Thui Cụ ui! Thèm mô mà thèm, mấy lô ni trúng về rồi đối với em chịu lun. Cụ Pang chủ ui! hôm ni 28 rùi, Cụ chốt danh sách, thời gian, món dậu, đồ ún lun đi Cụ. Em theo phẹ Rượu!
Dạ, có em ạ. Cho em gia nhập bang hội với. Thời gian và địa điểm ở đâu mấy bác cứ quyết rồi thông báo lên đây để em biết để tiện đu theo ạ.
Muốn biết nhà thì sáng chiều nhị kỳ cà phê số 6. Ma cũ lãng vãng đầy ở đó, cứ níu áo, í quên...níu bóng mà đi thui
Mới mưa tí mà chẳng thấy ai ở số 6 thì làm sao mà níu với kéo. :lol: Chiều nay em làm 2 lượt mà chẳng thấy ma nào Có cụ nào muốn uống cà phê rang xay vào buổi tối không? 5 TLV muốn khai trương máy xay Delonghi nè
Sory cụ, quán bác Quân ở giữa 2 hồ đường Tú Xương, số hình như là 35 mền ko nhớ nhưng cứ đi vố đó giữa 2 cÁi hồ quán Tre Nướng người. Mai mền nói địa chỉ cho. @ cụ tẩu: chiều ni mền Ghé 6 thì đã sếp bàn ghế nghỉ sớm do trời mưa, chủ quán ra xếp bàn ghế lại nhưng ko có ai nên mền về, định ghé cụ tẩu xem vụ quà nhưng mưa quá. Đi uóng rượu cho sướng :mrgreen:
Rứa mà ko hú em với! Em chỉ ko.......; cụ Pang chủ đi mô rùi rứa ko bít nữa? Cụ ui! Kiếm 2 cái jack dbx chưa ra nơi. Help help!
Mấy hôm ni bận công việc đi liên tù tì mấy ngày không off-cafe được. Không biết cụ Ái với cụ Mod có bận chi không mà không thấy phản hồi lại. Chắc là chấp thuận rồi và anh em cứ y rứa thực hiện.
Ùi, mền cũng lu bu quá chưa gặp được ai, chưa chuẩn bị được chi :| @ cụ HVTV: Quán Tre nướng người ở số 6 Tú Xương nhé
Ui em xin lỗi, tối đó nghe nhầm là thứ bảy tuần này đi thực tế, thì ra là tuần sau. Chiều mai em chịu trách nhiệm phó nháy mừ
Nhờ bác Tẩu coi giùm em! http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Vinta ... 19e540214a http://www.ebay.com/itm/Radio-Grill-Clo ... 460bd8ff6c
Cái này ở PĐL có bán mừ, hỗ trợ ÚB, CD, nghe cả Mp3 được lun đó, ặc ặc Còn cái này là vải đó, mua về may cái quần đùi chắc mặc mùa hè mát lém :lol: Cụ cứ qua US đi, em đôi cho mấy cái mà tha về
Cái trên là hàng mới sản xuất, đã cố ý chơi đồ cổ thì ko nên dùng. Cái dưới chỉ là cái vỏ, mua về kiếm cái đài china bỏ vô mới nghe được :lol:
Báo cáo với cụ Ới và vua tẩu, cái Behringer UCA-200 miền đã giao cho Mr Ục nhờ hàn giúp. Cái ni muốn ra SPDIF cần hàn 1 cái tụ, 2 con trở và 1 sợi dây đồng, nhưng chân chip nhỏ quá miền thì ko có mỏ hàn nhỏ nên hàn ko được, mặc dù chỉ là trong 3 nốt nhạc nhưng ko có công cụ cũng thua , vì vậy đã nhờ Mr Ục trưa ni làm giúp. Có gì cụ Ới liên hệ Mr Ục, miền xong nhiệm vụ :lol: Đây là hình ảnh của nó:
Mền còn 1 cối 3600" nguyên nhac pop 4 track ai có nhu cầu đổi 2500" k, mền khỏi xoá thu lại Chế Linh? :lol:
Đa tạ, đa tạ các cụ đã giúp cho miền Khi mô có con nhạc chạy ra lảnh lót ở chốn quê Tứ Hạ thì miền nói mẹ tẩu đãi cà phê các cụ mệt nghỉ
Tạp post Trời Huế vào mưa, buồn và da diết: “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên” (‘Nước non ngàn dặm” – Tố Hữu) Nhân tiện đọc mấy lời vu vơ của Nguyễn Ngọc Tư trong cuốn Tạp văn ở mùa mưa năm trước, mền có ý nghĩ viết lên post này không liên quan đến audio lắm, nhưng cũng phần nào giải phóng được năng lượng có hại trong đầu để dành chổ cho phần hữu ích, để mà còn có sức cho cuộc sống ngày mai. Vì không phải là nhà văn nên mền gọi là “Tạp post”. Những ngày tàn thu sớm đông ở đất Cố Đô buồn chi lạ, cảnh vật cũng buồn, thời tiết cũng não nề, không gian Huế như tím xám lại trong cố liêu. Anh em HAG như đang chờ đón một thứ gì đó, nhưng mền biết thứ gì đó này không phải u ám não nề hay u mê buồn bã, mà đó là một điều thú vị và hy vọng tươi sáng. Anh em HAG đón tin cụ 1000chuong (M Thìn) sẽ theo gia đình sang định cư ở xứ Cờ hoa sau bao năm chờ đợi, vậy là sắp làm tiệc tạm chia tay cụ và gia đình. Chia tay, 2 từ thường đem đến nỗi buồn cho người ở lại và người ra đi cũng không bao giờ vui, nhưng ở đây, chia tay, lại là mong đợi đã lâu của cụ 1000chuong, biết bao lo toan ở chân trời mới, nhưng cũng mang đầy quá nhiều dự định tươi sáng cho bản thân, cho gia đình và đặc biệt là cho con cái của cụ, chắc chắn sẽ có được nhiều điều kiện họp tập, phát triển kỷ năng bản thân và làm việc cống hiến. Hy vọng gia đình cụ sẽ có được sự nghiệp vẽ vang đúng như mong ước, và có thể công hiến nhiều hơn cho mọi người. Với tay nghề của cụ và tuổi của cụ, mền nghĩ sẽ hòa nhập và phát triển tốt ở vùng đất mới, nơi nhưng người thợ chính nghĩa luôn được tạo điều kiện để làm và được làm việc, để có thể nuôi sống bản thân và gia đình thoải mái, hơn cả những bằng cấp này nọ trong nước khi đi ra ngoài, có lẽ cụ đã chuẩn bị sẵn cho mình kỷ về việc này, nên có lẽ mền nói cũng bằng thừa. Đi xa, chắc chắn sẽ bị lạ lẫm nhiều thứ, trong đó có cái ảnh hưởng đến nhiều nhất, có lẽ là shock văn hóa, nhưng đối với cụ, mền tin cụ sẽ vượt qua được chuyện này. Anh em HAG tụ tập đón mừng HAG – DIY- Thư giãn qua đầu 3 – 300 pages, 300 là gì, nó chả là gì cả, nhưng trong thâm tâm mền nghĩ đó là sự vứt đi các nổi buồn cá nhân, tự ái bản thân, cách biệt trình độ, toan tính tư lợi, … để cùng đến với nhau trên tinh thần và thể xác tự nguyện đối với niềm đam mê audio thể hiện trên topic này. Mà đam mê thì chẳng người nào áp đặt được người nào. Mà đam mê mà chơi 1 mình thì chết quách cho xong (đừng có ngụy biện qua tự sướng nhé, tự kỷ cũng không, tự cao cũng chẳng, đó là tự die, mà không tự die thì được liệt vô sống dai) Vì sao lại về tinh thần và thể xác, tinh thần là hiển nhiên khỏi mạn đàm, nhưng thể xác là răng? Dạ thưa xứ Huế bây chừ, có mấy cụ chứng kiến lúc cụ tẩu Vũ ở Bệnh Viện hơn 1 tuần, bác sĩ cấm đi, Gấu mẹ cấm điện thoại ipad, …, mà còn điện thoại năn nỉ anh em cho em vác xác đến tham gia nhậu Coca trong tối mùa thu mưa 10 giờ đêm, sau đó đi em sẽ đi taxi về BV, có thể em leo rào, không thôi em buồn quá” Có mấy cụ, có mền bận nhiều lý do khác nhau, xác mềm như con bún, chân nhún như phuộc hơi, mõm lời như mùi nước mã, nhưng khi có ai mời off , thì cũng tự vác xác đến ngồi gật gật gù gù hay hay hay hay, cười cười nói nói, xong cho em về cả em chẹp quá rồi, đó không tự nguyện về thể xác sao? Mền tham gia HAG bị muộn, do mê loa bị trễ, nên khi tham gia chơi cũng đã có HAG rồi, lịch sử của nó thật đáng trân trọng, mấy cụ có ý tưởng sáng lập ra sân chơi này, hiện có người còn người mất, nhưng xem lại vẫn thấy không khí đam mê audio hừng hực không ngừng. Mấy cụ nâng dỡ, dụ dỗ và hướng dẫn mền vô con đường vui chơi nhưng đau sướng này và mới đó mà đã cùng mền có hơn 3 lần off kỷ niệm chính thức, bao lần off tự sướng không chính thức. Mền mất mát cũng nhiều, nhưng mất mát này như xi măng gần chết gặp đá, gặp cát gặp gạch gặp sắt để cùng chết với nhau, và nó tạo ra một trong những bậc cấp vững chãi, để góp làm điểm tựa cho mền qua những cung bậc đến ngày hôm nay và chắc chắn sẽ là tiếp điểm cho mai sau. Xin cảm ơn tất cả! Bây chừ, ngồi đây, cùng uống cùng vui, cùng hội ngộ để chia ly, lấy chia ly làm cớ cho hội ngộ, anh em HAG cùng nhau vui cho hôm nay và mai sau, mỗi người có cái vui có cái buồn, trời có cái nắng có cái gió, nhưng cái gì thì thời gian cũng trôi qua dù bạn vui hay buồn, dù bạn có cái đó hay không có cái đó?. Vậy, hãy, bỏ qua những khó chịu nếu có vướng phải, để từ đó ta thấy thoải mái, để từ đó lòng thư thái, rồi từ đó ta thấy hăng hái, có như thế mới thăng hoa trong sự mê đắm audio của mình. Chúc các bác, các em, các cụ vui vẽ! Chúc cụ 1000chuong và gia đình mạnh khỏe, may mắn và thành công! Hẹn sớm gặp lại!
Má ơi, 3 nốt nhạc thì nhanh lém các cụ ạh. Nhưng khổ nỗi CDP nhà em nó cứ vấp mãi ở nốt số 2 Cụ Triết: cụ đưa cho em có đẹp như ri mô, hồi chút cụ Ái hiểu lầm thì răng :lol: Này thì mod