Re: CHÂN DUNG HAG. Truy nã quốc tế mà có cụ chơi ảnh của mền thì Photoshop, ảnh cụ khác thì không, có lẽ mấy cụ ni chỉ truy nã ở phường thôi @ CỤ cứ tẩn mợi thứ vo chasis đó đi, cần thì cho thủng bụng :lol:
Re: CHÂN DUNG HAG. 27 vị " Luôn-Són-Bạc " Đầu lĩnh là Cập thời vũ, tổng áp ty Thánh Gióng 6Pi :lol: Trí đa tinh? Hắc toàn phong? Báo tử đầu? ...
Lần đầu tiên trong lịch sử: khói chưa bốc mà hàng đã lên đường, thành ra cái nắp của cụ Din bị lỡ đò. Thôi cụ đợi đò sau hí, chắc miền sẽ qua sông lại
Ùi ùi, nhanh quá! Bù cho vụ "khói lò mà đò trôi, xôi không vỡn thiếu thịt, lỗi nhịp với nhạc gia" :mrgreen:
Re: CHÂN DUNG HAG. Lủng thì vá lo gì, cứ tẩn thôi! Có phono nghe Tết rồi, áo đẹp nữa Cụ không lấy Sumo nghe trên 67 à?
Lấy chơ, tại chưa rảnh thôi, để cuối tuần về Tẩu lấy luôn cũng được. Mâm mới về chưa ? Lên lịch chơ rồi
Ok cụ, chơi rứa cho loạ cho ngoạ cho mau đoạ, chỉ sợ đế sắt mỏng ko chịu nổi ở 4 nụ với mặt nhôm sau Kiểu ni kêu là kiểu lật Úp đây
Cái chassic cũ của cụ sắt cũng tự thôi. Hiện trường đêm qua banh xác em nó bị đưa lên bàn mổ Phán đoán ban đầu bị ung thư cái "ụ nổi" buộc phải cắt bỏ hoặc thủ bụng ép xuống :lol:
Thông báo: Sáng hôm nay (06/12/2013) HAG tụ họp cafe và hàn huyên với Bác 1000 chuông lần cuối tại số 6 Trương Định. Sáng mai thứa Bảy, Bác 1000chuông phải lên tàu sớm và chưa biết khi nào mới gặp lại anh em. Mong các Bác quá bộ và bỏ chút thời gian đến cafe.
Cái chassic cũ của cụ sắt cũng tự thôi. Hiện trường đêm qua banh xác em nó bị đưa lên bàn mổ Góp ý: Cụ Ục chuyển hết phần linh kiện cấp nguồn sang một phía: Biến áp, choke, bo nguồn. Xong làm tấm sắt ngăn cách để tránh nhiễu từ nguồn sang linh kiện và dây dợ phần phono. Bài học thương đau đấy.
Em bận họp rồi các bác à. Chúc bác 1000chuong lên đường vạn sự may mắn. Sang bên nhớ online VNAV "tám" với A,E cho vui.
Hết chỗ rồi cụ Pi ơi. Bố trí vậy thôi, xong rồi nếu ù xì thì thêm mấy lon bẻer huda nữa là xong :lol: