Công nhận cụ Ục dạo này lên tay ghê, cả design lẫn DIY luôn. Hôm bữa Pang chủ còn nợ 1 thùng của cái recive cổ nữa mà cụ Bồi không cho, lần này nộp mạng luôn vị chi tổng là 5 thùng. Một thùng 2 xị ruỡi vị chi là 1 củ 2 xị rưỡi. Gần đủ cả xác lẫn nước. Các cụ xác minh cho.
Thông báo: Được sự nhất trí của đa số thành viên (hơn 51%), HAG tổ chức gặp mặt vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy tuần này (30/11/2013). +Địa điểm: Dự kiến quán Bác Quân. +Lý do: - Chia tay Bác 1000chuong cùng gia đình; - HAG 300pages; - Mạn đàm về DIY 1541DAC và tube amply cộng đồng của cụ Hòang. Vậy kính mời toàn thể thành viên Huế và gia đình Bác 1000chuong,.Bác Bảo Anh, Bác Hoàng âm thanh cổ tham dự. Chúc buổi gặp mặt thành công. Phân công nhiệm vụ: - Cụ Kiến: Liên hệ nhà hàng, đặt thức ăn, thức uống, karaoke tại quán. - Cụ Phá gia tài: Phó nháy. - Cụ Din: Chuẩn bị quà lưu niệm. - Cụ Pan: Liên hệ Mod và Bác Hòang, mời gia đình Bác 1000chuong. - Cụ thủ quỹ: Trích quỹ như quy định+Quà. - Các Bác còn lại alo cho các Bác khác ít online, hỗ trợ bang tổ chức. - Về kinh phí bao gồm: Quỹ + tài trợ + đóng thêm. Thành viên nào có nội dung góp ý đề nghị hội ý và phản hồi gấp gấp, hết ngày 28/11 không có điều chỉnh gì thì xem như y án thực hiện. Các thành viên cố gắng tham dự đông đủ và đúng giờ.
Ui chao cái ngày ni răng mà nhiều sự kiện quan trọng rứa hèo! Trước mắt cho em xin tạm xung quỷ nhậu 1 thùng còn chi nữa sẻ tính tiếp nghe Cụ!
Yes, Sir Em về sạc pin cái đã. Mua thêm cục dự phòng cho chắc Em có chai John đen 18 năm ( của cụ anh hùng LLVT ) chắc góp được mấy cụ hỉ Có món tiết canh với nướng không ta :roll:
Cảnh báo các cụ là đừng chơi dây loa Phan đăng Lưu (...Tài) đó nghe, đồ dổm, chạy 7.1 âm tường kì công gàn 100m nhưng nó mục từ trong mục ra vì đồ tàu đểu Sợ cụ ni chỉ thích ăn heo rừng mấy chục kí :lol: , tới đó tặng luôn
Bác Pang chủ giao nhiệm vụ thì em xin nhận! Theo kinh nghiệm hay chiến với hàng này thì trung bình 1 người 0,5 kg hơi là toẹc nét! Vì vậy Pang chủ cho lên cái lít cập nhật tham gia để tiện đặt hàng, món thì xin thông qua lun: 1. Hấp sả 2. Nấu thả( ngũ tạng, huyết...), gần giống súp. 3. Hon 4. Sáo xương 5. Hết, ke ke. Đồ uống chủ lực: Huda Mong các bác thông món sớm! Sẽ in 1 tấm bạc phông màn đơn giản, gọn nhẹ(1m2~=80k). Xin Pang chủ cho nội dung lun. Cảm ơn bác Din nhận hàng, trưa ni lọ mọ lắp vô nghe có cải thiện hẳn!
Chỉ ghi là : " H.A.G,three hundred and one thousand" Nếu viết đúng ngữ pháp là One thousand and three hundred
Chai đen đó ra MTL qui ra bịch Coca chở vô quán xung quỹ, được mấy thì được cho khỏe cụ ui, mền sợ nhất đồ rượu tặng thời nay. Hôm đó chắc cụ 1000 đem dấy tín hiệu, dây loa, HDD, CD, Nguồn, jack, choke, tube .... chưa thanh lí được tới bốc xăm cho vui hè :lol: À, mền nghĩ ra quà tặng rồi, lên phường đúc đặt chữ đồng "EBAY", vừa Huế truyền thống vừa Tây nhờ cụ mua hộ đồ sau ni :lol:
Ui trời! Đi đổi rượu ra coca chi mang tiếng cụ ui Thôi để miền uống một mình Nhớ lại 200 trang heo rừng, 300 trang cũng heo rừng, e chán hầy
Rứa thì đổi thành heo... nhà cho tiện :lol: Còn ko chuyển sang heo sữa quay? Mới xem lại thì cái off 200 trang tùm lum món mờ, chủ lực là xôi chấm gà mờ :lol: chứ đâu phải heo rừng?
Có đến 4 mục đấu giá ủng hộ Niêm Tòng, chắc các bác HUẾ mải đi nhâu, hem thấy bác nào vào "bắn tỉa" cả
Kiến tởn rùi, để sang năm 2014 nghĩ ra cái chi thiệt dễ để làm! Năm ni ham quá bể sô rùi. Ăn chơi thui! Cuối năm bảo tồn lực lượng để mà báo cáo tài chính cuối năm với gấu mẹ.
Năm sau đừng nghe ai quăng dây dụ mà đu vô hí, cứ chọn đồ hỡn/lắp sẵn rồi mà tẩn, còn có được nghe hay dỡ thì tự mod lại, còn không cứ đu theo rồi nghỉ phép mà nhờ làm, cuối cùng còn bộ khung vứt ko ai lấy :lol: , rồi ngồi 6 mà than mà nhắn mà hăm @ em Bedai có tham gia vụ đầu 3 và chia tay cụ 1000chuong không ?
Ok em Bedai, thamgia 1 đoạn từ 3h đến 7h tối thôi mà, mà em uống nước rút nhanh thế ai đu theo nổi :roll: @ cụ Nike cụ Kiến có mấy CD hải ngoại ở "Niêm Tòong" kêu gọi kìa, nhìn thấy đã thèm rồi , đợt rồi mới có 5 bid thôi, còn thiếu 5 nữa
Thật ra đi uống xưa kia mền rất thích rượu: đồ ăn ngon, ít đi ra ngoài, nhưng sau ni rượu thấy dổm nhiều nên tự nhiên thích qua bia. Giờ mà uống rượu lại thì cũng có lý, nên anh em cho thêm ý kiến: mà luu ý uống rượu phải tiên lượng tửu lượng không thôi tàn cuộc sớm lắm :lol: