Em thấy đĩa lần này cũng OK đó chứ. Đêm khuya thật yên tĩnh nghe mới thấy đã, đặc biệt mấy bài cuối thu dãi trầm rất hay
Đúng là từ bài số 8 trở đi nghe thấy ổn hơn, mấy bài trước ko hiểu sao tín hiệu do cố ý hay không mà không đều nhau, hăặc do bộ dàn mền chim chích ko phải sumo :lol:
Bài 1 phiên chợ Ba Tư nghe dàn giao hưởng chơi cũng hoành tráng đó chứ, đặc biệt cú kết thúc đang riu riu phê giật bắn cả người tỉnh ngủ luôn
Hội Canon mô rồi mà lại đưa địa chỉ mền lôi vô cho tẩu :mrgreen: Mền xin kíu, để cho cụ Ới, cụ Mod, cụ Cường củ Mẻ là Canon's fans tham dự đây
Có mua vé hay chi chi...để vô coi không. Em vô coi cái sự thật như ri cụ thể là răng: http://laodong.com.vn/van-hoa/cuoc-thi- ... 147830.bld
Sẽ triễn lãm ở KS BW Indochina palace 105a Hùng Vương Huế từ 11-17/12/2013 đó cụ Nghe đồn: Ban đầu BGK có 2 NSNA là Đào Hoa Nữ và Bá Hân cùng chấm, nhưng sau Trưởng BTC cứ ép Kết quả khác với lúc chấm nên 2 người này bỏ BGK, BTC thuyết phục 2 người không được nên tự chấm đưa ra kết quả riêng. Cụ thể bà Đào Hoa Nữ không đồng ý với chủ để "Biển và con người" do 1 tác giả HT của Huế chụp cảnh ở Huế đạt giải đặc biệt (ảnh trên cùng góc phải trên) vì chủ đề quá quen thuộc và cảnh biển Huế đã có giải tương tự do NS khác khai thác trước đó rồi, .v.v. nhưng BTC vânc cho giải ĐB ...." :lol: Ôi, Cái sự nhiếp ảnh của ta Lỡ đầu tư ống rồi sao đây? :?:
Răng hèo là chiều ni có ghé 6 trước 5h lấy dây và linh kiện xịn về chạy cho mạch hỡn Phono cho vui không? 8)
Hì hì, trái khoáy ở chỗ cái ảnh "đoạt giải đặc biệt" đó có liên quan chi đến đề tài DI SẢN VIỆT NAM mô mà chấm, lạc đề? (Cái ảnh đó chụp ở biển Vinh Thanh, em có cả mớ :mrgreen: )
Thời gian mấy năm gần đây lúc mô cũng có xì căn đan ở mấy cái giải nhiếp ảnh,giải trong nước càng tệ hại hơn. Bởi rứa miền chụp nhiều ảnh đẹp dễ sợ nhưng có khi mô thèm dự thi :wink: Khi mô có giải nhiếp ảnh hậu trường chụp mẫu nữ thì miền mới đăng ký dự thi :wink:
Hê, fans of Canon tự bào chữa cho nhau :lol: , lo học bài thi đến noel thì noái chi thì noái đê :mrgreen: Riêng mền giải phóng hết ống súung đỡ đau đầu
Bác Din lộn roài, bác Ái làm fan NI mà :lol: Bác Din giải phóng hết ống súng để lên đời súng ống cao hơn à.
Mấy Bác cứ Ca và Ni, em chơi con Sony khỏi đụng hàng, khỏi lăn tăn. Không cần đề zai đề ziếc chi hết, chụp phát một đảm bảo ảnh thường thành ảnh nghệ thuật luôn. (Do ống mốc nên chụp ảnh nó mờ mờ ảo ảo)
Vòi mà cụ tẩu còn lặn mô chưa xác nhận đây Cụ Ục thay dây nguồn mà có tăng thêm dãi cao tí nào khong? :lol:
Tụ SCR 0.22uF và 2.2uF 400VDC dc ko bác? Nếu ok chiều mai em gởi chỗ 6A...ô Vũ ko có hàng này đâu :mrgreen:
Cụ gửi ngay sáng mai, ai biết có sống tới chiều mô mà chờ. @ cụ tẩu: mâm Ya 1000 đã về, mền nghỉ làm nên tập kết ở cơ quan, mai bận ko biết sống chết ra răng?!
Một buổi tối thật ấm cúng, thật ngon, thật vui! Tinh thần hiếu khách của gia chủ thật tuyệt vời! Thật sự chia buồn với các bác vắng mặt. Xin thật lòng cảm ơn bác Tẩu cùng gia đình! Hi hi.