HAPPY H.A.G 300 PAGES ! Số 6 nhị kỳ Kỳ nhị Boong... Treo giải: Post đầu tiên của trang 300: thưởng 1 chầu cà phê Mời chủ nhân của post đầu tiên đến số 6 nhận
U-Ra HAG 300pages DAC chào mừng HAG300 pages của tui mới ngang đây cũng post lên cho mấy cụ thèm. @ Cụ Ục : Do kiếm cho ra mớ tụ .1 (28 cái) khó quá chắc làm bên đực bên cái rồi úp thìa cho nó chạy, một con phụ trách dãi cao, một con phụ trách dãi trầm. @ HAG: Mời các cụ ngày mai đến đúng giờ để buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Cảm ơn cụ Din đã có bài phát biểu khai mạc mở đầu trang.
Mấy hôm ni nặng đầu quá! Cứ mỗi lần HAG đạt đến số trang lớn nào đó như 100,200.. thì chúng ta hay tổ chức gặp mặt, chúc mừng, đàn đúm..... HAG đón 300 pages vào dịp cuối năm với nhiều khó khăn trong công việc.Thực ra HAG 300 pages chẳng phải là cái thành tích hay cái mốc chi cả, mà đó chỉ là cái dịp, cái cớ bíu vào để các thành viên HAG ngồi lại với nhau vì em nghĩ mỗi thành viên đều cảm thấy cần có nhau. Mấy hôm nay em cứ háo hức mong đến ngày thứ 7 để được ngồi cùng mấy Cụ hàn huyên, chuyện trò, chọc ghẹo, chém gió, mặc dù ngày nào cũng ngồi cà phê chơ phải mô! Khả năng hiểu biết về loa đài của em thì lại hạn chế, âm thanh thì điếc mù, rứa mà lại bùa mê thuốc lú răng bị yêu lỡ các Cụ rùi. Rứa có phải em cần các Cụ chỉ vì audio không? Và em cũng có cái chi mô mà các Cụ cần ngoài cần 1 thằng em vui vẻ? Dịp này coi như cơ hội em gạt hết những phiền muộn cá nhân để đổi lấy tình cảm, vui vẻ. Chúc buổi gặp mặt thật vui!
Thật không ngờ trong HAG lại có quá nhiều nhà văn đến thế. Vui vì HAG đã đạt mốc 300 trang và buồn vì ngày mai HAG làm lễ chia tay bác 1000chuong. cám ơn bác Hưng đã có bài phát biểu rất tâm đắc.
Bác mua máy thì bác chịu khó uống một chắc đi nhé, em xin bác đó. còn để cho em làm ăn với chơ bác post lên đây thế là toi em rùi :lol:
Mùa này, post bài giờ này chứng tỏ thức chờ tới sáng để vô VNAV :roll: Cà phê tới chiều đi luôn mấy cụ há Chưa uống được ly cà phê mô của mem mới đãi :lol:
Hehe. dành để lắp bên con 1541 còn lại đó, không đủ 28 con nên đành lắp bên pha bên cốt, một số con bị rò không dùng được. @ Cụ Din: Chờ mấy ngày thèm chết đi được.
Không có CDs, thôi mền về phủi bụi mâm LP lên, lau mốc cho dĩa than mua về chưa bóc tem :mrgreen: đẩy đi cho cụ nào đăng ký nghe Tết. @ Cụ Kỳ: sao Amp cụ kiếm giờ lại rao bán nhiều thế này?
Ui! Vui rứa ah? Chúc mừng cụ Nike nghe. Chiều ni em đưa 80-200 lấy hết chân dung các Cụ! Cụ Triết trên núi về chưa? Chìu ni dễ phê lòi mắt quá.
Còn đủ sức để vô thăm HAG nhưng không đủ lực để vô resize hình rùi chuyển qua photobucket rùi post các cụ ui! Hẹn mai vậy nhé! Phê lòi. Hôm nay vui quá!
Heeee ... Tui vừa lo hậu phương vừa bù lổ và chiến với Pang chủ chừ mới về tới nhà nì Mong Cụ 1000 đêm ni nhớ tới bài hát Huế của mình!