@Bác Tư Yết Kiêu, Cảm ơn bác đã ra tay, con CD của em hát ngon lành rồi, bữa ni đĩa chi cũng đọc được hết (trừ đĩa ...mồi :mrgreen: ), có chi hẹn bác cuối tuần để tạ ơn
Nhân dịp Noel, cuối tuần (sáng CN, hoặc chiều T7) mời các bác cafe nhà em giao lưu nghe DẠC cho vui hèo (về cafe thì cafe gói của Trung Nguyên pha phin + trà)
Chiều thứ 7: lá là la Sáng CN : lả lả lả Khác biệt: - Chiều thứ bảy: Có đủ mặn, đắng, chua, cay lẫn ngọt bùi - Sáng CN: Chỉ có đắng mà thui :lol:
Như bác Din đã noái ở trên " Rửa đê! ..... Ko cần mồi ", vậy thì chỉ có Giọt đắng thôi, không có Giọt cay mô :lol:
Mền có thể vừa uống vừa nghe dạc là 5 be chưa cần ...... mồi :lol: @ cụ tẩu: khoan về chưa, để thi công mass đất :?:
Relay chớ Em chưa hiểu ý đồ thiết kế mạch ni (dùng relay để đóng nguồn đốt tim và cả cao áp nữa) có tác dụng chi? thường thì người ta đóng nguồn đốt tim trước rồi mới cấp cao áp sau. Nếu đúng ý đồ rứa thì làm mạch trễ (delay) hay hơn.
Ổn rồi đó, nhưng sợ cao áp có bắn qua đốt tim khi dùng 1 role không? Hay chơi 2 cái 2 nguồn cho chắc :lol:
@Cụ BA: Lại bị cụ bắt giò :lol: . Rolay ni đóng cho mạch phô nô đó bác, nên cả đốt tim và cao áp cùng lần luôn @ cụ Din: đốt tim cụ có treo áp nên chẳng sợ đâu :mrgreen:
Ui chào!Tối mô dàn đồng ca nhà em cũng cất tiếng hót hết cụ ui! ko nghe cũng bật cho hắn chạy tí như tập thể dục kẻo nghỉ hót lâu à ẩm với lạnh ri vài bữa nó ko chịu hót lại.
Hồi hôm về nghe mớ băng cối. Trời ni nghe cối mới thấy thấm...nỗi buồn cụ Nike Em mà là cụ, em lấy cái PR99 về, tháo bo đưa qua B77 xài cho nó sốc :lol: hì hì...
Hiiii buồn chi Cụ! Mình còn nhiều thứ để chơi mà, phải có trắc trở sóng gió để trưởng thành mà, mình biết chi mô!