp mừng em Hamman vừa phục hồi từ đền gióng về thì đỡ biết mấy!
Đồ hỡn chính gốc, HAG chắc chưa ai có :mrgreen: Tự tắm đi cụ, vui nơi ấy. Chiều mền đem cho thử 2 reel 7" đầy băng đầy nhạc